1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhiều để có kinh nghiệm????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FOV, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều để có kinh nghiệm????

    Tôi có một ông anh chưa bao giờ yêu ai, ông ấy suốt ngày chỉ có học và học. Đến khi gần đến tuổi phải "bắt buộc" yêu ông ấy mới đi tìm hiểu, nhưng do chưa yêu lần nào nên việc đi tán đối với ông quá vụng về. Hôm ông ấy đến tặng hoa cho người yêu, run qua thay vì nói hôm nay ngày phụ nữ việt nam 20/10 thì lại nói nhầm nhân ngày 27/7 anh tặng em bó hoa..... và còn rất nhiều tình huống khác chứng tỏ của một người chưa yêu bao giờ. Có người chưa yêu bao giờ nên đến lúc vội quá -> Yêu không hiểu hết về người mình yêu -> ly dị. Như vậy cần phải yêu nhiều để lựa chọn đúng????
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Bác nói nghe như đùa ấy nhờ. Yêu mà cũng có chuyện yêu ít với chả yêu nhiều nữa chứ . Nói thế thì khéo chả cô nào dám yêu bác đâu hehe.
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là yêu nhiều thì có kinh nghiệm nhờ, yêu nhiều thì nhiều tai tiếng chứ hay gì nhở.
    Được dodunghiep sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 16/06/2004
  4. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó ,Có người cả đời chỉ yêu 1 người và đấy là ty đích thực của họ .Nhưng có người tưởng chừng như đã tìm được ty của minh rồi nhưng đó chỉ la sự ngộ
    nhận .Và hậu quả thì ...Hãy yêu theo sự mách bảo của con tim đừng yêu để lấy số nhiều....
  5. ga_con_lon_ton

    ga_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ tới chuyện tình yêu thị trường mình thấy kinh tởm
    Và càng nghĩ càng sợ
    Amen !
  6. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì....
    yêu được 1 ngwòi đã đủ mệt lắm rồi! BỘ muốn chết sao?????
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều thì......thíchnhiều chứ sao,yêu nhiều thì...to miệngạc ạc yêu nhiều thì thất tình cũng nhiều
  8. acquamandanh

    acquamandanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ĐỐ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TÌNH YÊU
    CÓ KHÓ GÌ ĐÂU MỘT BUỔI CHIỀU
    HAI ĐỨA GẶP NHAU TRONG CHUỒNG TIÊU
    ANH NHƯỜNG EM TRƯỚC THẾ LÀ YÊU
    HÌ HÌ
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đùng rùi còn gì.
    Yêu nhiều thì kinh nghiệm... thất tình cũng nhiều chứ sao nữa !
    hi. Nói thế thôi chứ yêu nhiều là tại bởi vì .. e hèm.. thất tình nhiều, mà thất tình nhiều.. .thì lại.. yêu.. nhiều, yêu nhiều... rồi lại.. thất tình...
    Yêu một thôi : Yêu một người trong một giai đoạn thôi he he

Chia sẻ trang này