1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu nhiều rất tốt ,các bạn có đồng ý không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chaoban, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttn

    ttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua cai dòng tiêu đề đã thấy có vấn đề rùi , iu nhiều không phải là tình iu, thôi nhé không bàn nhiều
  2. huonghien

    huonghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    yeu nhieu??????????????vay ban hieu the nao la tinh yeu??????
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!Yêu nhiều mà tốt hả???Vậy có yêu chưa mà biết vậy???Yêu nhiều thì khổ nhiều thôi chứ tốt cái nỗi gì...
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  4. assault

    assault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "Too much love to kill you " you know ?
    And what do you think about love,the only one will take you gain"-50 Kg"
    Be better or you never feel love
    Assault
  5. SG_Bowler

    SG_Bowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Good answer

    Nothing's impossible
    [/size=4]
  6. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có mặt lợi và hại của nó.Ai bảo yêu nhiều là không tốt? Và ai vừa bảo yêu nhiều là rất tốt???
    Chẳng nên bàn luận làm gì, vì sẽ như con xoay mà thôi, không thể tìm được lối ra .Đâu chỉ riêng tình yêu mới là rắc rối như vậy, mà tình cảm nói chung vẫn không thoát được cái vòng suy nghĩ của con người như vậy/

    Hãy nhìn lại các nhà văn , nhà hoạt động cách mạng, những nhà nghệ thuạt, triết gia nổi tiếng............có ai là yêu " ít " bao giờ đâu.Nếu không có nhiều cuộc tình như vậy thì lấy đâu ra biết bao tp cho chúng ta nguỡng mộ đây.
    Mặc dù ai cũng luôn luôn nói một câu ( như tôi:..............mãi yêu một người..........LÀ EM THÔIIIIIIIIII...
    BồCâutrắng

Chia sẻ trang này