1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tào lao....
    Em : Cấp báo, cấp báo, anh ơi !!! Tin cực hót. Hôm qua em nằm mơ thấy Beck die vì tai nạn ô tô. Trưa nay em nằm mơ thấy mình có con trai. Liệu sau này con mình có trở thành cầu thủ nổi tiếng không nhỉ ? Hồi hộp quá
    Anh : Anh thích nó làm thủ môn cơ. Để anh còn truyền lại kinh nghiệm của anh cho nó
    Em : xì, làm thủ môn rút giày ra đập cột như anh á . Sau này con mình nổi tiếng cho nó đá ở câu lạc bộ nào nhể ?
    Anh : MU chăng ? ( chắc vẫn âm ỉ sướng vì MU bị loại ). Nhưng anh thích nó làm kỹ sư, bác sỹ cơ
    Em : Nhưng mà em chưa mơ thấy ông bác sỹ nào die cả.
    ...............................
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, trước ko nhớ nick để reply. Em này có đáng yêu ghê, tiếp tục đi nào.
  3. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không viết gì về chuyện tình yêu của mình về chàng. Cơ bản là muốn viết những gì vui vẻ 1 tẹo, còn buồn man mác tả tơi là mình fải giấu nhẹm đi ngay.
    Tình yêu, là một cái gì đó rất khó định nghĩa. Mình cũng không hiểu mình yêu chàng theo phong cách nào nữa. Đôi khi mình thấy mình chưa đủ quan tâm đến chàng như một cô người yêu ngoan hiền. Thậm chí từ ngày chơi với mình chàng có vẻ bê tha hơn. Chẹp, nếu đội hình " người mẫu " của chàng mà biết chuyện này thì chắc mình được tôn vinh lắm đây
    Nhưng cũng không thể trách mình được. Vì mình đâu muốn thế ? Chẳng qua mình chỉ khai quật đúng vào mỏ tài năng ăn chơi tiềm ẩn ở chàng thôi đấy chứ. Hơn nữa, cái sự thác loạn của mình là nó vô cùng trong sáng
    Để đền bù cho cuối tuần trước mình đã tha chàng đi 3 ngày liền, tuần này mình để chàng ở nhà làm con ngaon với u. Theo đúng fương châm " thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan.. "
    Haizzz, chỉ có mấy ngày không gặp chàng thôi mà mình cảm thấy thế giới này thật cô quạnh, đúng là " thiếu 1 người mà thừa cả thế gian " . Hôm qua, sau khi làm xong mình đã đánh liều đu dây chuối sang ngõ nhà chàng để rủ chàng đi hít bụi và mời chàng trả tiền hoa quả dầm cho mình .
    Oài, lâu lâu không gặp lại thấy chàng đẹp chai nức xờ nở...đáng yêu kinh khủng khiếp luôn ý.
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    hì,không những hay mà còn rất hài hước
  5. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà Khoai :
    Em : Anh ơi, sau này nếu anh trót dại mà cưới em về làm vợ thì...
    Anh : ơ, sao lại là trót dại ?
    Em : À, tại vì biết đâu sau này số anh đen, trong lúc quẫn trí lên anh đặt bút ký vào tờ kết hôn với em. Vớ fải em làm vợ thì đúng là trót dại còn gì
    Anh :
    Em : Nếu mình lấy nhau, em làm vợ anh, mà anh lại đi ngoại tình thì anh nói với em nhé. Em hứa sẽ không làm gì anh đâu. Em sẽ chỉ đổi chỗ cho bồ của anh thôi. Nó sẽ làm vợ anh, còn em ******** nhân của anh. Anh sẽ lại lén lút gặp em, sẽ thấy nhớ em, sẽ thấy yêu em hơn. Rồi anh sẽ nhận ra rằng : hoá ra đứa nào trở thành vợ cũng thế, chả khác gì vợ mình. Thế là anh chán... thế là anh lại về với em, anh nhỉ ?
    Anh : em khôn thế
    Em : nhé, thống nhất vậy nhé
    .........................................................................................
    Em : Anh ơi, em Tovimy khen tay anh mập mạp, đầy đặn. Những người có tay như vậy là sướng lắm đấy. Anh có thấy sướng không ?
    Anh : không, anh chẳng thấy gì cả.
    Em : thật không ?
    Anh : Thật mà, anh thấy mình khổ như cửu vạn
    Em : Vậy sau này em cho anh làm địa chủ nhé. Em sẽ mua cho anh một cái ghế gỗ. Anh ngồi trên đấy, khoanh chân như ngồi trên sập gụ ấy, anh vuốt mép rồi sai bảo em
    Nhưng anh chỉ được sai em trong 1 tiếng thôi. Anh nghĩ mà xem mỗi ngày được làm địa chủ trong 1 tiếng, sai em như sai nô tỳ, vậy có sướng không ?
    Anh : Nhưng 1 tiếng đấy là đi ngủ xừ rồi
    Em : Thì vào lúc em nấu cơm ấy, anh ngồi lên trên ghế rồi sai : em ơi rót anh cốc nước, em ơi... thế là em mang ra fục vụ anh. Nhưng hết 1 tiếng mà anh vẫn sai thì sẽ bị fạt
    Anh : =.=
    .......................................................
