1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Với cái trí nhớ ngắn hạn của mình, chỉ sợ sau một năm mình sẽ quên dần quên mòn những kỷ niệm đẹp của đôi ta mất. Để bảo toàn mọi thứ mang tính lịch sử, mình đành fải liệt kê những dấu ấn hoành tráng giữa mình và chàng. Và cũng để fòng trường hợp sau này có cãi nhau, lôi ra đọc biết đâu sẽ tìm lại được cảm giác yêu đương nồng nàn, say đắm, ngọt ngào như hương hoa dạ lan
    Mình không có thói quen nhớ các ngày kỷ niệm như : lần đầu tiên đi chơi, lần đầu tiên cầm tay, lần đầu tiên... vô thiên lủng...đau hết cả đầu. Mình chỉ nhớ...
    Cái quán cafe lần đầu tiên 2 đứa ngó mẹt nhau, mình nhớ bởi vì nó gần nhà mình, bởi vì đã có lần mình hỏi chàng : " nếu anh bỏ em, anh sẽ nói chia tay ở đâu ? "___ chàng trả lời : " ở nơi lần đầu tiên mình gặp nhau "
    Ngày đầu tiên 2 đứa đi chơi riêng, mình không nhớ, nhưng nếu muốn biết chàng và mình chỉ cần giở trang đầu của quyển truyện " phong độ đàn ông " ra là sẽ biết ngay. Đó là quyển sách đầu tiên mình và chàng đi mua cùng nhau...
    Lần đầu tiên 2 đứa đi đạp vịt là khi định ra cầu chơi ( không biết có đúng không ) chàng nói : " đi đường Thanh Niên, để nếu có muốn quay lại cũng tiện ". Đúng y fóc, khi qua hồ Trúc Bạch mình bảo chàng là xuốg đạp vịt. Chàng suýt xoa tự sướng : " may mà mình đường này " . Khi đạp vịt mình kêu lạnh, gần đến vịt của các nhà khác, mình bảo chàng " đâm " đi. Lần đầu tiên nghe chàng chém " vịt của người ta Xích Bích thế kia cơ mà ". Hiểm thật
    Lần đầu tiên 2 đứa đi ngắm mặt trời lặn trên Hồ Tây, ngồi trên ghế đá, chiều dần buông, mình chỉ con kiến và hỏi chàng : " em đố anh, con kiến này là con đực hay con cái ? " ___ Chàng : " con cái ". Mình cười cười : " không, con này là con đực " ___Chàng : " sao em biết ? ". ___ Mình : " vì chỉ có kiến đực mới ngu ngốc bò loanh quanh, mãi mà khôg biết đi vào trung tâm " . Chàng chỉ biết cười và biết ý ôm lấy mình ( nhấp nhánh đèn xanh đỏ với chàng mệt thật )
    Sinh nhật chàng, lần đầu tiên mình mày mò tìm kiếm trên mạng một bộ mô hình giấy. Vì chàng hay nói câu " mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ " khi mình hỏi " anh đang nghĩ gì thế ? ". Vì mình không thích đụng hàng với những món quà mà người khác đã tặng chàng. Quả là không uổng công mình ngồi gò lưng ra để cắt, để tưởng tượng, để dán... một ngôi nhà Up với nhều bóng bay đã hoàn thành. Đẹp hơn cả sự mong đợi của cái đứa vụng về là mình. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của chàng, mình thấy vui kinh khủng khiếp. Chàng không màu mè hoa lá nói lời cảm ơn, chỉ đơn giản = 1 tin nhắn : ngắm cái vila nhiều quá mà anh muốn lấy vợ . Điều đó khiến mình cười tủm tỉm suốt cả tối. Hâm ghê
    ..................
  2. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cuối tuần...
    Em ngồi đọc bài trên TVTY, có topic " tỏ tình. Tại sao không " . Bỗng nhiên giật mình nhớ ra 1 vụ quan trọng. Quay sang kéo áo anh
    Em : anh, anh, anh,...
    Anh : ơi !
    Em : anh chưa tỏ tình với em đúng không ?
    Anh mắt trợn tròn, mặt nghệt ra... : Ừ nhỉ
    Em bù lu bù loa lên : không biết đâu, anh tỏ tình với em đi
    Anh cười tươi roi rói vậy bây giờ anh tỏ tình nhá. :-*
    Em : anh ăn gian, tỏ tình đâu fải như thế
    Anh : hì hì
    .....................................................................................
    Em đọc trên Tâm sự, lại kéo áo anh
    Em : anh ơi, có người nói, 2 vợ chồng 1 tháng không kiếm được ít nhất là 10tr thì ăn cám. Tính sao đây ?
    Anh : tính sao là sao ?
