1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu nhiều người một lúc nên hay ko nên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sandyboy, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    tốn thời gian và tiền bạc . Lại phải sắp xếp thật khoa học nữa chứ. Yêu nhiều thế để làm gì ? rồi lại giấu giấu, diếm diếm. Thế làm gì còn thời gian cho bản thân. Cho tương lai, cho gia đình.
    Cân nhắc cái được và mất rồi suy nghĩ cho kỹ. Thực ra yêu một em xứng đáng nhất là được rồi.
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Quá nên !
    Nhưng chỉ đối với con trai thôi, yêu nhiều để tăng thêm kinh nghiệm , rồi sau còn phục vụ chị em , nhằm tránh đặt chị em vào những tình huống dở khóc dở cười, thoát khỏi những phút nhàm chán vô vị, đưa chị em lên thiên đường của tình ái !
    Còn với chị em thì : rất không nên , yêu nhiều sẽ làm xuống cấp rất nhiều mặt, cả về thể xác lẫn tinh thần, nào là phải chia ca, anh này thứ 23, anh kia thứ 45, anh nọ thứ 67, còn ngày CN thôi thì nghỉ 1 ngày , đau đầu nhức óc,
    còn về chuyện thể xác thì ,..... ( miến bình luận - ai muốn biết thêm chi tiết mời sang Box GDGT )
    CÒn cánh đàn ông chúng em , dù vất vả khó khăn và gian khổ, vẫn nguyện xông pha tấm thân ngọc ngà trinh trắng này, mục đích cuối cùng vẫn là vì chị em !
  3. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trước kia háu đá, cũng máu me chuyện này .Giờ già rồi , cũng chả thích thú mấy .Yêu 1 em gái thời nay , chiều chuộng được em ấy cũng đủ mệt rồi .Sức đâu mà yêu 1 lúc mấy người
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nếu các em đều yêu mình, ko ghen tỵ với nhau, biết bảo ban nhau chăm sóc mình, cùng làm cho mình vui thì nên
  5. sandyboy

    sandyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Bắt cá bằng 1 tay thôi ..nhưng không phải bằng cần câu mà bằng lưới hoặc vó. Tay kia vẫn làm việc khác được
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Mỡ đấy mà bác húp
  8. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Muốn thì ai chả muốn,nhưng mà lực bất tòng tâm...chẹp...sức người có hạn.....Chứ nếu mà tiền nong rủng rỉnh,thời gian thừa thãi,sức khoẻ vô địch,mồm hót khéo như MC,không sợ bị các em đá khi bị lộ thì cũng nên lắm chứ...
  9. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Bác này nói chuẩn đấy.
    Cần phải giải thích rằng thích thì như thế nào, yêu như thế nào...để các bác zai biết không nhỉ???
    Nhưng với em nếu có người yêu rồi, thì cũng đừng nên thích một ai, mà nếu có thích đi chẳng nữa ý, thì đi học lớp "giấu", giấu người yêu cho cẩn thận, không mà để người yêu biết thì cũng không ổn đâu.
    Mà thích thì sao ạ, không đc ôm, hôn, tán...chỉ nhìn thấy cô nàng hay hay, và nhìn là cùng thôi ạ....mong các bác zai đừng cắt nhỏ "ruột, lòng" chị em phụ nữ nữa, họ sẽ không chịu nổi nhiệt đâu ạ

Chia sẻ trang này