1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhiêu hơn thì làm thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chimcucu_123, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tananphuccom

    tananphuccom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hic, anh này giống mình , mình là con gái mà xuốt ngày lo cho người yêu, người yêu mình mà quan tâm đến mình như thế này thì mình ngất đi vì vui mất,huuu
  2. minh_pham234

    minh_pham234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bác này mà cứ tưởng là người yêu mình viết.
    Nhưng bác ạ người ta bảo theo tình tình chạy mà, thế nên một tuần gặp nhau khoảng 2 lần là ổn rồi!! còn gọi điện thì mỗi ngày bác nên gọi điện 1 lần, nhắn tin thì mỗi ngày nên nhắn 3 lần: Sáng khi mới ngủ dậy, trưa lúc trước khi ăn cơm và tối trước khi đi ngủ. Nhưng sau một thời gian thì đổi hướng khác nhé(ví dụ sau 1 tháng chẳng hạn), Lúc đó lên đây tui nói tiếp cho . Thỉng thoảng mà nhớ quá không thể kìm nén được mà gái nhà bác lại từ chối không gặp thì bác cứ đến gặp xem sao? có khi lại thú vị hơn hẹn trước
  3. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chú này mới gặp gái mà tư tưởng loạn mất roài, cái thứ tình cảm của chủ với em nó được gọi là TY và thêm 2 từ "đơn phương" thì đúng hơn, đây là giai đoạn chú đang mới bắt đầu vào cuộc, chưa thể nói : "tôi và cô ấy yêu nhau..." đuợc . Khi yêu làm gì có chuyện chỉ muốn gặp nhau 1,2 lần/tuần << yêu thật mà chơi kiểu này vật lắm, khg chịu được đâu ..
    Chú phải chỉnh đốn lại tư tưởng và đường lối của mình rồi bắt tay vào cuộc chiến đến bao h em nó thấy : có những đêm xa anh em nhớ lắm .. lúc này mới gọi là TY đc . Còn nếu thấy oanh tạc mãi tình hình khg tiến triển khả quan hơn thì em no cho ăn chay mình ăn chay, em nó cho dùng gì mình cứ xài tạm và kiếm TY đẹp chỗ khác chú Chimcucu ah .
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này y hệt em, kết quả là trai nó sợ quá nó xách dép chạy mất luôn. Gái thì nó càng sợ.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Sao lại từ chối nhỉ
    Em tưởng khởi đầu của mối quan hệ kiểu này, người ta thích " hàn huyên" với nhau lắm chứ
  6. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, cho lên chuồng đi
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp tốt nhất lúc này để bạn không nghĩ đến cô ấy là kiếm thêm một vài cô khác , xen kẽ luân phiên trong tuần. Cứ vài ngày lại quay vòng gái một lần
  8. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  9. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    bác nầy hơi hơi giống hoàn cảnh của em
    em và gái học cùng 1 lớp đại học,mới để ý nhau khoảng hơn 1 tháng do đi học cùng học thêm nhau thôi,cả 2 chẳng ai nói rì cả nhưng những biểu hiện bên ngoài có vẻ ậm uh thinh thick nhau rồi(nói đoạn này sướng tê tê người)
    nhưng con gái là chúa làm hàng,mấy lần em rủ đi chơi thì chắc là kiêu cơ toàn bảo bận rồi,mịa tức thế cơ chứ nhưng công nhận thời gian đầu này nó cứ như ma tuý ấy,nghiện kinhmấy tuần này đang ôn thi nên ít gặp nhau nhớ thế,hôm nay lại rủ đi chơi,nó lại bảo là vừa đi chơi về nên mệt ko muốn đi chứ ,tức thế.Em cũng áp dụng chiến thuật bỏ đói nàng mấy lần nhưng chưa thành công vì có lẽ nàng chịu đói giỏi hơn nên em toàn phải nhắn tin gọi điện trước thôi.điên thât
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ăn ít thì người ta sẽ thấy thèm hơn.........điều đó nghĩa là cô ấy đã làm cái việc làm cho bạn cảm thấy yêu cô ấy hơn và chưa thể thoả mãn được.....Cô ấy đúng là người có kinh nghiệm!!!

Chia sẻ trang này