1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhiều rồi đau nhiều, Help Me !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakaka76, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakaka76

    kakaka76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều rồi đau nhiều, Help Me !!!

    Một bạn gái thân của em yêu phải cái thằng nó yêu nhưng chơi bời.Nhưng bạn gái này lại nặng tình với nó .Bây giờ nó đá bạn ấy. .ấy cứ hể lúc nào buồn lại rượu rồi khóc .Buồn dười duợi , nhìn thương ơi là thương.
    Cao thủ tình cảm nào cho cô ấy 1 bài thuốc chấn an tình cảm để quên đi thằng kia . mách em với .
    Nghiêm túc mong các bác No Spam, Thanks for all !
  2. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là bạn nên cho biết tính cách , độ tuổi và sở thích ( ngoài rượu ) của bạn gái bạn ! Thế mới dễ tư vấn chứ !
    Không thì dĩ độc trị độc ...
    Giả vờ có thằng người yêu , giả vờ bị đá , giả vờ đau khổ y như con bé bạn của bạn
    => Con bé sẽ có cái tâm lí được an ủi vì đời còn có người giống mình
    Rồi con bé lại nảy sinh ý nghĩ phải an ủi bạn , rồi thì phải sống tốt hơn để an ủi bạn chứ v.v...
    Tất nhiên cách này mình tư vấn là trong hoàn cảnh mù thông tin
    Thế nhé !
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho nó uống chán đi,cho đến khi nào kko uống được nữa thì thoai.........rồi an ủi nó sau,chả việc j pải vì 1 thèng ko ra j huỷ hoại bản thân mìn cả........
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    k đáng tí nào
    tớ k thích những người như cô bé kia
    yêu k chỉ bằng tim, còn phải dùng đầu nữa
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là thời gian là bài thuốc tốt nhất, giờ có nói gì chị ý cũng không nghe đâu. Một vài hôm nữa, chị ý tỉnh táo bình tĩnh lại, chị ý đỡ shock rồi, sẽ bớt đau khổ thôi.
  6. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    cứ đê? nó uống say rô?i....
  7. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    phân tích cho nó biết rằng những thằng đấy đáng nhẽ nó phải bỏ trước ý, làm sao cho bạn đấy biết rằng bỏ thằng đấy là sự may mắn.
    Tích cực rủ nó đi chơi cho nó khuây khỏa, rồi sẽ quen ý mà

Chia sẻ trang này