1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Viết hay nhỉ. Tớ lấy dép ngồi hóng nhé. Tặng hoa nè
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    , viết hay lắm .
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Viết thật là thú vị, đọc mà cứ cười mãi vì giống y hệt mình, chả bao h nt trc cho ai đó kẻo hắn làm cao :))
  4. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình và chàng cứ bình thản đi bên nhau như thế.Chàng với tuyên ngôn " không lấy vợ " được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mình cũng chả thèm nói gì.Gớm,chả thích lấy vợ bỏ xừ,chẳng qua không có đứa nào nó khăn gói quả mướp đi theo thôi.Mình mặc kệ chàng với suy nghĩ " tươi sáng " ấy.Để xem,rồi sẽ có lúc chàng fải hối hận vì đã trót "loạn ngôn"
    Có lần 2 đứa đi chơi,chàng càu nhàu rằng chàng sẽ không lấy vợ,vì "sát thủ" của chàng rất khó tính,sẽ chẳng ai sống cùng được...Mình chỉ nói, " ừ, thế thì anh đừng lấy vợ " Và chàng đã gào lên tức tưởi " nhưng anh muốn lấy vợ cơ ". Ô hô hô hô, giựt hết cả mình.Chàng ơi lộ bài rồi nhá
    Lại thêm một khoảng thời gian dập dòm nhau nữa,mình bắt đầu sốt ruột,giờ thì đã hiểu tâm trạng của các bạn gà đi chăn cáo.Trời ! đúng là nhiều lúc chỉ muốn lườm chàng và nói " yêu hay không yêu xách dép ông về,để tôi còn tính " .Nhưng mình chỉ sốt ruột trong lòng thôi,đầu vẫn nghĩ kế làm thế nào để cho chàng fải chủ động tiến lên,còn ngoài mặt thì vẫn giữ phong thái " nhơn nhơn "
    Đến một hôm,xem tử vi trên face,nó mới nói rằng " đừng bao giờ im lặng trước người làm trái tim bạn rung động ". Rà soát lại trí nhớ và các lời thầy bói fán hồi đầu năm ( toàn bị lôi đi xem cùng chứ mình cũng không ham hố gì cho lắm )
    -thầy đầu tiên nói : năm nay con sẽ gặp được 1 cơn mưa rào,nếu con ưng thì gật đi.
    -thầy thứ 2 nói : năm nay con nhất định là sẽ có người yêu.Người này sẽ cùng con đi suốt cuộc đời.Nhưng fải do 1 người bạn giới thiệu thì mới thành
    -thầy thứ 3 tung xèng : 3 sấp 2 ngửa.Sau một hồi săm soi thầy gật gù fán : con sẽ gặp một người hơn vài tuổi,làm công chức nhà nước.
    Úi zồi ôi : đúng chàng rồi,không chệch đi đâu được,mà lại còn sắp hết năm rồi chứ.Chưa kể vụ con bạn mình sốt ruột hộ mình đã lôi đi chùa Hà,trời, bà sư ở chùa Hà đọc cho mình 1 đoạn khấn để chép vào sớ xin. Mình không nhớ rõ,đại loại rằng thì là mà xin cho con gặp được người hiền tài,đức độ,se duyên kết tóc....bla bla.... ( đoạn này thì chả biết có fải chàng không )
    Thiên thời địa lợi,gặp đúng hôm mình fởn nên nhân cũng hoà nốt.Mình vồ cái đt sms cho chàng
    Mình : anh ơi hôm nay bọn face nó xui em nên tỏ tình.Anh thấy sao?
    Chàng : làm gì thì làm đừng nghịch dại
    Mình: vậy tối nay em sẽ đi tỏ tình.Anh đi cùng em nhá,nhỡ em bị từ chối thì còn có anh.Có nên tặng hoa không nhỉ ?
    Chàng tưởng mình sẽ tỏ tình với một người khác,vì trước đó mình đã kể là có 1 anh rủ đi nghe anh í thổi sáo ở quán cafe.Bắt đầu chột dạ nhắn lại than thở 1 thôi 1 hồi mà đến giờ mình cũng không nhớ chính xác.Đại loại rằng anh không biết thổi sáo,rằng anh tưởng được ăn đến nơi rồi lại hụt,rằng đúng là dễ có nhưng khó giữ....rằng tối nay trăng có sáng không để anh nhảy lầu ( ảnh hưởng của Kỳ Án Ánh Trăng ạ )
    Mình kệ chàng,vẫn cứ ba hoa chích choè về sự nghiệp tỏ tình của mình.Biết là chàng đã nhầm với anh zai kia nên mình cho nhầm luôn 1 thể . Mình bảo chàng rằng 8h tối sang nhà đón em,đừng quên đấy.Chàng đồng ý.
    Nhưng fải khoảng 8h30 chàng mới sang được.
    Chàng hỏi mình : em hẹn kẻ thì của chúng ta ở đâu ?
    Mình trố mắt hỏi lại : sao lại là kẻ thù ?
