1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau thật là khó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congchuacrazy, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây h anh nhỉ?Viết về anh mãi rồi hay là viết về em nhỉ?
    Có lẽ em sẽ mãi mãi là 1 con bé ngốc nghếch nếu ko gặp anh.Khi đó anh như là 1 cái gì đó sáng lắm,đẹp đẽ lắm,giỏi giang lắm,em như bị choáng ngợp và em thần tượng anh biết nhuờng nào.Hơn 2 năm yêu nhau,quá nhiều kỉ niệm vui buồn,quá nhiều những xô xát,những thói quen tưởng trừng như người ta còn hiểu mình hơn chính bản thân mình nữa,thế mà anh lại muốn em phải thay đổi,em có thể thay đổi nhưng ko phải để đánh đổi tình yêu,em ko cần kiểu tình yêu điều kiện thế,anh nói anh cô đơn,anh dằn vặt,cô đơn cả khi có em ở bên cạnh cơ à?
    Chẳng biết nói thế nào cả,có lẽ em sẽ dời xa anh,xa anh để anh ko cảm thấy dằn vặt vì có làm khổ em ko.Thà như thế còn hơn là cứ hàng ngày đi với nhau nhưng ko phải là cái gì của nhau cả.em có quyền được yêu và được người khác yêu chứ,đúng ko anh?Có thể người em chọn ko bằng anh nhưng ít ra người ta sẽ yêu những cái mà em có,ko đòi hỏi em phải trở thành người thế này thế khacchí bởi vì người ta yêu em vì em chính là em,đơn giản thế thôi mà sao anh ko thể làm được nhỉ?
    Anh cũng chỉ là 1 cậu bé lớn tuổi thôi anh ạ!
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ phải làm cho em buồn như vậy?Hay thấy em buồn anh vui?Anh làm cho em thấy như em đang sai lầm vậy.Đúng,em quay lại với anh vì em còn yêu anh,nhưng anh đã nói anh sẽ thay đổi cơ mà,anh vẫn thế,chẳng thay đổi gì cả.Em vẫn thấy rằng em ko phải là người quan trọng nhất của anh.Thứ 7 anh vẫn có thể để em 1 mình,em vẫn luôn 1 mình.
    Em đã nói rồi,em ko đòi hỏi gì khó khăn cả,chỉ cần anh yêu em như anh đã từng yêu thôi,chỉ dành ít phút đưa đón nhau là quá khó hả anh?Em tủi thân quá,em buồn nữa.
    Em sắp có 1 dự định lớn,lớn lắm,nhưng anh cũng chẳng cần biết làm gì.Đã có luc em xao lòng,em ngập ngừng nhưng anh đang làm cho em quyết tâm xa anh,lần này chắc ko có đường để quay lại nữa.Xin anh đấy,hãy làm cho em yêu anh,nghĩ đến anh,em ko muốn phải quyết định chuyện đó......Anh cứ mãi vô tâm thế sao?????
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Em sai rồi.Thạt sự là sai khi nghĩ đám cưới và hôn nhân là cái gì đó thật nhẹ nhàng và đơn giản.Anh hết lần này tới lần khác nhắc nhở em nhưng em vô tâm ko nhận ra rằng em thật sự ko thích hợp với vai trò 1 người vợ.Em buồn hay vui bây h?chẳng hiểu nổi nữa,ko dám nói câu chia tay với anh,em đã nói em ko muốn nói ra đâu,vì nếu lần này nói ra thì tức là chia tay thật,mà điều đó em ko hề muốn,có phải em đang luyến tiếc ko nhỉ?Anh nói anh bận lắm,anh muốn kiếm được nhiều tiền,em có ngăn cản anh đâu,anh nói anh sẽ làm hết sức kể cả đặt em sang 1 bên anh cũng phải làm.
    Nhớ anh quá đi mất,nhiều khi nhớ phát khùng cũng phải cố gắng mà kìm lại,dùng chút sĩ diện cuối cùng trong người để ngăn mình ko gọi cho anh,cầm cái điện thoại lên lại đặt xuống,ấn số rồi nghe giọng anh lại dập,em chỉ cần nghe thấy giọng anh,biết anh khoẻ là được.Đã có luc em ghen với 1 cái tin nhắn của anh,1 cô gái,trong lúc đó em cảm thấy ghen tức đến mức nổ tung,nhưng rồi em lại đặt địa vị của mình vào anh,Một khi đã đi chát thì chuyện quan người này người kia là chuyện bình thường,em lại nghĩ nếu như anh bỏ em để theo người ta thì tình cảm bao nhiêu năm của mình cũng chẳng là cái gì cả,ko đáng 1 xu.Anh bảo còn mấy tháng nữa là đám cưới rồi mà còn trục trặc,em chẳng dám mơ đến cái ngày đấy,chỉ cần hàng ngày anh tốt với em đi đã,hàng ngày ko gặp em thì anh có thể nhắn tin hoặc điện thoại cũng được mà,sao anh ko làm được ?nó có mất nhiều thời gian của anh lắm đâu.Mà thôi,nói mãi chuyện này cũng chán,em nói chuyện với bạn bè mãi cũng chán,viết ra có lẽ nhẹ nhàng hơn.
