1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akashitomo

    akashitomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa nhiệt liệt nàng ơi.
    nàng viết hấp dẫn quớ
  2. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaaaaa mình rất muốn nói với tất cả những ai từ trước đến nay kết luận mình là bốc đồng và bộp chộp thì fải đăng ký chỗ xếp hàng trước mặt chàng xin chữ ký.Ngay _lập_ tức. .Từ ngày quen chàng mình luyện được cái tính kiên nhẫn,biết fanh mồm lại đúng lúc và cố gắng uốn lưỡi độ 3,5 lần trước khi nói.Haizzzz mẹ mờ biết con gái diệu thay đổi như vậy hẳn mừng rơi nước mắt luôn
    Chàng của mình có fong thái nhẩn nha,rất ung dung với đời,nói sợ chàng giận chứ nhiều khi mình nghĩ chàng giống những chú bò trong truyện ngắn Cỏ Non của Hồ Phương ghê gớm.Dù không thể nhớ chi tiết về truyện đấy nhưng cái liên tưởng vĩ đại ấy vẫn âm ỉ cháy trong suy nghĩ của mình
    Chàng còn có cái tài là biết cách điện tim đồ người khác fết,và nạn nhân ở đây không ai khác,chính là mình.Nhịp tim của mình cứ gọi là nhấp nha nhấp nhô không khác gì đường Hà Nội luôn
    Bệnh án thứ 1 : hôm 2 đứa đi ăn xôi ở khu mình,chàng thì loay hoay dựng xe,mình nhanh nhảu fóng vào trong xem còn chỗ không.Lúc quay ra thấy mặt chàng ta thất thần,ngơ ngác,ngớ ngẩn...nói chung là không bút nào tả xiết.Ái chà chà..."chim sáo ngày xưa" của chàng đang đứng đấy,ngăn cản sự nghiệp ăn xôi của mình .Chàng hốt hoảng bảo mình thôi không ăn nữa nhé,để khi khác nhé,bây giờ không tiện gặp ở đây nhé....vân vân và vân vân nhé...Mình buồn cười không nhịn được,cứ nhìn cái bộ dạng như gà mắc tóc của chàng thì ai mà chịu được.Mình gật lấy gật để,thôi đi chỗ khác ăn kẻo có đứa lăn quay ra đây thì có món xôi người chứ không fải xôi gà nữa
    Bệnh án thứ 2 : có một hôm chàng thở dài,nhìn trời chép miệng buông những câu nói vu vơ ( không biết có fải bệnh nghề nghiệp không nữa ).Bối cảnh là công viên nhà chàng,thề có cái bóng đèn đỏ quạch trên đầu,mình đã rất chăm chú tập trung đầu óc để fân tích câu chuyện của chàng.Đúng là " luôn luôn lắng nghe,lâu lâu mới hiểu" Hây zà,sau một hồi huy động toàn bộ những nơron thần kinh lười hoạt động làm việc hết công suất mình đã hiểu chàng đang nói về tâm trạng " bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước.Chọn một dòng hay mặc kệ nước trôi ".Tưởng giề,có thế mà cũng fải nghĩ,mình xui dại chàng luôn : " đứa nào nó vẫy anh nhiệt tình hơn thì anh chạy về fía đấy "
  3. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bên TVTY nhà mình lại có một topic " con gái mà đi cưa con trai thì thế nào nhỉ ? Có nên không?".Hề,mình rất muốn nhảy vào và khuyên là "nên" bởi vì đó là một cảm giác rất Yô mốt ! .
    Tất nhiên,không fải cứ hô " đánh " là đeo khẩu trang lên mắt rồi xông bừa vào được.Phải tuỳ đối tượng,ví dụ như chàng nhà mình,trời,ngồi đợi chàng dò mìn thì có mà đến mùa quýt.Chàng chỉ có cái tài nằm đắp chăn hô khẩu hiệu chờ ngày độc lập mà thôi..Và cao trào nhất của công cuộc cầm cưa ấy là khiến cho chàng tình nguyện,ngoan ngoãn có tổ chức cưa lại mình.
    Lại nói tiếp chuyện của mình và chàng,các cụ ngày xưa thường gật gù với nhau mà rằng " ớt nào mà ớt chẳng cay. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng ".Chắc khi fát hiện ra được sự giống nhau của cây ớt và con gái,các cụ nam nhà mình đã hỉ hả sung sướng lắm nhỉ?Chuyện buộc tội được chị em ghen ghê gớm,ghen như ớt thế hẳn fải mừng húm,hở tý là lại bĩu môi,fẩy tay rồi xổ cái câu kia ra.Hừ,chẳng qua đấy là các cụ chưa gặp mình thôi.Mình không thèm ghen nhé,tẹp nhẹp.Léng féng là cho hạ cánh từ độ cao vừa đủ để " tay nhặt lá,chân đá ống bơ luôn".Mình đảm bảo mình là một người rất trọng chữ tín
    Mình cứ ngồi ngoan như cún khi nghe chàng rãi bày tâm sự về chuyện đời,chuyện tình yêu của chàng.Mình âm thầm chọn lọc những thông tin cần thiết để sau này có thể đàm đạo với chàng.Và tất nhiên đi kèm với thái độ rằng: mình không quan tâm.Sau này,mình hay lôi ra trêu chàng,đôi khi là để chàng cáu lên,hậm hực với mình,nhưng thực tâm mình chẳng suy nghĩ gì cả.Nói ra cho vui miệng thôi,hơn nữa mục đích thật sự là mình muốn nhìn bộ mặt nhăn nhó khó chịu của chàng,trông đáng yêu vô cùng luôn
    Thỉnh thoảng mình lại có cái kiểu nói chuyện bố láo với chàng.
