1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhiều người sướng hay khổ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruayeuyeu, 08/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mà bít thế éo nào là sướng thế éo nào là khổ trong cái đời tào lao ni?
  2. 200dong

    200dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không sướng, không khổ, chỉ mệt mỏi.
    Yêu nhiều người mệt mỏi nhất là ai cũng yêu mình. Rồi tranh giành, rồi dàn xếp, rồi lên lịch 2-4-6, 3-5-7, ...
    Yêu một người mệt mỏi nhất là người đó lại chẳng yêu mình. Làm bao nhiêu cách cũng chả yêu.
    Cái sự yêu cũng lắm nhiêu khê, đâu phải nói yêu là yêu được ngay. Đôi khi người ta không đánh giá đúng chữ yêu. Bản chất của tình yêu là sự hết lòng, sẵn sàng hi sinh. Nếu chỉ là yêu cho thỏa cái thèm, cái sĩ của chính mình thì có lẽ là sướng vì đã đáp ứng được nhu cầu rồi còn gì. Nhưng sau này sẽ khổ vì càng về sau, độ rủi ro càng cao, bố tây nào còn tin bạn yêu thật hay yêu giả.
    Với mình, trừ tình yêu dành cho cha, mẹ, anh, chị em và những người thân khác thì mình chỉ muốn có một tình yêu đúng nghĩa, duy nhất.
    (Bài chỉ mang tính chất minh họa.)
  3. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chả ai muốn phải yêu nhiều,vì mỗi lần yêu là khổ dau trăm điều,nhưng số nó thế biết sao !
  4. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Càng yêu nhiều càng thấy mình pro hơn, level tán gái ngày càng lên
    Bảo sao các anh già 7x, già xấu mà vẫn cưa được các e ngon trẻ, là kinh nghiệm chứ ở đâu ( Ko nói đến vấn đề money ở đây nhé )
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Gái trẻ thích zai già và ngược lại
  6. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu
  7. upstrim

    upstrim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Phai la nguoi trong cuoc moi noi duoc. Nhung yeu nhieu hay mot khong quan trong, dieu quan trong la ban thuc su yeu va duoc yeu.
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    nhiều PC yêu hay yêu nhiều PC : sướng hay khổ
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Thà bị ốm còn hơn bị yếu, đồng chí nhỉ
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hự, mệt nhắm, em chả dại, tổn thọ lắm ý

Chia sẻ trang này