    Anh cứ tiếp tục làm việc,em cũng ko làm phiền anh,khi nào cảm thấy còn cần tới em thì trở về anh nhé.
    Em sẽ đến vào đúng lúc anh cần em,mong anh về đây đón lấy cuộc tình.......
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, e, này khao khát yêu đương quá nhể ??? Sao có anh Sing đây mà ko để ý đến nhỉ ??
    Mà anh thấy tình cảm của bọn em loằng ngằng, phức tạp thế. Rồi có cỏ còn dằn vặt nhau nữa. Còn tin tưởng nhau thì còn yêu nhau, chứ ko còn tin tưởng nữa thì nên giải tán sớm. Chứ nếu lấy nhau rồi thì đó sẽ là điều thật tệ hại cho hôn nhân. Vậy thì trước hết cả 2 (hoặc 1 bên nào đó) hãy xóa hết những khúc mắc về người kia, phải hoàn toàn tin tưởng ở tình cảm mà họ dành cho mình thì mới có thể thoải mãi, tự do yêu đương. Như thế thì mới dồn được tình cảm chân thành cho nhau được.
    Chúc em sẽ vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu, dẫu biết rằng nó luôn nhiều trắc trở.
    Anh Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt tình yêu kéo dài mấy năm quả là khó nhưng em tin là mình sẽ làm được.Hì...anh làm được cơ mà,anh đã nói trước mặt mọi người rằng em ko còn quan trọng đối với anh thì tại sao em cứ phải dằn vặt,cứ phải luyến tiếc anh?Có lẽ là em ko thích hợp với cuộc sống của anh thật.
    Anh yên tâm đi,sẽ ko có 1 lần quay lại nào nữa đâu.Chúc anh hạnh phúc và thành đạt nhé.Tạm biệt anh.
    Và cái chủ đề này nên chấm dứt tại đây.Cám ơn mọi người đã nghe mình tâm sự trong suốt thời gian qua.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  6. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 năm rồi anh nhỉ? Em cũng ko hiểu mình đào bới lại làm gì nữa, em tiếc? Chắc ko phải, em đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, hài lòng với cuộc sống ko có anh. Anh sắp cưới vợ, kể cũng vui, mà thực lòng cũng chẳng biết em có vui thật ko nữa, thì cứ cho là thế đi. Tình yêu ko còn nhưng vẫn còn đó cái gốc của mối quan hệ đó là bạn bè, em đã từng rất quý anh, quý như anh trai thì tại sao khi mà ko còn yêu chúng ta lại ko thể? Nhưng em biết chắc rằng đó chỉ là ý nghĩ của em thôi, anh sẽ ko bao giờ nghĩ được như thế, trong con người anh có quá nhiều những sự toan tính. Cuộc sống hiện tại của anh vui ko anh? Em cũng chẳng dám hỏi anh những điều như thế. Em cũng đang dần lớn lên, cũng có bạn trai, nhưng đôi khi nghĩ về quá khứ, bọn mình đã suýt đi đến 1 cái gì đó quan trọng. Em chúc anh vui, hạnh phúc và hãy nghĩ rằng bọn mình luôn có thể làm bạn của nhau, anh hiểu ko?
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị ( chắc là chị hơn tuổi em nhỉ ) sao mà giống em đến thế , hóa ra trong ttvn này vẫn còn nhiều người đồng cảnh chị nhỉ . Vui lên chị nhé , bây h em cũng đang như chị , cố gắng hết sức có thể để quên đi được. Chị biết 0 , cười lên chị ạ , dù em 0 biết mặt chị nhưng khi cười ai cũng đẹp chị ạ
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hì...Tình yêu là 1 cái gì đó kỳ diệu, nó có thể biến người ta thành thiên thần và cũng có thể thành ác quỷ. Đừng nghĩ rằng mình sẽ hận người ta mãi mãi, hãy nghĩ rằng cái này đi rồi cái mới đến sẽ tốt đẹp hơn. Đừng hối hận vì mình đã làm thế. Nếu cho chị quyết định lại chắc chị sẽ vẫn làm thế, em cũng thế đúng ko? Chị cũng chúc em vui và hạnh phúc nhé người bạn đồng cảm
  9. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hả ? Vậy thì t/y ghê quá chắc wohhung này không dám dính vào
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta sẽ 0 thấy hối hận chị ạ , đặc biệt với người mà mình dành hết tình cảm cho người ta . Em cũng như chị thôi , nếu được làm lại thì em vẫn quyết định như thế , 0 bao giờ hối hận . Nhưng mà khi yêu người ta tổng hợp được cả 2 mặt , cả thiên thần và ác quỉ nhưng thiên thần chiếm nhiều hơn , phần ác quỉ kia nó bị đè bẹp mất rồi .Cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn mong người ấy của em hạnh phúc . Em thích mọi người quanh em cười , em thích lắm , dù có chuyện gì thì mỉm cười luôn là liệu pháp tốt nhất đấy . Đôi khi phải học cách quên , em chưa học được cách quên những chuyện như thế này nhưng rồi sẽ qua . Everything''ll be alright , chị nhỉ !

Chia sẻ trang này