1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thấy vui vui khi có người nhớ đến mình sau một thời gian ẩn dật, bây giờ quay lai hy vọng "ăn hại hơn vạn lần"
    Đọc chuyện của bạn cũng ước gì có bạn gái giống bạn, bạn mình chỉ có tí xíu nhiều lúc mình trêu ko hiểu gì. Thời gian này sao mà dài quá, đếm từng ngày. Nhiều lúc cắm cổ cổ vào làm việc để quên hết mọi chuyện.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ừm, mình vẫn nhớ nick của bạn mà
    Có thể người yêu của bạn chưa hiểu bạn lắm, nhưng thay vì thấy thời gian dài quá, bạn thử bước đến bên cô ấy, hoà vào cuộc sống của cô ấy, để cùng nhau chia sẻ xem. Hạnh phúc ngắn ngủi lắm nên hãy biết trân trọng bạn ạ
  3. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ồ, vô tình nhìn lại, mình viết topic này đã được 3 tháng rồi. Thỉnh thoảng mình cũng hay hỏi chàng rằng :" anh ơi, chúng mình yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ ? "
    Có cảm giác như đã yêu nhau lâu lắm rồi, yêu từ kiếp nảo kiếp nào. Như thể kiếp trước mắc nợ nhau, kiếp này tự mò đến tìm để thanh toán.
    Ở cạnh chàng, mình hay ườn à, chẳng làm gì cả, mỗi đứa ôm 1 cái máy tính, mình chém gió, chàng đọc truyện, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau. Cười. Bình yên là thế
    Vì không fải lúc nào cũng được ở bên nhau, nên mình đã yêu cầu chàng mỗi ngày fải nói " anh yêu em " ít nhất 2 lần. Hoàn thành nhiệm vụ trước 12h đêm. Vậy mà có hôm chàng không chịu nói dù mình dỗ dành, đe nẹt, ăn vạ... Ghét, chàng thế. Vậy là hôm sau đền cho mình 1 tràng mấy câu liền " anh yêu em nhất " . Đứa quái thai mình đâu chịu, vẫn đang trong quá trình ép buộc để rèn luyện thói quen cho chàng đây
    Sang ngày mới rồi, chàng đã nói mình ngủ ngoan, mai chàng sang kiểm tra. Ừm, vì em ngoan nhất nên...em đi ngủ đây. Tình yêu
  4. datcub

    datcub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tính đến thời điểm này là 1:10:AM rồi mà vẫn còn lượn lờ quán nước này anh zai ơi
    Em quote lại cho khỏi cãi nhá chị Sao
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ối, hóa ra đây là topic của chị sao ạ? Thi thoảng em vào đọc thấy thú vị lắm, không ngờ chị utit là chị Sao.
    Hi hi, tình yêu của chị hay thật.
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bài của em bị post thành 2 lần

    Hì, chúc chị tuần mới thật vui.
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 26/04/2010
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn em nhé Pipi. Chị nghĩ chuyện tình yêu nào cũng là điều thú vị mà. Chúc em một tuần học tập vui vẻ. Và chị gửi lời hỏi thăm " cô bạn " Bacbara của em nữa nhé
  8. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh này, lý do để chúng mình gắn bó với nhau suốt đời thì có lẽ chỉ duy nhất một điều, đó là : Mình yêu nhau.
    Nhưng nhiều khi em cứ ngẩn ra suy nghĩ, em thấy rằng, nếu anh lấy em làm vợ, anh sẽ rất vất vả.
    Này nhé, em là một đứa hậu đậu, đụng đâu đổ đấy, hay làm mất thứ này thứ kia....
    Em không đảm việc nhà, cũng chẳng giỏi việc nước. Lúc nào cũng như người đi trên mây vậy, chẳng thực tế chút nào hết. Em ý mà, không có công việc kiếm được nhiều tiền như người ta. Ra ngoài xã hội chẳng khôn khéo gì cả, may mà cũng không đến nỗi bị ai ghét .
    Em thuộc tuýp người chỉ thích chăm sóc gia đình, nhưng nếu người thân không công nhận, không tuyên dương những gì em đã làm thì em sẽ tủi thân, em sẽ dỗi, sẽ bỏ bê, em sẽ mặc kệ luôn. Em có thể làm mọi việc vì mọi người, nhưng không được chê em, fải động viên khuyến khích em. Như thế em mới vui cơ. Em đồng bóng lắm
    Em chanh chua kinh khủng, bạn em nói chẳng bao giờ mày ngọt ngào được với ai hết. Em cũng buồn ghê gớm. Có những lần em cáu gắt với anh xong, em lại cười hì hì mà không để ý xem anh có buồn hay không ? Em đã tự nói với mình rằng : fải sửa, fải sửa ngay vì như thế là hư, là không tốt...nhưng mà... chờ em anh nhé
    Em ích kỷ, em chỉ thích anh là của một mình em , với anh em fải là nhất nhất. Không ai hơn em cả. Em từng nói với anh rồi đấy. Ai cũng có bạn bè, bạn thân là con trai hay con gái không quan trọng, kể cả những người mẫu ngày xưa của anh. Nếu các bạn anh cần anh, cần sự giúp đỡ của anh thì anh cứ giúp nhiệt tình. Nhưng, nếu như lúc đấy em cũng cần anh, thì anh fải ở bên em trước. Nếu không em sẽ giận. Nếu một cô nào đó cần dựa vào vai anh, anh cứ cho mượn nhưng nếu lúc đó em cũng muốn dựa vào vai anh...thì em fải được quyền ưu tiên.
    Em lại còn ham chơi nữa chứ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi. Tính khí thì thất thường lúc mưa lúc nắng... Em vô tư đến thành vô tâm, em chẳng bao giờ nghĩ xem mình như thế có đúng không ?Có đươc không
    Và điều em lo nhất, lo lắm ý đó là đặc thù công việc của em, thời gian như vậy em không biết mình có chăm sóc đươc anh không ? Có giúp đỡ được anh không ? Hay lại trở thành gánh nặng của anh? Em thương anh, thương vô cùng luôn
    Còn nhiều lắm, nhưng có lẽ em sẽ giữ cho rêng mình, nếu không anh sẽ nói em là đồ lẩn thẩn, nghĩ lung tung, định giãy hàng anh
    Liệu anh có còn dám yêu em nữa không ?
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đã chủ trương "Yêu như là yêu thôi" với cả " TY đôi khi vẫn thế- yêu nhau chỉ vì yêu nhau" rồi mà bà còn nghĩ ngợi bao nhiêu thứ thế.
    Haizzz. Khi yêu đầu óc người ta thật là phong phú =.=
  10. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    hoá ra đây là topic của chị , e đánh dâu cái , hay quá

Chia sẻ trang này