    Em : lúc đấy anh có nói em là " cô là đồ vô tích sự, chỉ giỏi ăn bám không ? "
    Anh : không, anh sẽ nói " em là đồ ăn cám "
    Em : sao lại ăn cám >"<
    Anh : vì em bảo không kiếm được 10tr thì ăn cám còn gì
    Em : oa oa oa
  3. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chị Xao kiểu này gặp mình chỉ có gọi là cúp điện luôn chứ chả cần đèn xanh đèn đỏ gì hết sất
  4. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, chị đừng kể nữa mà em thèm
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đáng nhẽ nên viết vào 1 topic khác, nhưng thôi, ké cẩm anh một chút, em viết cho một cậu em nhỏ. Cậu nhóc nhí nhố trên ttvnl nhưng ở ngoài chỉ biết ngồi cười tủm tỉm. Anh thân yêu, anh đừng ghen tỵ nhé
    Viết cho em, cậu nhóc...
    Em mới xuất hiện, lúc đầu chỉ " rụt rè " bên TTC, nhưng bây giờ em đã trở thành một chuyên gia, được set tít hẳn hoi nhé . Nói về em, biết nhận xét thế nào nhỉ ?
    Ừm, thực sự là chị không để ý đến cái nick của em lắm, rồi thấy em vào topic gọi chị Sao rất thân thiện...chị thấy lạ, nhìn đến cái avar thì không chỉ lạ mà còn nghĩ : sao lại có đứa thích chơi trội, để ảnh bác Hồ làm avar thế nhỉ ?
    Chị, cũng không hẳn là thân với em trên ttvnl này, chỉ biết nhiều hơn về em một chút thôi. . Em có cái già dặn và chững chạc của anh lính ***** nhưng vẫn mang nét trẻ con của tuổi thanh niên.
    Đôi khi chị thắc mắc, tại sao một thằng nhóc mới có 2mấy tuổi đầu mà thích lấy vợ vậy. Ừm, hôm nay vô tình đọc blog của em, chị đã hơi hiểu ra một chút.
    Đồng cảm với sự mất mát của em, nhiều khi chị cũng nghĩ " giá như... " , mất đi người thân yêu của mình, tủi thân lắm fải không em ? Chị khác em một chút, đó là chị đã đủ lớn để hiểu được nỗi đau ấy. Và ngược với em một chút...Em biết không ? Hôm bạn chị lấy chồng, chị đi ăn cưới về, chị đã khóc rưng rức một đêm. Chị ghen tỵ với cô bạn chị, vì cô ấy được bố đưa về nhà chồng, được bố ôm và dặn dò, được bố khóc vì con gái đã trưởng thành. Chị thấy ghen tỵ lắm ý, vì chị sẽ không bao giờ có được điều đó. Cái ghen ghét của một đứa trẻ chưa lớn...
    Em ạ, cuộc sống vẫn trôi qua, em đã sống bằng tình yêu mạnh mẽ của người cha, không có sự dịu dàng của người mẹ, nhưng em đừng buồn nhé. Vì bằng tình yêu ấy, bằng sự khao khát ấy, em sẽ biết yêu thương người fụ nữ của đời mình. Chị tin em là một chàng trai tốt, và người con gái của em sẽ hạnh phúc vì có em. Người đó cũng sẽ yêu em, thương em, hiểu em, ở cạnh em trong mọi thăng trầm của cuộc sống.
    Cứ tìm kiếm, lựa chọn...và em sẽ hạnh phúc. Ông trời khôg bao giờ lấy hết của ai cái gì đâu...
    Giống như chị bây giờ...chị hạnh phúc vì có anh bên cạnh
    Tặng em bài hát này
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Jn74uHepzo
    ............................
    Rồi một mai con đã lớn khôn rồi. Con thôi thơ ấu
    Mẹ rời thật mau. Mẹ rời chiêm bao
    Đời mẹ ru con. Bao lâu mỏi mòn
    Nên lâu cũng mỏi mòn. Bây giờ mẹ nằm
    Lá đổ ngoài sân
    Lá đổ ngoài sân
    Lá đổ ngoài sân
    Để ru mẹ ngủ
    Gió màu đông bắc tan rồi...bình yên đi em
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu lộn xộn trong sự sắp đặt của : duyên fận và con người
    @ huyenpeo :
    @ A_li_bo_bo : lâu lắm mới thấy xuất hiện
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng Sao kể về mình,hóa ra đếch phải... :( Nản vô đối...Bực mình,mai đi Cô Tô chơi cho đỡ tức...
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    không được đi Cô Tô nên lên cơn spam hả Lu loa ? Xấu tính thế
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 25/04/2010
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 25/04/2010

Chia sẻ trang này