  6. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình định viết cho chàng một vài chữ, nhưng nhìn con nick bị lock vì spam bỗng nhiên " hận đời vô đối "
    Nợ chàng vậy. Spam...spam...lúc mình spam thật mod chả lock, lúc mình không cố tình, chỉ ham adua thôi thì mod lock không thương tiếc
    Chàng ơi
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  8. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    "Có phải duyên nhau thì thắm lại
    Đừng xanh như lá, bạc như vôi"
    *************
    Sói đến với em một cách tự nhiên. Và Sói lấp đầy kí ức cũ của em toàn hình ảnh Sói. Sói hồn nhiên tuyên bố em là 1 thợ săn tài ba và quyến rũ, để Sói tự nguyện đâm đầu vào, chết 1 cách tự nguyện, ko lăn tăn. Sói hóm hỉnh trêu rằng đấy là em chưa làm gì mà Sói đã thế, chứ em mà giương cung, giăng bẫy, thì ko biết Sói sẽ thế nào .....
    Những nơi em từng qua, những nơi em từng đến, những kí ức em từng có ......... Giờ tràn ngập hình ảnh Sói. Em đã từng rất giật mình khi Sói đưa em đến những nơi đó...... Có lẽ Sói sẽ ko bao giờ biết được điều này. Sói nhẹ nhàng đến bên em, thay thế dần những khoảng trống và xoa dịu những nỗi buồn trong tim em. Biết ko Sói, em chưa nói lời yêu với ai nhiều như với Sói đâu.
    Sói từng doạ em " Anh mà lấy em là tứ hành xung đấy, có sợ ko? " Em giật mình, ừh nhỉ, tuổi em với tuổi Sói chả hợp. Biết làm sao đây?
    Sói khoe với em, ngày trước những nàng nằm trong khung tuổi kị với Sói là Sói ko thèm để ý, dù có ngon lành cành đào đến mấy, ngon hơn cả em. Sói khoe cô người iu gần nhất = tuổi Sói, kiếm tiền giỏi hơn em, giàu hơn em, gia thế hơn em .... etc, mọi thứ đều hơn em. Nhưng vì đứa nào cũng đặt cái Tôi cá nhân quá cao, nên Sói cho nàng ấy out ...... Sói nói, khi yêu Sói vẫn lý trí lắm.
    Yêu em Sói có lý trí ko?
    Sói hậm hực thừa nhận rằng, từ cái giây phút nhìn thấy em thì Sói đã nằm gọn trong nanh vuốt của em rồi. Sói nhìn em âu yếm, rồi thì thầm rằng, anh chẳng tin 1 người xung tuổi với anh lại có thể làm anh mềm nhũn thế này ..........
    Còn em thì sao ấy nhỉ?
    Em ngồi nghĩ 1 lúc, mắt bâng quơ nhìn ra cái hồ đang chuyển màu cùng với trời đất ........ Bất chợt em lay Sói " Anh này, anh đèo em ra bến xe bus đi, muộn rồi, em phải về"
    Sói ngơ ngác chả hiểu ra làm sao:" Sao thế em? Lát anh đưa em về, vẫn sớm mà?"
    "Ko được" Em dứt khoát " Ngồi lâu chút nào là a lại yêu em thêm chút đó. E với anh yêu nhau ko hợp đâu. Tứ hành xung, xung lắm đó. Tốt nhất là ko yêu nữa"
    Sói giật mình. "Thế nãy giờ là nghĩ cái đó hả?"
    " Ờh, tính lại thì em với anh chả hợp nhau. Chia tay đi cho em kiếm người khác yêu em , hợp với em chứ. "
    Sói gật gù. " Có lý đấy. Nhưng mà ai lại làm thế, dù gì mất công tỏ tình với em rồi, dù gì cũng là người yêu của em rồi, ai lại quẳng em ra bến xe bus như 1 thằng xe ôm thả khách thế. Để anh galang nốt tối nay đi"
    Em gật gù. UH nhỉ, cũng có lí.
    2 đứa lại thưỡn thẹo 1 vòng hồ, rồi ngất ngưởng ở hàng CHÁO GÀ ..... Em khoe; hôm qua ăn chân gà nướng, cánh gà nướng, hnay ăn cháo gà, về nhà mẹ lại bảo có thịt gà luộc ..........
    Sói ngắn cũng mặt. Em thích ăn thịt gà thế cơ à ..... Thế mà có con gà to đùng ở đây lại định cho không đứa khác à?
    ...............
    Ai là Sói? Ai là thợ săn Sói?
    Tình yêu vốn dĩ có những điều rất lộn xộn.
    Lộn xộn 1 cách đáng iêu.
    Sói nhỉ?
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    pác chủ topic kể chuyện hay thật.vote cho bác
  10. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, chị gái ơi, chị có học trò hay em gái ko, mai mối cho e đi ? em chỉ cần em nó được 3/4 chị thôi là em sướng cả đời rồi

    Được vitxau sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 21/04/2010

Chia sẻ trang này