1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NHIỀU NGƯỜI - HỘI CHỨNG CỦA GIỚI TRẺ HIỆN ĐẠI?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chatchatboom, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    YÊU NHIỀU NGƯỜI - HỘI CHỨNG CỦA GIỚI TRẺ HIỆN ĐẠI?

    Tôi có một cô bạn. Nàng đẹp, kiêu kỳ nhưng cũng rất giỏi giang, năng động. Dân du học về, có tài, có vị trí công việc mà nhiều nười mơ ước, có mức sống quý sờ tộc. Năm nay nàng 26 tuổi, cha mẹ thúc giục nàng lấy chống nhưng nàng không thể.

    Hỏi nàng tại sao, nàng bảo, chưa tìm thấy người trong mộng

    Tôi ngạc nhiên, vì biết có rất nhiều người đang theo đuổi nàng, và rất nhiều người trong đó được coi là bồ của nàng. Khi được hỏi, nàng than: "hic, trong đám bồ đó em chẳng ưa thằng nào, đi chơi, bù khú với chúng nó thì được, nhưng lấy bọn ấy thì em chã", và đám "chúng nó" mà nàng nói, toàn những anh giàu có, toàn đi xế hộp, có nhiều người trẻ, thành đạt, danh tiếng.

    Hỏi tại sao, nàng bảo "em có hàng tá bồ, thì chúng nó cũng có hàng tá bồ, em hum nay đi chơi với thằng này, mai thằng khác, thì chúng nó cũng thế.". Nhưng với chàng nào thì nàng cũng rất thân mật như người tình lâu năm, sắp làm đám cưới tới nơi, vậy mà...

    Nàng bảo, em cũng muốn tìm một người tình chân thật, thương và yêu em, và em cũng yêu chàng, nhưng chàng ấy phải thật lòng với em, và đừng như những thằng cha đang bu quanh em. Hix, nhưng kiếm đâu ra bây giờ, em sống thế này, quen thế này, không biết rồi em có yêu thương chàng như em đang nghĩ hay không?

    Và nếu có chàng như thế, liệu chàng có yêu thương em hay không? khi thấy em đang có hàng tá bồ như thế này.

    Nàng cám cảnh, và tôi cũng cám cảnh.

    Trong thế giới của tiền bạc, của sự hưởng thụ, liệu có chỗ cho tình yêu chân thật hay không?

    Tại sao trong lòng đang tìm một người tình trong mộng, thì lại thể hiện bằng cách yêu rất nhiều người, dù biết người ta cũng giống mình?. Cái đó là tình yêu hay sự hưởng thụ? Sự giải trí hay bồng bột của tuổi trẻ?
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là Ở bầu thì tròn ở ống thì dài
    Thành đạt nó không phải là chuyện số trời, mà nó là quá trình gây dựng = thực lực + khéo léo + các mối quan hệ. Sống trong hoàn cảnh của cô gái đó thì tiếp xúc với những người như thế là chuyện bình thường. Yêu là một chuyện, cưới nó lại là một chuyện khác hẳn cơ mà.
    Nhưng nói chung là con gái thì k nên hào hoa
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, bác này để cái topic nghe giật mình quá "Yêu n` người- HỘi chứng của giới trẻ hiện đại."
    Em thì em ko biết ý bác nói giới trẻ hiện đại là giới trẻ nào nhưng chị này 26 tuổi rồi, chắc cũng ko còn trẻ lắm đâu (so với giới trẻ bọn em).
    Thứ 2, chắc bác chứng kiến nhiều chuyện 1 người yêu nhiều người quá nên bác cho ngay 1 câu "Hội chứng của giới trẻ hiện đại" Chứ em nói thật trong đám bạn em chơi, chả có đứa con gái nào mà tim nhiều ngăn tới mức yêu 1 lúc 2 anh chứ chưa nói tới 1 lúc đi với hơn 2 anh mà anh nào cũng như người yêu sắp cưới tới nơi rồi ý.
    Thứ 3: Chắc chị bạn bác chơi với nhiều người như vậy nên cũng tự cho rằng đó là chuyện bt và cũng nghĩ những anh đi với chị ấy cũng có 1 lúc vài chị gái như vậy
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    oạch, cái đó hổng fải yêu đâu pác à. VÌ ngta càng thành đạt, ng ta càng cô đơn hơn, vì ngta càng có nhiều thứ, rốt cục ngta chẳng có thứ j. Cái đấy đáng thương hơn đáng trách vì ngta luôn cảm thấy bấp bênh với chính csống của mình. Yêu j, có khi cũng chỉ là đi chơi cho có bầy đàn thui!
    Hoặc E ái ngại rằng những ng như thế chẳng trông mong, cũg chẳng chờ đợi bcứ điều j. Có thể họ từng bị tổn thương, nên họ ngán ngẩm và lo sợ đến một ngày...
    E nói thật, chẳng biết thiên hạ như nào, nhưng E sợ yêu 1ng thui, mình còn chẳng có tgian để gặp, để hẹn hò, để tìm hiểu nhau, huống chi là yêu nhìu ng. Mệt lắm bác à, E suốt ngày chạy xô đi gặp bạn bè mà cũng chẳng gặp hết tụi nó, ngày nào cũng bị chúng nó mắng xơi xơi rằng mất tăm mất tíc.
  5. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    P đọc bài này ở đâu rồi ý nhỉ???
    thấy quen ghê
    chắc trên SVVN hay vnexpress gì gì ý
    ----------
    đó đâu phải là tình yêu
    chơi bời thôi mà.... khi đó ko cấm chơi với bao nhiêu người
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thế mà gọi là yêu à... cái này là thích và thoả mãn một số vấn đề về tư tuởng và sĩ diện cá nhân...
  7. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Bác nói với bạn của bác gặp em đi. Đúng người rồi đấy bác ạ Nhưng nhà em nghèo, em chẳng có vị trí gi trong xã hội cả. Không biết có được không bác nhỉ
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải yêu nhiều người mới là hiện tượng của giới trẻ đâu , nó cũng là hiện tượng của nhiều người trong xã hội này đấy chứ , cứ phải cáo buộc cho giới trẻ là sao nhỉ . Yêu nhiều cũng đâu phải là cái tội mặc dù nó bị phê phán nhiều . mà chắc gì đó đã là yêu ?! 1 cảm giác say nắng , 1 cơn gió thoảng qua làm trái tim rung rinh ............. + với sự ngộ nhận thế là thành yêu . Hay thật ! .............. pfffffffffff hôm nay sao thế nhỉ , cứ muốn cãi nhau ... hix , sốt thật mất !cảm giác thấy mình ngớ ngẩn thật tâm trạng bức xúc .
  9. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    .chẳng biết nữa, em đã từng yêu 2 người 1 lúc...lý trí em nói ko được thế, nhưng cảm giác cô đơn lại xâm chiếm em khi em ở 1 mình.Lúc nào em cũng nghĩ se phải chấm dứt tình trạng ấy nhưng khó quá.Chỉ đến khi mình cảm thấy thực sự mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả em đã từ bỏ cả 2.khi thực sự xa họ rồi em mới hiểu mình chẳng yêu ai ca?
  10. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    tên topic ko giống lắm với nội dung :D
    nhưng mà trả lời là cô bạn đấy tây hơn cả tây

Chia sẻ trang này