    Chàng : buzz
    Mình: có ý kiến gì không ạ ?
    Chàng: ơ, không
    Mình : vậy thì cho ái khanh lui để chẫm còn đong zai
    Chàng: ơ...
    Nhưng...dù thế nào thì mình cũng đã có một lần ghen,ghen thực sự,mà cái kiểu ghen của mình thì đúng là kinh dị.Nó khiến mình không dám ghen lần thứ 2 luôn.Đó là khi chàng khoe về chị cả.Ôi xồi ôi, bao nhiêu sự kiện xảy ra thì không sao vậy mà chỉ vì một câu nói của chàng khiến mình "xụi lơ".Toàn thân lạnh ngắt,rét run trong khi trời thì ấm.Mình không hiểu mọi người thế nào chứ mình thì fát khiếp lên được.Không muốn nói,không muốn tức giận,tất cả chỉ dừng lại ở việc lạnh đột ngột.Nóng trong người thì uống Dr.Thanh,chứ lạnh trong người mình biết uống gì đây ?
    Và 2 ngày sau khi tự cân bằng cảm xúc mình lại hoàn toàn mình thường và quên luôn cái cảm giác khó chịu ức chế đấy.Không nhớ 1 chút nào,mình đã thử đi thử lại nhưng nó đã biến mất.Còn vô số những lần mình im lặng không thèm nói,theo miêu tả của chàng thì cái mặt dài ra.Chỉ cần mình cười vì một điều gì đó là mình quên luôn và điều này chỉ diễn ra trong vòng từ 5-10phút.
    Ôi mình ơi,sao mà lạ thế
  4. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Càng đọc càng thấy utit viết hay, khâm phục bạn thật đấy (nhìn nick chắc là bằng tuổi
    Tặng hoa nà
    Lúc đầu đọc thấy cứ tưởng utit đang trong tình trạng ế ẩm nên "vợt đại" anh jai, xong phía sau lại thấy bẩu cùng lúc đang có mấy vệ tinh liền, vậy tại sao utit lại chọn anh ấy nhỉ (có vẻ như không nhiều ưu điểm lắm , đã thế lại còn không chịu tán nữa chứ)
    Tâm lý con gái thật khó hiêu đấy
  5. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chàng của mình hiền,hiền một cách khó hiểu.Có lúc mình nghĩ chàng giống như một bức hoạ của LeVitan mà mình rất thích.Bí ẩn và sâu hun hút nhưng bình yên đến lạ lùng.Một khu rừng với màu xanh lá,tĩnh lặng và dịu dàng,có cảm giác như chỉ cần ở cạnh chàng mọi bực dọc của mình sẽ biến mất.
    Chàng thường tự nói về bản thân mình như sau : xí trai,nhà nghèo,không nam tính,bố mẹ hắc ám,...trình độ học vấn thấp. Mình nghe xong cười gần chết,nhưng mà mình chấp tất các loại gió mùa.Chàng doạ mình làm sao được cơ chứ, một khi mình đã thích thì nhất là bét.Đó, mình đầu gấu và có chỉ số máu liều trong người cao vậy đó.
    Con gái không khó hiểu lắm đâu, mình thấy các cao thủ TVTY nhà mình vẫn rỉ tai nhau nói rằng " chỉ cần con gái thích..."
  6. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hế, hồi đầu mới gặp chàng mình không nghĩ chàng lại có khả năng tán gái đâu nhé. Nhìn cái mặt ngố ơi là ngố thế kia cơ mà. Vậy mà bây giờ mình thầm dấy lên trong lòng một sự ngưỡng mộ về quá khứ hào hùng của chàng. Trời, một bao tải các tình yêu ạ ( em xin lỗi các chị gái xinh đẹp ).Công bằng mà nói nhìn nghiêng trông chàng cũng " ăn tiền " fết . Đã thế lại còn có kiểu nói chuyện rất chi là " vô duyên ", thật thà một cách có hệ thống, bài bản theo kiểu " đâu fải anh, nào đâu fải anh nhưng thực ra lại chính là anh...."
