1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau qua mạng Internet có tốt ko vậy ? Mình cũng ko biết có nên tin tưởng người đó ko nữa !!!Mìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cateyes, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cateyes

    cateyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau qua mạng Internet có tốt ko vậy ? Mình cũng ko biết có nên tin tưởng người đó ko nữa !!!Mình thấy bối rối quá !

    Mình quen chàng qua 1 người bạn hoc chung lớp, chàng là anh họ của nhỏ , 2 đứa tụi mình trò chuyện qua mail 1 thời gian, rồi chàng hẹn sẽ gọi điện thoại cho mình chúng mính nói chuyện qua điện thoại được 1 lần. Bao nhiêu lời yêu thương chàng dành cho mình nhưng mình vẫn co' cảm giác đó chỉ là những lời nói giả tạo. Vì mình biết con trai bây giờ mà, ngay cả con gái cũng vậy thôi ko biết mặt nhau mà cứ nói cho đã miệng đâu co' gì mất đâu mà sợ. Có nhiều lúc những lá mail của chàng lại là niềm an ủi lớn của mình vì mình đi học xa nhà mà, cần co' 1 sự quan tâm cần co' 1 niềm vui riêng, mình muốn tin những gì chàng nói là thật lòng nhưng sao khó quá, mặc dù đó là những lời nói rất chân thành. Có lúc mình nghĩ đó là thật nhưng lại có lúc lại ko cho mình tin. Mình đã yêu nhưng ko dám đáp lai tình cảm đó ..........
    Trên đây là những dòng tâm sự của nhỏ em mình sao mà nan giải quá mình cung ko biết giúp nó bằng cách nào nữa .....
  2. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Trời, nó mấy tuổi thế ??? Bây giờ dễ yêu quá nhỉ !!! Chỉ vài lần mail, chat, phone là đã có một cô tương tư rồi. Lại còn "chip" nữa chứ. Con gái luôn dễ tin, dại dột và dễ dãi. Thời trước đã thế, thời nay còn dễ hơn. Khổ thật. Mà khổ nhất là toàn tin vào lời nói của những anh chàng dẻo miệng hơn có tài. Nhiều lúc chẳng muốn nói nữa. Có lẽ cứ để con gái chết vì dại dột, sau đó họ sẽ khôn lên một tý. Các chàng như thế là có lợi nhất. Các cô thì cũng chỉ mất tý chút. Chỉ có bố mẹ, người thân và xã hội là phải gánh chịu hậu quả thôi. Các cô cứ phá thai, cứ đẻ con rồi vứt, vợ chồng các cô cứ đánh chửi nhau cho bà con hưởng. Nghĩ nhiều quá mệt đầu rồi. Kệ..................................
    Sutumom

Chia sẻ trang này