1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhiều người sướng hay khổ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruayeuyeu, 08/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều rất khó hạnh phúc. Giống như người mắt loà lạc vào vừon hoa mà chảng biết bông hoa nào mới thực sự là của mình. Vì trong cuộc sống vợ chồng sau đó không thể tránh khỏi những va chạm, xung đột, những điều không hài lòng về nhau. Lúc đó rất dễ có tâm lý so sánh và mỗi lần so sánh như vậy lại nghĩ mình không hạnh phúc. Mỗi lần chia tay sẽ trở thành những vết hằn cho cuộc sống sau này. Mỗi lần chia tay trái tim lại chai lên 1 chút và mất đi một chút, tình yêu lúc đó sẽ không trọn ven để thụ hưởng hanh phúc.
    Đối với những ngưòi coi tình yêu là trò chơi thì lý thuyết này bó tay.
  2. Viettel2Mobi

    Viettel2Mobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị gái tớ yêu anh rể tớ, mối tình đầu luôn, từ hồi lớp 11, yêu 5 năm, sang năm thứ 6 thì cưới
    Tớ ko đc như chị ấy, k thể dành tình cảm trọn vẹn cho ai Người thọ nhất đc có 7 tháng, nhưng gần 4 tháng cuối tớ k buồn gặp mặt, & 3 tháng đầu thì lẩn như tà người yêu hiện h thì đang bước sang những ngày cuối tháng thứ 3, 115 ngày rất vui vẻ & hạnh phúc, nhưng h cũng có những lí do khiến tớ đang định cắt đứt nhưng him là ng tớ yêu nhất, duy nhất, từ trc đến h, nhiều thế
    Mấy ng còn lại thì có ng accept yêu chừng 1 tháng, đi chơi vài lần thấy hết thú vị lại cancel
    Tớ có phải đa đoan ko nhỉ
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chưa gặp người thích hợp
  4. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    biết yêu là khổ nhưng em vẫn chờ người tương lai của em đến bên em ......
    Em chỉ muốn trong đời yêu được 1 người là mãi mãi lun thui...ai yêu nhiều làm chi...
  5. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều cũng khổ lắm ....mới đầu thì thik thật nhưng càng về sau càng thấy nhàm chán....riết trai tim nó ko còn bit rung động là làm sao cả.lại còn tốn tiền tốn thời gian ....hjx
    Ngước lên nhìn trời
    Hỏi đời tại sao
    Nhìn xuống dưới đất
    Đất cũng hững hờ
    Hỏi thế gian tình là chi
    "Yêu là chết trong lòng một ít "
  6. miuconkiev

    miuconkiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ôi rồi ,lắm mối rồi lại tối làm không thui.Chú làm gì có chuyện suống,suốt ngày phải nghĩ kế để tránh cho đối thủ đối đầu nhau.
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    tớ đây có mỗi 1 mảnh tình vắt vai mà yêu xong đã chả thấy mình còn tc với ai nữa huống chi là yêu nhiều !
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Mình mắc bệnh cả themc hóng chán nên thấy iu nhìu khổ lém ...cảm xúc chai đi ...
  9. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều thì khổ nhiều
  10. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Ko dc yêu --> thèm yêu :(

Chia sẻ trang này