1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau thật là khó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congchuacrazy, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn bằng bài thơ này nhé (không phải của mình đâu). Bạn này, hãy tự nói với lòng mình: Thôi kệ! Mọi việc rồi cũng qua. Ngủ đi hỡi con tim mệt nhoài. Buồn với nhớ rồi cũng nguôi ngoai.
    ...Chẳng thể nào ép được trái tim mình đâu anh!
    Người ta thương nhau vì duyên, vì kiếp.
    Người ta yêu nhau vì ai cũng biết
    Phải đi tìm "một nửa" ở nơi đâu!
    Anh chẳng thể nào thấy được trong mắt sâu,
    Dịu dàng em, đắm say em như màu lửa,
    Dẫu tình yêu có vẹn tròn hay dang dở
    Em mãi còn yêu
    Anh xa em. Anh đã khác đi nhiều.
    Em cũng không còn là mình thuở ấy
    Anh và em. Chúng ta đều biết vậy!
    Sao vẫn xót lòng khi mắt gặp mắt trao.
    Chẳng thể nào...
    Quên được tất cả đâu anh!
    Đinh Thu Hương.
    Tims
  2. Nuthanbongdem

    Nuthanbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh là người đầu tiên tôi yêu_vì trước kia tôi là con người tôn thờ chủ nghĩa độc thân.Anh đến với tôi dịu dàng như một thiên thần,đáng yêu vô cùng.Chính anh đã làm tan tảng băng ngầm lạnh lẽo và đáng sợ trong tôi,chỉ cho tôi biết yêu thương và sống vì người khác.Tôi yêu anh rất nhiều và chỉ anh mới có thể cảm nhận được Ty ấy chứ ko phải ai khác,ko ai khác ngoài anh.
    Yêu nhiều thì khi buồn lại càng sâu.Người con gái đó yêu anh và tìm đến với em bằng những lời lẽ cay độc nhất mà em từng nghe thấy.Em thấy mình như 1 người thừa,1 kẻ đi cướp hạnh phúc của người khác vậy.Không giốn như congchuacrazy,em không xin xỏ gì hết,ko nói năng gì hết,chỉ lặng lẽ quay lưng ra đi.Không phải vì em không còn yêu anh nữa mà vì em đau đớn khi nghĩ rằng anh có một người con gái khác,anh yêu cô ây hơn em.Cái tảng băng gầm trong em như đang được hồi sinh trở lại và em đã khóc rất nhiều.
    Cô ấy muốn tách rời hai chúng ta ra .Em đã tìm được giải pháp tối ưu nhất.Anh phủ nhận tất cả về cô gái ấy vì đó chỉ là một trò đùa.Một lần nữa em tin anh nhưng thật sự trong em đã có một sự thay đổi,đôi lúc em thấy hoang mang lắm anh có biết không?Em sợ nhừng gì mình có chỉ là những ảo tưởng ngọt ngào,sợ 1 ngày kia sẽ mất anh,anh sẽ theo người ấy.hiccchicc...
    Mà thui em không nghĩ nữa đâu,em là con người như thế nào khi anh biết rõ nhất.Nếu tôi là congchuacrazy,tôi sẽ không lưu luyến gì đâu,tôi sẽ đi đâu đó thật xa để quên hết.Ưu thế của tôi là tính tự lập và độc lập cao độ mà.
    Chú bạn sớm vượt qua tất cả và vui sống
    Em Muốn Được Là Nữ Hoàng Của Trái Tim Anh...
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Khó thật đấy, anh có biết không. Nhiều lúc em tự nhủ: giá như không quen anh thì em không phải khổ như thế này. Mà anh cũng đâu biết phải không anh?
    Có quá nhiều chuyện làm em buồn, đừng để em buồn đến độ hết yêu, anh ạ. Nhiều khi em đã muốn không nghĩ về anh nữa, nhưng rồi anh lại làm em thay đổi, giận anh rồi lại thấy thương anh
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại nhắn tin cho em?Đó là tin nhắn lời chúc mừng 8-3,em cũng ko biết đó có phải là 1 trong những địa chỉ anh CC hay ko nhưng em vẫn thấy chán.Anh đừng nhắn tin nữa,đừng hỏi han gì em nưac có được ko?Em càng cố quên thì anh lại càng cố nhắc,hãy để cho em quên anh,quên k ỷ niệm.
    Ngày này năm trước mình làm gì anh nhỉ?em cũng chẳng nhớ nổi nữa,chỉ biết rằng ngày đó em rất hạnh phúc vì có anh và yêu anh.Đi ngoài đường mà sao thấy tủi thân ghê,thấy mọi người đều có đôi cả còn em thì...Em vừa mới đọc 1 tờ báo,nó nói về sự bất ngờ trong tình yêu,em ko biết mình sẽ phản ứng thế nào khi anh tự nhiên xuất hiện và trên tay là bông hoa hồng,chắc em điên mất,hi`hi`...dù sao cũng là mơ thôi mà.Ngày này chắc là anh bận lắm, nhiều bạn quá.Hôm nay lại còn là thứ 7 nữa chứ,sao mà buồn quá!!!!
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ty nhu bong bóng xa phòng ay ,toi - nguoi trong cuộc mà chang thể hiểu nổi nó ,nhieu luc muon xa ma ko thể xa nổi:Hêrewego noi đúng :ty được bao bọc bởi sự nghi ngờ lẫn nhau .....thật khó có thể co 1 niềm tin khi nguoi minh yeu luc nao cung xa minh nhu the nay
    hoa quynh_FOVEVER
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hê hê.....em định làm Tưởng giới Thạch à?
    Thôi chấp nhận đi, "níu kéo rách quần nhau hỡi em!"
    Tối nay, trong Tứ trụ thì ông ý là người...free, nghe đâu định đi....tập tạ!hahhaha.....khổ thân quá!!! Bọn anh tối nay "đánh lẻ" hết, thương bố ý lắm cơ!
    Miễn cưỡng không hạnh phúc.....

