1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi thời buổi internet và sms nhưng thật giả cũng khó lường lắm nhỉ ? Có lẽ em may mắn
    @ tovimy, emlamomto :
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chị viết hay thế, đọc đến đoạn anh kia bảo là thằng nhóc kia thể nào cũng hạ tay xuống vì mỏi tay mà thấy anh này dễ thương thế haha
  3. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc sms của chàng xong,mình như mở cờ trong bụng.Tuy nhiên mình không thể chủ quan khinh địch được vì mình biết chàng vẫn chưa thực sự toàn tâm toàn ý với mình.Công nhận ông trời cũng khá là ưu ái khi cho con gái một giác quan rất nhạy bén trong tình yêu.Linh cảm của mình gần như là chính xác.Mình cho chàng thêm thời gian để thấm nhuần cái tư tưởng mà mình vừa quẳng cho chàng trong buổi tối.
    Có vẻ chàng cũng hoang mang tợn,chuyện !đang ế xưng ế xỉa ra tự nhiên lại được một đứa nhảy bổ vào vớt cho.Chả sướng bỏ xừ đi ý chớ .Mình không biết chàng trằn trọc 5 canh giấc chẳng lành hay chàng làm cái trò gì mà tờ mờ sáng đã thấy sms cho mình,đại ý là muốn rủ mình tối mai đi tàu lượn cùng chàng.Hic,mắt nhắm mắt mở reply,chàng nhắn lại hỏi mình : " làm gì mà tỉnh ngủ thế hả ? " Ối zồi ôi, nhắn tin cho con người ta,fá hoại giấc ngủ của con người ta mà còn lu loa lên ý kiến ý cò. Khác nào bảo " em ơi,dậy ngay, dậy đi, bác sỹ dặn đến giờ uống thuốc ngủ rồi "
    Nhưng mình đã trót hẹn với tình iu bé nhỏ của mình là hôm nay đi chơi rồi.Chàng đành được ( bị ) xếp xó vậy,mình định huỷ cuộc hẹn để đi xem chàng trình bày gì,nhưng chàng bảo thôi,để hôm sau cũng được. Hề,tối hôm đó mình đi chơi với cô em,đt hết tiền nên cũng không sms qua lại cho chàng được.Chàng không thấy mình ừ hử gì nên ntin hỏi " em đang làm gì? về chưa ? anh vừa có 1 quyết định ..." Chàng sáng ra rồi đấy, thật không uổng công mình lừa đảo dẫn đường
    Tối hôm sau,mình và chàng tung tăng lên hồ Trúc Bạch đạp vịt.Lúc đi đường mình lại ngồi cánh xa chàng một chút,không ôm,không nhắc gì về chuyện đã qua...coi như mình không biết,coi như mình chưa ăn cây chốt nào,mình vô tư là bạn bè...mình lại líu lo nói chuyện mây trời .Khi bước chân lên con vịt ghẻ,mình vẫn thế,và chàng bắt đầu mon men chủ động...chàng ôm mình và nói " thế này có ấm hơn không ? ''''''''" Rồi chàng quay sang mắt chớp chớp ngây thơ hỏi mình : " có nên...không nhỉ ? Hay để dành? " akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk đồ đểu sao lại đẩy bóng sang cho mình thế hả ?
    Trên trời có đám mây đen...ở dưới có nước xung quanh vịt già...mình và chàng nhắm mắt...1 cái kiss ngọt ngào...
    Nhưng vẫn chưa có một câu " yêu " nào, và với mình thì như thế chưa đủ, mình sẽ không thực hiện trách nhiệm,nghĩa vụ và quyền lợi của một người yêu đối với chàng.Chỉ đi bên cạnh chàng như 2 kẻ " cò cưa " nhau,chỉ khác hơn là những vòng tay và những nụ hôn. Lại tiếp tục những ngày chờ đợi,những ngày chàng thực sự cảm thấy yêu mình,những ngày đã có lúc mình định buông xuôi...
    Được utit85 sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 30/01/2010
    Được utit85 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 30/01/2010
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chị đổi tên topic làm em tìm gần chết. Lại tưởng mod dời nó đi đâu roài.
    Tặng hoa típ. hâm mộ quá.
  5. hiahiahia

    hiahiahia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bạn ơi, hóng quá, giai đoạn thú vị nhất của tình yêu ...........:D
  6. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nhiều lần tự hỏi mình " vì sao mình yêu chàng ? " Ừm, vẫn biết trong tình yêu nếu yêu vì một lý do quá rõ ràng và rành mạch thì rất có thể bị chuyển thành tính toán.Nhưng mình vẫn muốn đi tìm lý do,đã qua rồi cái thời nhắm mắt nhắm mũi vào yêu,mình sợ chàng sẽ lại là một "dòng sông nhỏ" trong đời mình.
