1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau nửa năm rồi chưa nói yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kemlybiwi, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thì chỉ đề nghị kiểu như là anh muốn em là bạn gái của anh. Thực ra thì tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy mà, nên đề nghị thế thì tui cũng đồng ý luôn, im lặng là đồng ý đó.
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    hãy thử im lặng để được lắng nghe
    hãy nói rằng em đã hiểu trái tim anh, nhưng em vẫn muốn nghe những lời yêu thương ấy. nó cho em cảm giác luôn có anh ở bên, dù cho mình đang ở xa nhau tới chừng nào. em muốn đón nhận cái cảm giác trái tim em đầy ắp hạnh phúc khi nghe những lời ấy. anh có biết ko. nhưng anh đã ko nói, nhưng anh đã im lặng. và em đang cảm thấy trái tim em đang chết dần đi khi khao khát cái âm thanh của thương yêu ấy. có lẽ sẽ đến lúc, trái tim em chỉ còn trơ lại những kỉ niệm thôi, ko còn ngọn lửa đang chờ nhành củi khô nữa rồi anh ạ.
    Cứ viết 1 lá thư đại loại hoặc y nguyên như thế cho anh ấy. hâm nóng cái đầu đất ấy lên, ông ấy có thể là 1 người chín chắn từng trải nhưng sự chai sạn của ông ấy quá nhiều khiến cho đầu óc lãng mạn bị quên lãng. mặc dù yêu nhưng ko biết cách thể hiện tình yêu.
    Đừng để Sound of Silence, hãy để là sound of love đi.
    Ps : cái này 1 số bác đọc thì thấy chuối, nhưng đừng có xỉa xói vào vì nó ko dành cho các bác.
  3. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @: alone_rock: thanks nhìu nhìu nha.
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Như thế chính là lời nói yêu rồi còn gì nữa. Mà bạn quan trọng cái lời nói nhỉ, cái quan trọng ở đây là hành động cơ
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý rằng con gái ai cũng thix nghe ngọt và khi đã yêu con gái hay thix n`g yêu mình nói yêu m` liên tục.Nhưng bạn ơi,con trai một khi đã yêu bạn gái rồi,đã chấp nhận lời yêu rồi thì họ ko nói nhiều nữa đâu.Ai cứ nói mãi thì hoá ra cái lời yêu kia nó đơn jản,dễ dàng qá.Yêu ko phải cứ đo đếm rằng nói lời yêu như thế nào mà nhìn vào hd,yêu phải nhìn vào hd ng` ta làm cho mình.Nếu 1 khi bạn thấy anh í thể hiện bạn là ng` qt của anh ấy thì sao bạn phải lo nghĩ j nhiều nhỉ?.
    chắc bạn cũng là người sống tcảm và hay suy nghĩ nhiều(jống tớ) nên bạn cũng hay chú ý những điều đó.Nhưng theo tớ thấy khi bạn cảm nhận đc anh ấy yêu bạn và hđ thể hiện thì là đủ rồi,đừng đòi hỏi nhiều nữa.Và còn nhiều thứ phải lo hơn ntnày,với cả nếu anh ấy ít khi nhắn ngọt ngào thì bạn chủ động đi,đừng thụ động đợi anh í nhắn rồi m` nhắn lại.Trao đi yêu thương rồi nhận đc yêu thương bạn ah,yêu người thì ng` ắt sẽ yêu lại mình.Và cũng đừng lấy cái đó ra để mà đòi hỏi anh ấy liên tục,con trai nó ko như con gái bọn m` là lúc nào cũng chỉ có ty,ty chỉ là 1 phần trong cả cđời con zai thôi.Bạn nên hiểu 1 chút thì sẽ thấy thanh thản hơn,chúc bạn hạnh phúc và bớt lo nghĩ nhé!
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 21/09/2008
  6. Casablanca

    Casablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình muốn chia sẻ với bạn vài điều liên quan băn khoăn của bạn, vì mình gặp thắc mắc này nhiều rồi,hihi .
    1. Nếu bạn có thể nói thêm về tuổi tác, tính cách của anh ấy thì chắc sẽ dễ để mọi người "tư vấn" cho bạn hơn: vd trong cuộc sống gia đình anh ấy, trong công việc với đồng nghiệp, anh ấy có là người khá cứng rắn? ít nói? lạnh lùng? cẩn trọng và già dặn?
    2. Tuy nhiên dù rằng anh ấy thế nào, mình cũng có thể nói với bạn rằng trường hợp của bạn là KHÔNG HIẾM, tức là đó là việc bình thường của nhiều couple, và rằng việc anh ấy không nói ra miệng rằng "Anh yêu em" không đồng nghĩa với việc anh ấy không yêu bạn (Như bạn nói là bạn vẫn cảm nhận được sự quan trọng của bạn với anh ấy). Mình có 1 cô bạn thân hiền lành dễ thương lắm, yêu 1 anh cũng đến 7 năm rồi, kể từ khi 2 người vừa vào ĐH, bây giờ sắp lấy nhau rồi đấy, mà hồi xưa anh ấy "tỏ tình" bằng cách nắm chặt tay nàng thôi, chẳng nói gì, cứ thế thành đôi, đến cả năm sau cũng chưa nói "Anh yêu em" ý! Gio họ vẫn hạnh phúc và sắp đám cưới rồi.
