1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau mà như thế này à!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi empiresx, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng....May là cô gái đó sáng suốt......
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Thế à,thế nào được coi là sáng suốt thế em
  4. nguyenthanhcam

    nguyenthanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này khó thật. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi thôi. Đừng nói trước điều gì cả, chỉ sợ rằng khi bạn là người trong cuộc bạn lại có những hành động hay suy nghĩ hơn vậy nhiều...
  5. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    khi yêu con người ta có thể mù quáng nhưng đừng bao giờ hối hận cả..vì đấy là tình yêu...
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bati ngơ muh cũng nói đc câu hay phết !
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tự nhiên rảnh rỗi ngẫm nghĩ vẫn thấy mình fát biểu đúng.
    Con gái thời nay........
    Yêu 1 người mà người đó 1, K bít đến mẹ anh ta như thế nào ,2, K nắm được tương lai ra sao .3, 1 chàng khờ từ chối mãi mà k chịu hiểu ra ========> quá phí tổn thời gian để đào tạo 1 cu cậu như thế làm bạn đồng hành mãi mãi được.
    Cô bạn này khôn , vì mới đầu con gái thường hay mù quáng .Thấy cậu trai vì mình mà quên hết tương lai , quên hết gia đình, lao vào như thiêu thân thì đắc ý sung sướng tự thấy ta đây giỏi lắm .Rồi sau lại thấy thương thương khổ thân mà đáp lại .Rồi sẽ chẳng đi về đâu vì làm gì có tương lai mà về........

    Mong cậu nhóc nhanh hết khờ. Cô bé vẫn đủ tỉnh .Mong cái tỉnh của cô đánh thức được cái tỉnh của cậu

Chia sẻ trang này