    Có lẽ mình yêu chàng vì chàng nói thương mình.Đó là khi chàng hỏi mình : " em muốn có một cơn gió như thế nào ? " Mình trả lời : " một cơn gió cho em có cảm giác yêu thương ",và chàng nói : "bây giờ anh chỉ có thể cho em thương,còn yêu thì một ngày nào đó...".Mình đã đọc đâu đó có người nói rằng trong chữ YÊU kia YÊU thôi thì không toàn vẹn.Phải cần "3 phần YÊU"_"2 phần THƯƠNG"_"1 chữ NGHĨA"_"1 chữ TÌNH" mới đủ để người ta yêu thương,tha thứ và bao dung cho nhau suốt đời.Mình yêu chàng có lẽ vì điều đầu tiên là chàng đã biết thương mình.
    Và mình chấp nhận chờ đợi như một điều hiển nhiên trong giai đoạn của tình yêu...
    Trong lúc chờ đợi thì mình bắt đầu dắt chàng hoà vào với cuộc sống của mình,bạn bè mình để chàng có thể hiểu rõ về mình hơn.Có lẽ,đó cũng là một cách để mình tự an ủi chính mình,và cũng để mình tiên lượng xem liệu chàng có ở bên mình không hay sẽ đi theo tiếng gọi của những " người tình xa".Đôi khi,mình thoáng lo sợ bởi những điều chàng nói vu vơ...khoảng thời gian đó mình đã để lại rất nhiều câu stt bất hủ trên face của mình.Đôi khi mình e rằng mình chỉ là "chiếc bóng vô hình nơi tim anh".
    Lần đầu tiên gặp các chiến hữu của mình chàng đã để lại ấn tượng tốt đẹp bằng 1 trận say thừa sống thiếu chết ,nhưng điều đó cũng khiến mình biết thêm 1 vài điều và các bạn mình thì bắt đầu...khoái chàng của mình.
  7. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình thề là mình không biết chàng lại kém rượu đến thế?Từ trước đến nay xung quanh mình toàn những người uống được nên mình tưởng chàng cũng thế.Sau này chàng bảo mình " anh đã nói từ đầu với em là anh không biết uống rượu mà " Mình chỉ nhăn nhở bảo chàng :" em không nghĩ sẽ có ngày lôi anh đi uống với bạn em, nên không nhớ" .
    Để xem nào,hôm đấy chàng làm mình liên tưởng đến mấy anh chàng đi rừng cao su ngày xưa " khi đi trai tráng khi về bủng beo ".Trông chàng rũ rượi mình vừa buồn cười,vừa thương.Đã thế lại còn tranh cãi với các bợm rượu nhà mình về rượu bầu đá.,thôi xong,chúng nó truy cho đến tận bây giờ luôn.
    Lần thứ 2 là vào hôm 20.11,bọn mình lại tụ tập bữa lẩu,nhưng hình như hôm đấy chàng ngửi thấy mùi nguy hiểm nên chuồn mất.Chàng nói chàng fải đi thầy giáo cũ.Ok,mình không lăn tăn gì hết cả,tung tăng đi chơi thôi.Nhưng cái bọn bạn chết tiệt của mình thì nhất định không tin,chúng nó trách mình không rủ chàng,lôi ngay điện thoại của mình ra gọi cho chàng,không nghe máy....tất cả đổ dồn về mình với ánh mắt nghi ngờ. Cú thế,lấy thêm mấy cái máy nữa ra gọi nhưng tất cả đều không được chàng bắt nhời .
    Lúc sau thấy chàng nhắn tin là để quên máy ở nhà.Hờ hờ, chả liên quan,chả sao cả,tuỳ tâm,mình chả ý kiến ý cò gì.Cậu đi thầy thì tớ cũng đi thầy nhá ( nhóm mình có 2 đồng chí giảng viên ) .
    Và mấy hôm trước thì chàng đã hớ hênh khi kể chuyện cho mình nghe rằng thỉnh thoảng hay tạt qua nhà thầy,nhưng 20.11 vừa rồi lại chả đến vì đúng đợt nhẵn túi,không biết mua gì cho thầy.Khà khà...vậy hôm đấy chàng đi đâu? Một câu hỏi lớn mình chưa thèm hỏi.Hôm nào vui miệng nhất định ta sẽ truy nã vụ này...Hãy đợi đấy
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hay....đọc topic của e xong chị thấy đời thêm hồng...yêu thật... ^_^
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này bận việc quá, đầu óc mụ mị, nên đâm ra tư duy logc nó bay biến mất. Vào topic này đọc đến 7, 8 lần, nhưng lướt lướt, qua qua, chả đọng lại điều gì. Từ tên topic mà không nhớ ra. Giờ đến mấy bài mới mới....chợt thông minh ra một ít.
    Thôi, hóng lại từ đầu nhá.
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Lại vào hóng hớt đọc tiếp
    Hay chế

Chia sẻ trang này