    Chàng : thì nó làm cho 1 trong 2 chúng ta sẽ fải nhảy lầu mà
    Mình fá lên cười và nói : ra lăng Bác đi anh
  5. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    lolem08, thieubinh, flyingdancer cảm ơn đã động viên mình nhé
    mapbad : hứ
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Động viên cái nữa. Viết hay thế
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    He he, time đong đưa cưa cẩm là thích nhất đấy
    Viết nèo, tớ cũng đang hóng đây
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi, viết nhanh lên, em sốt ruột quá
    Hihi, chị viết hay quá
  9. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 phải đi làm, đang chán lại vớ được top của em này. Trẻ trung có khác, em viết làm chị thấy nhớ thời tuổi trẻ quá. Hai...za, tình iu thời nay may có thêm công cụ là internet và SMS nhể. Thế này mà vẫn có người không iu được ai thì ...buồn thật.
  10. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình còn bé,cái hồi mà nhà nào cũng nấu cơm bằng nồi gang ấy,dưới đáy nồi bao giờ cũng có một lớp cháy.Mình rất thích được bố nắm cho những " cục " cháy hình quả xoài,quả chôm chôm,quả cam...nói chung là các loại quả trên đời.Mình hí hửng ăn hết quả này đến quả khác và quả nào cũng tròn ung ủng như nhau. Tại sao mình lại nói đến chuyện cơm gạo trong không khí tình yêu ngùn ngụt như thế...haizzz,bàn tay bố mình to,nhiều nốt chai,khi bố nắm tay mình hay bố làm bất cứ điều gì mình cũng cảm thấy rất chi là tin tưởng.MÌnh đã nghĩ rằng sau này nhứt định người yêu mình ( chồng mình )cũng fải có đôi bàn tay to,nhiều nốt chai và biết cách nắm cháy hình quả xoài như bố
    Nhưng....haizzz với chàng mình sẽ còn fải thốt lên rất nhiều câu nhưng đầy chưng hửng như thế....
    Tối hôm đó,tối hôm trăng lấp ló sau những rặng tre và những dãy nhà cao tầng,chàng và mình tha lôi nhau ra lăng Bác.Mình bắt đầu kể chuyện Đông Tây Kim Cổ cho chàng nghe.Mình loay hoay chưa biết làm thế nào để vào chủ đề chính.Mình không thể quát vào mặt chàng 3 cái từ bất hủ kia được.NEVER luôn.Dù sao mình cũng là fận gái,dù mình hơi hơi đầu gấu 1 tý xíu xiu thôi dưng mờ mình vẫn rất hiền thục nết na.Mình thề
    Đi một vòng quanh lăng Bác,chân bắt đầu mỏi rồi,cờ chuẩn bị hạ rồi mà ván bài vẫn chưa lật ngửa,chàng thì cứ giả vờ hồn nhiên ngây thơ.Thật, lúc đấy chỉ muốn co chân sút cho chàng 1 fát bay thẳng vào bụi cây luôn.
    Mình chép miệng bâng quơ : anh ơi, tre ở lăng Bác đẹp nhỉ ?
    Chàng : ừ,cái cột đèn ở lăng Bác cũng đẹp em nhỉ ?
    Ây zà, thôi ra xem hạ cờ đi anh.
    Xong, không trông mong gì ở chàng được nữa,mình quyết định chộp à nhầm cầm lấy tay chàng và dung dăng dung dẻ đi ra chỗ gửi xe...thôi thế nhá,chàng hiểu rồi nhá,không trình bày thêm gì nữa đâu nhá....
    Chàng gợi ý,trời lạnh thế này,mình đi uống trà đi.Ừ thì đi,vào quán trà...ngồi đối diện với mình và chàng là một đôi trẻ...thằng nhóc đang quàng tay lên vai cô nhóc,chàng dòm 1 lúc rồi bảo mình : " anh nghĩ cái tư thế kia chắc mỏi tay lắm,thằng đấy nó sẽ không để được lâu đâu " =.=
    Ai dè,một lúc sau thằng nhóc đấy hạ cánh thật.Chàng te tởn quay sang : " thấy chưa em ? "
    Và, chàng cầm tay mình.Ôi,tay chàng nhỏ và mềm không tả được.Chả bù cho tay mình, tủi thân kinh.Thế là tan giấc mộng bàn tay giống papa rồi.2 đứa trò chuyện thân hơn,vui vẻ hơn,cứ cầm tay như thế,thỉnh thoảng chàng vuốt tóc mình...
    Màn cầm tay cũng đã đến hồi kết,muộn rồi về thôi.Đến cầu thang nhà mình,mình bẩu chàng về đi,nhưng để chàng về không như thế,mình không cam lòng 1 tý nào.Mình gọi chàng lại,túm cổ,kiss chàng 1 cái vào má và tống cổ chàng về.
    Vừa lên nhà mình vừa nghĩ, nhiệm vụ đưa đường chỉ lối cho chàng đến đây là xong,mình đã hoàn thành 1 cách xuất sắc,mời chàng tự bước tiếp.Mình sẽ khoanh tay ngồi chờ.
    Vừa bước vào nhà thì nhận được sms của chàng : " Em không fải chết,thằng kia đã nhận lời,anh sẽ nhảy lầu "

Chia sẻ trang này