1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu lợn đực không nói, liệu lợn cái có hiểu không nhỉ ?
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Lợn đực nói ra để lợn cái hiểu, nhưng cũng làm nó đau khổ dằn vặt. Thà lợn đực không nói thì lợn cái vẫn hiểu lầm như vậy, và ít ra thì sau này nó cũng yêu và sống hạnh phúc với 1 con lợn đực khác. Có nhiều thứ không cần và không nên nói ra, cũng gần giống như làm từ thiện vậy, nói ra tên tuổi để làm gì cơ chứ.
  3. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một ý hay, nhưng nếu lợn cái sống trong oán hận, cảnh giác với mọi con lợn đực đến với nó, như vậy liệu có tốt hơn không ? Mà cuộc đời thì ngắn, liệu nó có đủ thời gian để tha thứ, quên đi và bắt đầu tình yêu mới không ?
  4. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em sợ cảm giác cô đơn này
    em ghét bản thân mình
    em không muốn đối diện
    liệu em có quên được không
    ước gì lại là em ngày xưa
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chúng ta thay đổi thời gian, thời gian thay đổi chúng ta
    Có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ ?
    Cũng có lúc héo tàn bởi mặt trời nóng ran như lửa
    Có ai lại mãi là mình như thưở xa xưa ?
  6. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ trở đi em sẽ không tin vào một lời hẹn nào của anh nữa....
    Em sẽ không ngóng trông chờ đợi một cách háo hức khi anh nói " anh sẽ... "
    Và chắc chắn, cho dù em có cần anh đến mấy, em có lăn quay ra chết giữa đường em cũng sẽ không bao giờ gọi cho anh...
    Số điện thoại của anh em sẽ chẳng cần fải nhớ, fải lưu, vì nó không fải dành cho em....
    Em thề đấy ...
  7. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đừng thề
    đừng bao giờ thề
    đừng tiếp tục thề
    hi vọng thế.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không tính quote cho bạn nhưng thôi viết để giải toả cái đầu đang bốc hoả của Juri cái.
    Thật sự thì bạn nên biết 1 điều rằng đừng bao giờ tin ai 100% dù đó có là chồng bạn hay người thân trong gia đình bạn. Hãy để gì đó là của mình để chính mình không bị tổn thương. Nhất là đối với đàn ông đừng nên hy vọng, chờ đợi vì chắc chắn bạn sẽ bị buồn rồi đau khổ vật vã, thất vọng... Đừng bao giờ hứa và cũng đừng bao giờ tin vào lời hứa của người khác, chẳng ai có thể hứa với ai thành thật 100% đâu bạn, juri đã trải qua rất nhiều rồi đủ hiểu để nói với bạn điều đó. Và cũng đừng thề vì Juri đảm bảo vài ngày sau bạn sẽ huề với người đó thôi, nhiều khi bạn không cần thề nhưng mãi mãi sẽ chẳng cần phải liên lạc với nhau làm gì vì đã hiểu mọi chuyện rồi.
    Đọc những gì bạn viết tình yêu đẹp lắm, chắc bạn mới yêu. Hy vọng là bạn sẽ đứng vững nhé, rồi sẽ hạnh phúc suốt đời. Còn chuyện cãi vã nhau chẳng qua chỉ là chuyện bình thường của các cặp đôi mà thôi đừng cố lên gân như vậy.
  9. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, sao thế ?
    Có chuyện gì rồi à ?
  10. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang mắt nhắm mắt mở, chàng sms hỏi mình rằng : " Em rõ là đanh đá, mắng anh trên top xơi xơi, hix " He he, thế là còn nhẹ nhàng đấy tình yêu ạ . Cơ bản hôm đó đang điên quá, lại được chàng xí xớn dây vào nên mình đành giận " cá " chém chàng thôi. Biết làm sao được, ai bảo chàng cứ thích làm người yêu của mình cơ. keke
    .......................................................
    Trời hửng nắng, vừa mới mưa rầm rĩ thôi mà bây giờ đã sáng láng hẳn. Nhớ hôm chàng nhà mình ví von : " em ơi, mưa rơi lách cách nghe như tiếng bàn fím ý nhỉ, ông trời đang chát " Mình trố mắt nhìn chàng và hưởng ứng : " chắc trời đang chát với đất " . Bình thường mà mưa là thế nào mình cũng hâm hâm vài fút xuất thần , nhưng sao hôm nay buồn ngủ thế không biết, díp hết cả mắt. Nhắn cho chàng cái tin " mưa to quá, em nhớ anh.buồn ngủ. em ngủ đây ạ " Và được chàng nói " ngủ ngoan, anh hát pé lên ba cho dễ ngủ ". Hơ hơ, bảo sao mình càng ngày càng yêu chàng thế cơ chứ lị

Chia sẻ trang này