1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhóc bằng cả trái tim !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kit, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhóc bằng cả trái tim !

    Nhóc bé bỏng ạ , thật sự anh không thể quên được em . Hình bóng của em vẫn luôn ở cạnh anh trong từng giấc ngủ . Những lúc anh buồn , anh vui , anh đã cố thử quên em , đã cố thử làm quen với những người con gái khác . Anh không hiểu được nữa nhóc ạ , cho dù ở bên cạnh người con gái khác nhưng anh vẫn không thể quên được bóng hình em . Nhưng vì sao em quá bướng binhẻ như vậy , em chưa một lần nói lời yêu anh , chưa một lần tỏ ra là em yêu anh trước mặt anh , chưa bao giwò tỏ ra yếu đuối trước mặt anh , sao bướng bỉnh vậy nhóc . Anh không biết được em có còn nhớ những kỷ niệm của chúng mình không , đối với anh thì đó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp nhất về mối tình lãng mạn , thơ mộng của riêng chúng mình . Anh không tìm thấy dưọc nét thân quen của em ở những người con gái khác , nét thân quen của người con gái mà anh yêu bằng cả trái tim , anh sẽ vẫn đợi em nhóc ạ , đợi đến khi nào em không còn bướng bỉnh , đợi cho đến khi em ngả đầu vào anh và nói : " Em yêu anh " . Mãi mãi yêu em .
    Kit
  2. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Quá muộn rồi bác ơi!
    Bác đã có ng đàn bà khác thì đừng mơ tưởng đến ng ta nũa. Con gái ghét thế lắm


    Blue_Prince
  3. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi ! Sao bất giác anh lại nhớ đến em , em bây giờ sống ra sao ? Nhiều lúc anh nhấc điện thoại lên , quay số nhà em và đợi nghe tiếng em ' Alô ' từ đầu dây bên kia rồi dập máy . Anh hèn nhát quá chăng ? Có thể lắm , có thể anh hèn nhát nên mới không dám nói lên suy nghĩ của mình khi em ngồi trong vòng tay của thàng bạn tưởng chừng như thân của mình , khi em đi chơi với nó hay giặt áo cho nó . Tại sao tất cả những điều này không xảy đến với anh mà chỉ xảy đến với bạn anh ? Anh ghen chăng ? Phải , anh ghen , hơn nữa anh lo cho em , anh lo vì thằng bạn anh chỉ muốn đùa vui rồi nó sẽ tìm những bông hoa khác thơm hơn , lạ hơn . Anh không muốn nhìn thấy em phải đau khổ , nhóc ạ . Anh vờ như không quan tâm nhưng anh vẫn hỏi han em qua bạn bè em , anh với em giờ đã xa cách , không hiểu có người nào quan tâm đến em như anh không ? Cố gắng lên nhóc nhé , đừng khóc một mình vì người lau nước mắt cho em hôm nào giwò không còn ở cạnh em nữa , nhóc nhé . Yêu em .
    Kit
  4. jedi

    jedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn giống tôi phết nhẩy. Nhưng phải liều một lần đi, không thì còn gửi bải lên than thân trách phận dài dài. Ông chỉ cần viết cho nàng bằng 1/2 như ông viết ở đây thôi là tôi tin rằng nàng rụng như sung ngay. Nhưng cũng đừng viết quá 3/4 nhé, kẻo nàng tưởng ông chép sách nào ra.

Chia sẻ trang này