    I do it for you !

  7. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm đối với phái nữ luôn là một điều gì đó rất lớn, minh biết điều đấy. Phái nam ít khi bị chi phối mạnh mẽ như thế và nếu có họ sẽ tìm cách phá bỏ ngay. Mình chia sẻ với congchuacrazy. hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua được để tìm lại cho mình mục đích thực của cuộc sống. Những gì đã qua là đièu không hề muốn nhưng nên như thế, sẽ tôt hơn cho bạn và cho hắn. TY không phải là tất cả cuộc sống, điều này trong đầu thằng con trai nào cũng có và có lẽ bạn hiểu điều ấy
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Anh trở về thật,sau bao nhiêu hi vọng,khi ma em đã quen khi ko có anh,quen khi đi đâu cũng 1 mình thì cũng là lúc anh trở về.Nhưng anh trở về vì cái gì đây?Vì ghen tuông?vì ích kỷ.Nghe tin em đi với người khác anh lập tức trở về,về để bảo vệ em?Em đâu cần những thứ như thế,cái em cần vẫn là tình yêu.Anh nói cho dù bọn mình chia tay anh vẫn có trách nhiệm với em,em cần gì cái tách nhiệm đấy của anh.Em đã nói rồi,khi chia tay nhau mỗi người sẽ đi trên 1 con đường khác nhau,cho dù em sống thế nào thì đó cũng là quyền của em.Anh nói em hành hạ anh bằng cách sống buông thả,ko,em ko bao hiowf là người như thế,anh đừng nhầm.Thứ nhất em ko bao giờ cần tình cảm của người khác bằng cách gây áp lực,thứ 2 em luôn là người sống biết chịu trách nhiệm về mình.
    Em buồn,em cô đơn,có anh bên cạnh em vui,nhưng sau đó thì lại thấy vô cảm,anh chẳng còn yêu em thì níu giữ làm gì nữa hả anh?Hãy quên em,em xin anh đấy,em muốn quên anh,em muốn mình ko còn là gì của nhau nữa,kể cả bạn bè vì em quen như thế rồi.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  9. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thế, chia tay nào cô bé
    Chuyện tình yêu có được mất gì đâu
    Còn lại đây nóng hổi nụ hôn đầu
    Và kỷ niệm nhạt nhòa cùng năm tháng
    Thời gian trôi, tất cả chìm dĩ vãng
    Giữ cho mình những khoảnh khắc vui tươi
    Hãy cám ơn Thượng đế đã mỉm cười
    Ta may mắn dạo ngang trời thơ mộng
    Đừng buồn nhé, và cũng đừng khóc nhé
    Phía trước kia - Hoàng tử vẫn đứng chờ
    Vui lên chứ, yêu đời lên cô bé
    Kẻo nghẹn ngào rơi ướt một vần thơ
    No Mercy!
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em ko vào đây,mà vào làm gì nữa cơ chứ.Em ko hiểu anh thật.Anh cứ quay lại rồi lại ra đi,ra đi như chạy trốn em.Em sao thế này,tại sao em cứ mãi chấp nhận anh,chấp nhận sự quay lại của anh 1 cách dễ dàng.
    Lần này thì chắc là ko.em đã quá thất vọng về anh rồi.Anh đã chọn 1 hình mẫu mới cho mình,xinh đẹp,ngoan ngoãn và ko phải là chatter,nhưng em lại là 1 chatter,1 đứa con gái ngỗ ngược và tầm thường.
    Anh bắt đầu nói dối....ôi tất cả những sự dối trá sao mà em thù ghét đến thế.Anh cứ nói Bin là người xấu,là người ko đáng tin nhung thà như thế còn hơn,ít ra khi ở bên cạnh em người ta ko dối trá em,người ta quan tâm em,người ta ko so sánh em với những người khác,anh chỉ cần bằng 1 phần thế thôi.
    Em lạc lõng,em mệt mỏi,nhìn thấy anh mà ko muốn chào hỏi,ko muốn nhìn nữa,sao em khinh sợ con người anh đến thế,nếu em cứ nhìn,cứ nói chuyện chắc em nói cũng ko được những câu dễ nghe đâu.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..

Chia sẻ trang này