1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau thật là khó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congchuacrazy, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thật là khó

    Em đã đợi anh,đợi cả buổi dù biết rằng anh sẽ chẳng đến.Nhưng em đã tự hứa với mình rằng đó là cơ hội cuối cùng em dành cho anh,cho em và cho tình yêu của bọn mình.Em bây h ko hiểu nổi mình nữa,nhu nhược và yếu đuối,đã bao h em thế này đâu.con người em đã thay đổi,thay đổi vì anh,anh biết ko?Em đã yêu anh hơn mức em tưởng,nhưng giờ đây anh bảo rằng cả hai chúng ta cần thời gian suy nghĩ,suy nghĩ sau hai năm yêu nhau hả anh?Anh bảo em phải suy nghĩ gì đây?Lúc em nói em cần thời gian thì ai cho em thời gian.Em sẽ ko cầu xin tình yêu,em ko phải là người như thế.Em biết rằng mình đã sai,sai khi yêu anh,sai khi tin anh.Em đã tin tưởng anh biết bao,em đã từng nghĩ rằng anh sẽ ko bao giờ có người nào khác ngoài em,nhưng bây giờ em mới thấy mình đã sai,co muộn ko hả anh?Anh đã giận khi em nói anh làm khổ em,em ko sai khi nói câu đó,chỉ vì em ko chịu đựng nổi sự nhạt nhẽo của anh nữa,em muốn thay đổi,thay đổi chứ ko phải chia tay,nhưng anh đã làm cho nó thành chia tay thì em biết nói gì đây ?van xin anh quay lại ư?Ko bao giờ.Đêm qua em đã nhắn cho anh cái tin nhắn cuối cùng,trong đó là tất cả những suy nghĩ của em,sẽ ko bao giờ anh thấy xuất hiện tên em trong máy của anh nữa.
    Em sẽ ra đi khỏi cuộc đời anh,cho dù trên mọi nẻo đường em cũng cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn.


    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  2. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định đau đớn.
    Nhưng thời gian sẽ làm dịu nỗi đau.
    Nỗi đau của hôm nay sẽ là niềm vui của ngày mai
    Bởi vì bạn đã biết mình nên yêu như thế nào.
    Và bạn cũng biết rằng:
    Thật khó, rất khó để có thể nói lên tiếng yêu chân thật
    Sự lựa chọn kỹ càng bao giờ cũng là cần thiết...
    Chúc bạn vui vẻ, yêu đời
    KingstheOne - the Matrix
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia có người than thở với mình, mà không, than khóc thì đúng hơn. Mình ngồi nghe tưởng như họ sắp hoá điên, họ không còn chịu nổi nữa, họ sẽ chết...Mình nghe mình an ủi, mình động viên...rồi mình chửi bới. Làm sao có thể không chửi cơ chứ, khi họ hầu như đã có tất cả mà vẫn muốn thêm nữa? Chỉ vài tháng nữa là họ được hạnh phúc bên nhau suốt đời, vậy mà vẫn than thân trách phận, vẫn ỉ eo đòi sống đòi chết...Mà chính họ muốn thế đấy chứ, họ biết trước như thế đấy chứ, họ cháp nhận như thế....Vậy mà....chậccc....Họ chả biết, được như họ là niềm ao ước của bao người.... Tham lam quá!
    Hôm qua là chuyện của người khác - một người luôn bị ám ảnh về một mối tình dang dở. Vì nó không tốt, nó chẳng xấu, nó không có kết cục nên nó cứ sống mãi!(???) Cũng may là dường như nó sẽ qua đi vì cái mới đã đến, dẫu chưa định hình, chưa được chấp nhận. Cái mới nó đến không tự nhiên, bị đặt trong một vòng kiềm toả chặt chẽ, bao bọc bởi đầy sự nghi ngờ, đề phòng và bị luôn bị phủ nhận. Ờh, nhưng nó đúng thì sẽ không phủ nhận được. Chỉ là những bước chân xiêu vẹo thôi, đừng tránh những "hòn đá" nhỏ, đến đích mới biết sẽ được những gì mà...hơ hơ... Dẹp cái tôi sang một bên!
    Sáng nay lại một chuyện nữa, cái chuyện chẳng và sẽ mãi không có gì mới. Không được nói nó là ngộ nhận, không được gọi nó là sai lầm, nhưng...Đem đặt niềm tin không đúng chỗ, hy vọng vào những thứ mà chính mình còn không hiểu rõ, muốn "đổi trắng thay đen"...Tốt nhưng....hàahhh.... Mù quáng!
    Còn cái chuyện "theo" mình bấy lâu nay, biết nói sao đây nhỉ? Tưởng sau bao "khổ luyện" sẽ "khoẻ" nhất, nhưng ôi thôi...Đừng chết vì.... Thiếu hiểu biết!
    Và cuối cùng, có một chuyện muốn cũng chẳng được như những chuyện kia. Vì....hic....[ nó chết từ khi còn chưa được sinh ra
    Yêu nhau khó thật, giữ được nhau chắc còn khó hơn...

    I do it for you !

