1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau, mới chim nhau các bác thuờng dẫn gái nhà mình đi đâu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dream_kgb, 17/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Có nhẽ đâu thế ? Xui dại em à , hẹn nhau đi chơi mà đến bảo tàng, gái nó nghĩ mình man mát
    Đội ơn các bác đã cho em ý kiến, em tham khảo qua thì thế này. Quán triệt tư tuởng xình yêu một phần đi qua dạ dày. Em sẽ mời gái và đồng bọn thân, có nhiều nguời chắc sẽ cảm thấy thoải hơn , Bg gái cảm thấy thận thiện thoải mới mình thì em lại tham khảo thêm ở đây.
    @ Bác quocdat1512 : bác cho ý kiến là đi nghe nhạc, nhưng đến giờ em vẫn không biết gái thích nghe thể loại gì , nói chung về sở thích với cái ghét thì em vẫn đang tìm hiểu . Em chém gió không phải loại tốt nhưng không đến nỗi nhạt , mỗi tội mới gặp gái hay bị cóng , phải thân thân hiểu gái tí mới hết đc.
    Mà em nó ngoan thế các bác cứ xui dại em dẫn đến mấy chỗ tối tối , gái nó nghĩ mình có ý đồ abc chắc chỉ mời đi đưọc lần, hỏng hết cả chuyện ái tình.

    Được dream_kgb sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 18/03/2010
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận nhé , kẻo hờ hững quá gái nó lại tưởng thằng này bị đồng tính hay bất lực là nó cũng bái bai sớm đấy
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    độ này mợ tư vấn cứ gọi là lên tay. đi ăn với gái chỉ nên đi 1 /1, đi đông lắm chuyện lắm
  4. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tốn tiền.

  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là rủ gái đi bất cứ đâu đi chăng nữa thì cũng cứ 1-1 là hay nhất. Dễ tác nghiệp. Mình mà cứ rủ em nào đi mà bảo kéo thêm đứa này đứa nọ đi là thôi, anh ko thích thế , anh rủ em cơ mà . :D
  6. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mát gì mà mát, gái nhà bác ngoan thế khéo lại thích. Bác chuẩn bị một kho kiến thức rồi đến Hot em nghe, khéo lúc đó em ý lại phục bác hiểu biết sát đất. Ngày trc em cũng cưa đc 1 girl theo cách này. Thời gian đầu toàn đi Bảo Tàng, hết bảo tàng thì chuyển sang đi NN bác ợ
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau rồi mới khó tìm chỗ đi chơi, chứ đang cưa cẩm thì nhiều lắm, chỉ là phải biết gái thích gì.
    - Các quán cafe, trà ở Hà Nội nhiều như cỏ dại, muốn style nào cũng có. Cẩn thận đừng để gái thích nhạc trẻ lại mời em đi nghe Ngô Thuỵ Miên là được.
    - Đi xem fim. Ngồi trong rạp có thể thi thoảng bàn luận về tình tiết trong fim, nhưng là người lịch sự ta nên nói nhỏ kẻo ảnh hưởng người xung quanh, thế nên anh phải ghé sát vào tai em (nhớ nhai kẹo cao su trước đó) để nói cho rõ, chứ anh chạ có ý đồ gì cả Cả cái này cũng cần biết gái thích loại fim gì, còn nếu chưa biết thì cứ fim tình cảm tâm lý nhẹ nhàng mà táng. Chống chỉ định cho người bàn luận vô duyên
    - Bác nào bảo đi bảo tàng không phải dở đâu, bảo tàng dân tộc học ấy, đẹp mà, các đôi chụp ảnh cưới trong đó nhiều. Nếu gái thích thiên nhiên hoặc thích chụp ảnh hoặc thích được người khác chụp thì ổn rồi. Bảo tàng mỹ thuật cũng hay có mấy cái triển lãm thú vị - nếu gái có chút quan tâm đến nghệ thuật.
    - Đi ăn thì mọi người nói rồi. Nhưng theo thiển ý của tớ, gái ngoan nhút nhát rụt rè thì không nên mời em vào quán vỉa hè, chọn chỗ nào lịch sự sạch sẽ chút (không cần sang trọng). Nhớ mẹ tớ kể, hồi đang cưa bố tớ rủ mẹ tớ đi ăn thịt chó, bị mẹ giận mất mấy ngày =)) Cá nhân tớ thì không thích đi ăn với zai đang cưa, cứ phải giữ ý mệt lắm, đi ăn với bạn bè vui vẻ thoải mái hơn.
    - Đường ven hồ Tây. Nếu sợ gái nghi ngờ ý đồ đen tối thì chỉ dẫn đi vào buổi chiều cũng được. Còn không thì đi tối, ngoài ra có thể lên cầu Long Biên, ngồi ở vườn hồng lăng Bác, khu Mỹ Đình.
    - Mấy chỗ trồng hoa ven Hà Nội, cái này thì chịu khó vào đây hóng hớt, cứ đến mùa hoa là các topic hỏi han mọc đầy ra. Tất nhiên phải xem gái có thích hoa hoét không hay lại coi như rau.
    Thế thôi. Còn xem có rủ được gái đi không đã
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ơ hay, thấy cậu sillydonkey hỏi bảo là nghiêm túc thì tớ mới nói ra, chứ không tớ cũng chả mách thêm cho cậu. Cái này thì tùy đối tượng cậu cưa và tùy cả vào cậu nữa, gu thưởng thức và trình độ cao cao 1 chút.
  9. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Động cơ thì phải có dầu nhớt bôi trơn.
    Thông thường thì như thế này.
    Nếu lần đầu hẹn đi, ta đánh bóng mặt đường tí tầm 30 phút.
    Xẩy ra 2 trường hợp sau:
    1 là gái và ta khá hợp nhau, thì cứ thoải mái dẫn đi ăn uống nước.
    2 là gái và ta nói chuyện còn gượng gạo, gái còn sợ, ngại... thì ta dẫn gái vô những chỗ đông vui nhộn nhịp, nhiều sự kiện, nhiều thứ để bàn luận như triển lãm này, đi chợ đêm này, đi hội chợ, đi xem xiếc ngắm nghía các đồ điếc như vincom, tràng tiên plaza, the garden, parkson...
    Nói chung cốt yếu để chỉ chỏ, tán hươu tán vượn cho nó bôi trơn động cơ, rồi thì tùy mà uống ngụm nước, ăn tí rồi về.
    Những buổi sau vấn đề đi đâu không quan trọng, tuy thế nên thay đổi địa điểm. Hôm thì đi ăn đồ ta, hôm thì đi ăn đồ tây, hôm uống nước chỗ này, hôm uống nước chỗ khác, hôm xem phim rạp này hôm xem phim rạp khác, hôm thì vô công viên này, hôm thì dạo hồ, nói chung cứ quay vòng cố nghĩ ra tầm 10 buổi là OK.
    Lúc nào thấy câu chuyện nó sâu lắng, tĩnh tại thì nhớ đưa em vào các quán cafe nó lãng mạn, không gian sang trọng tí, có rất nhiều.
  10. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác , em k có ý gì đâu . Thực ra em và gái học cùng nhau hồi đi học . Hồi đấy cũng thích mà nhát cộng trẻ con nữa . Mấy năm giời tình cờ gặp lại.
    Gái theo nhận xét của em thì vẫn như hồi đi học em biết , lớn lên rồi chẳng biết thích , ghét gì .

Chia sẻ trang này