    Tiếp theo mình sẽ trả lời trực tiếp 3 băn khoăn của bạn: Anh ấy là người như thế nào? Nói ra những lời yeu thương khó khăn thế sao? Và bạn phải làm sao?
    3. Anh ấy là người như thế nào? : Anh ấy là 1 người đàn ông giống như phần nhiều đàn ông (Việt Nam ) khác! . Có lẽ anh ấy đủ chín chắn và cẩn trọng trong chuyện tình cảm. Hoặc anh ấy thực sự là không quen nói ra những lời có cánh như vậy.
    Đàn ông về BẢN THỂ đã khác phụ nữ, và tư duy lý trí cũng như tâm tư, cách thể hiện tình cảm của họ nói chung là khác phụ nữ. Đây là điều mà tôi tin là chúng ta cần tâm niệm. Tất cả các đôi vợ chồng sống hạnh phúc với nhau mà tôi biết đều có 1 sự NHƯỜNG NHỊN nhau đáng kể, tức là họ hiểu rằng người đàn ông/phụ nữ của mình kia họ có những điểm (lớn hoặc nhỏ) khác mình (dù rằng họ yêu mình lắm!), và cách tốt nhất là cố gắng hiểu, hay chấp nhận những sự KHÁC BIỆT và KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ở partner, thay vì nhất nhất "Anh/Em phải theo ý em/anh!".
    Đàn ông 1 là không "nói nhiều" như phụ nữ . 2 là họ còn phải dành tâm trí của họ cho sự nghiệp, (quá trình tiến hoá hàng nghìn năm đã bắt họ là trụ cột "kiếm tiền" trong gia đình, dù xã hội có tiến bộ), ngoài ra họ cũng coi trọng bạn bè hoặc các thú vui như thể thao! Đây là điểm khác biệt lớn với phụ nữ, vì phần lớn phụ nữ khi yêu vào là có thể quên hết mọi thứ xung quanh .
    Đàn ông nhiều người coi việc suốt ngày ra rả "anh yêu em, anh không thể sống thiếu em" là "sến", là không "nam nhi chi chí"! Cho nên đúng là "Nói ra những lời có cánh quả là khó khăn" đối với họ, tôi nhớ trước đây có người bạn thích tôi 4 năm trời mà chỉ "lý nhí" bày tỏ cái gì đó tôi nghe không rõ kiểu "anh nhớ em lắm/anh thích em lắm" .
    Nếu bạn vẫn muốn nghe tiếp, thì tôi nghĩ rằng có 2 trường hợp các chàng ko bày tỏ: 1 là tình cảm nhiều lắm rồi nhưng tự thân vẫn chưa kết luận được như thế có phải là yêu không nhỉ??? (thế nên không nói "yêu em" ; 2 là chàng thực sự thấy không cần thiết phải nói những lời "nhỏ nhặt" ấy làm gì, khi ta đã có ối hành động hoành tráng chứng tỏ tình cảm của ta với nàng rồi ! . Tất nhiên có thể có trường hợp thứ 3 là chàng...chưa yêu hoặc không yêu lắm nên chàng dứt khoát không dối lòng, nhưng thôi chúng ta không nên suy nghĩ theo hướng negative thế ở đây
    4. Bạn phải làm sao? : Nhân câu hỏi này của bạn, tôi giả thử nếu anh ấy nói "Anh yêu em", thì bạn đã đủ yêu anh ấy, và đủ sẵn sàng để "đáp nhời" rằng "Em cũng yêu anh" hay chưa?
    Hihi đây cũng hoàn toàn có thể là 1 lý do các chàng "chưa dám" bày tỏ rõ ràng như ban ngày tình iu của chàng, vì ko ai dám chắc các nàng có nổi hứng hoặc lên cơn kiêu hãnh mà hoặc chẳng đáp gì hết hoặc "em cũng ko biết nữa...", khiến các chàng tẽn tò!
    Thực tế cho thấy là khi chúng ta bước vào 1 mối quan hệ bạn trai, bạn gái thì rất ít trường hợp đã có tình yêu nồng nàn từ 2 phía, thường là từ khi làm bạn trai/gái của nhau đến khi thực sự yêu nhau, tiến đến cái gọi là "người yêu bé nhỏ của tôi ơi" thì vẫn cần ối thời gian/thử thách nữa!
    Mong rằng bạn đã bớt băn khoăn 1 tí, và tạm bằng lòng với vị trí "rất quan trọng" với anh ấy. Còn nếu vẫn muốn chàng phải thốt ngọc tuôn châu thì bạn hãy chịu khó active 1 tí, như 1 tối đẹp trời nào đó, trong 1 không gian thật lãng mạn, trong tiếng nhạc du dương, hãy ngả đầu vào lòng chàng mà thỏ thẻ rằng "em muốn nói với anh một điều gì đó, mà em lại chẳng dám, mình ạ!", mắt nhớ nhìn chàng đắm đuối vào, "bởi vì...thôi em chẳng dám nói đâu"..."sao cơ anh vẫn muốn nghe em nói ạ"..."dạ thôi, anh nói đi thì em mới đáp được chứ"
    Đấy đại loại thế!. Chúc bạn luôn hạnh phúc bên anh ý!
  7. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thế đã XXX chưa

Chia sẻ trang này