  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Quên một tình yêu đã tồn tại 2 năm quả là rất khó nhưng không phải là không làm được. Cố lên nào!
    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  5. Ghet_yeu2001

    Ghet_yeu2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    " tình yêu đến em ko mong đợi gì, tình yêu đi em ko hề nuối tiếc" Tình đầu bao giờ cũng để lại trong ta rất nhiều kỉ niệm, va ai cũng muốn tình đầu bao giờ cũng phải thật đẹp, that như trong mơ. Nhưng sự thật đâu có như vậy chứ.
    cố lên bạn nhé, vì cuộc đời đâu chỉ có 1 mối tình và cũng đâu thỉ có ng ấy là hợp với bạn đâu, đúng không nào. cười lên cho mọi ng nhin cái nào.CONICA.......
    promissme, never giver up nomatter how hopless
  6. Ghet_yeu2001

    Ghet_yeu2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Tạm biệt nhé nếu là lần cuối
    Cũng diệu kì , cũng hoàn hoả chứ sao
    Tạm biệt nhé nếu còn gặp nữa
    chả phải ta đây trở lại đâu nào."
    ( Loi tu biet va chiec khan tay-puskin)
    vui lên đi, tình đầu đâu phải là tất cả chứ. OK
    "cuời lên đi cho người ta thoải mái, thoải mái tâm hồn ta hãy cười lên đi" bi bi
    chúc bạn luôn yêu đời như mình nha.
    promissme, never giver up nomatter how hopless
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    tất cả chỉ là thời gian thôi, hãy dành cho mình một chút thời gian, làm những việc khác và bạn sẽ thoải mái hơn, 6 thăng hay cùng lắm la 1 năm sao... bạn sẽ nhớ lại nó như một kỷ niệm buồn ... man mác và không phai đau khổ nữa. THỜI GIAN

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!
  8. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    take it easy!
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc bọn mình đã mơ đến 1 cái hậu của tình yêu,bao nhiêu thứ đã sắp đặt sẫn,bây giờ đã tan thành mây khói hết rồi sao anh?Em ko tham lam,ko đòi hỏi gì quá đáng hết,đòi hỏi được yêu là quá đáng sao?Anh thật là giỏi,có thể quên được tất cả,em thì ko.Em đã tự hỏi mình 1 ngàn lần rằng mình sai điều gì,nhưng quả thật là em ko hiểu.Có thật là thời gian có thể chữa lành mọi vết thương ko nhỉ?Em cũng mong thế,mọi người nói chuyện gì qua rồi thì cho nó qua luôn,đành phải cố gắng vậy.Hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Em đã tự hứa với lòng mình ko nói thêm câu gì,ko viết gì nữa,nhưng biết sao được,bọn mình vẫn cứ phải tồn tại.Đến bây h là được 3 tuần rồi,3 tuần em sống mà ko có anh.Em cũng ko biết tại sao mình lại tồn tại được đến bây h nữa.Anh nói anh quá mệt mỏi,ko tiếp tục được nữa.Em hiểu cảm giác đó,em cũng đã từng bị như thế.Anh cứ nghỉ ngơi,cứ rong chơi nhưng đừng quên em.Anh ko bao h là người phụ bạc người khác cơ mà.Em ko trách,ko giận,chỉ buồn thôi,buồn vì mình sai nhiều quá,yêu anh nhiều quá để bây h day dứt mãi.
    Hôm qua em đã say,nhưng say thì sao đây?Anh vẫn hiện ra,chỗ nào cũng thấy.Càng say em lại càng nhớ.Bao nhiêu kỷ niệm,nhìn thấy cái gì cũng liên quan đến anh,em muốn đập tất cả,phá tất cả để mình ko còn nhớ được gì nữa.Hãy nói với em là anh chỉ nghỉ ngơi thôi,anh sẽ trở lại vào 1 ngày nào đó đi,để em có 1 niềm tin để chờ đợi,để sống.
    Em ko dám tưởng tượng cảnh anh đèo 1 cô gái khác,tốt với cô ấy như đã từng tốt với em,chỉ nghĩ thế thôi em đã ghen quá thể.Anh bảo cái gì là của em thì nó sẽ mãi mãi là của em,ko thay đổi được,em cũng tin thế.Bây giờ em ko điên cuồng đi tìm anh như hồi đầu nữa,em ko muốn bị anh coi thường thêm nữa.Em cũng chẳng hiểu mình thay đổi từ bao h nữa.
    Một mình trên con đường về em cô đơn lắm,nước mắt thi nhau chảy ra vì nhớ anh và tủi thân.Em đáng bị đối xử như thế lắm hả anh?Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương,em sẽ đợi ngày anh trở về nhưng đừng quá lâu anh nhé,em sợ mình sẽ ko đủ lòng tin ở anh nữa đâu,cái lònh tin trong em nó nhỏ bé lắm,nhỏ như 1 ngọn lửa trước gió,em sợ nó sẽ tắt mất trước khi anh trở lại.Hãy trở về bên em anh nhé,em vẫn luôn hoan nghênh ngày anh trở về mà.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..

Chia sẻ trang này