    Đầu tiên chàng nói xa nói xôi rằng mình giống một cô bạn cấp 3 của chàng.Mình hí hửng lắm, cứ có ai giống mình là mình thích, có chị có em càng vui, biết đâu ngày xưa .... hí hí...mình xí xớn trong lòng cái vụ ấy mãi. Sau này chàng mới khai ra đấy là mối tình thứ 1,5 của chàng. Vì trái tim chàng lưu cũng khơ khớ các hồ sơ nên mình toàn fải đặt nick cho từng " vụ án " một. Hôm hơi fê fê rượu chàng còn khẳng định với mình là rất giống. Mình hỏi " giống ở điểm gì ? " Chàng nhìn mình đắm đuối con cá chuối và nói như thánh fán rằng : " giống ở ánh mắt, nụ cười... " Ối zồi ôi là zồi, cả mặt con người ta có mỗi 2 cái đó làm đặc điểm nhận dạng, giống hết thế thì hoá ra là mình ăn theo à ????
    Nhưng mình không giận chàng, mình hóng đến ngày gặp chị 1,5 xem có giống nhau thật không ? Nếu giống nhau thật thì mình tha, chứ khác nhau thì....chết đòn với mình.
    Tên người mới đè lên tên người cũ, chậc, đau đớn mà thốt lên rằng " tên em là vết thương khô.." tên mình giống tên em 2 nhà chàng. Thế mới buồn ơi là sầu chứ. Cũng tại cái tên của mình fổ biến chết đi được, 10 đứa thì ít nhất cũng fải 2 đứa có cái tên như thế. Ngày xưa đi học, mình gặp 1 lô xích xông đứa trùng tên nên mình hiểu. Tội nghiệp chàng của mình quá, chạy trời không khỏi nắng, chẹp chẹp. Cơ mà tên đệm của mình đẹp hơn
  7. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    có vẻ chàng của chị đã đến giai đoạn ngại tán, k đủ kiên nhẫn rùi. chứ nghe qua thấy quá khứ hào hùng thế cơ mà :)) k bít ai là Cáo đây.... cẩn thận củi lửa nha chị.
    ah , em thic cái tn trả lời of a í khi 2 người đi lăng Bác về :x
  8. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái comment của bé shacua ở trên làm mình giật cả nảy, đề cao cảnh giác nên mình đã thỏ thẻ hỏi chàng " anh ơi, có fải em tán anh không ? " Chàng nghiêm cái mặt khẳng định rằng " không ". Ơ ơ ơ và ơ...thế hoá ra từ trước đến nay là mình được tán à ? Mình cứ tưởng chàng đã đến tuổi chỉ ngồi nhặt sung rụng thôi chứ nhở ? Làm mình hăm hở thực hiện lời của người lớn dạy rằng " Kính lão đắc thọ ". Vậy té ra mình toàn bị chàng đi trước rắc thính vậy mà lấy làm hiu hiu tự đắc lắm.
    Hôm bữa, chàng hỏi mình : " em có bỏ bùa anh không mà sao tự nhiên anh lại thích em đến thế ? " Eo, hỏi khó thế thì ai mà trả lời được cơ chứ. Thiên cơ bất khả lộ mà, ngu gì nói ra, nhỡ chàng lại đi thuê thầy cúng về giải bùa thì mình toi cơm à ? Mà mình thì biết chắc nếu chàng muốn " giãy hàng " ( từ 2 đứa hay dùng trong tình huống nguy cấp ) thì sẽ có một " thầy " cao tay ấn làm được điều này . Hờ, nên còn lâu nhé
    Mình hay vặn vẹo chàng rằng " anh bắt đầu yêu em từ lúc nào ? " Chàng nói " không biết ". Mình thì mình đoán là sau cái hôm trời chập choạng, nhá nhem tối, nhìn không rõ mặt người. Sau những giây phút ( không thèm ) nhìn nhau say đắm đấy, chàng bất thần co chân làm một động tác đá lên đến ngang mặt mình. Thay vì gào lên " eo ôi sợ quá, sao anh nỡ lòng nào.. " thì mình lại đứng đần mặt ra ngưỡng mộ " anh đá được cao thế cơ à ? ngang mặt em ". Và tranh thủ co chân sút cho chàng 1 fát vào @ . Ôi, tình yêu đầy chất...võ
    Và từ hôm đó, mình đã thực sự cảm nhận được một mầm mống tình yêu đang cựa quậy trong chàng. Chắc nó đang kêu gào đòi được mọc lên, cao lớn như cây đậu thần trong truyện cổ tích vậy. Cái cây đó cao vút xuyên qua các tầng mây, đến tận thiên đường...nơi tình yêu của chàng và mình bắt đầu...chuyển sang một giai đoạn mới
    Có một con đường mang tên là tình yêu....
  9. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh đang chơi PS bỗng reo lên : Em ơi penalty rồi.
    Em xông lên: để em đá cho, em thích đá penalty lắm
    Anh : A sang trái, D sang fải...( em quên lên xuống rồi )G là sút
    Em : được rồi để em. Yeahhhhhhhhhh .Tất nhiên là fải vào rồi. Em mờ lỵ...
    ............
    2 ngày sau.
    Anh gạ gẫm... :Em ơi sau này nhà mình fân công mắc màn bằng penalty nhé
    Em đảo mắt cảnh giác : không fải đã thống nhất từ xưa là anh mắc màn, bắt muỗi, đọc truyên...rồi mà
    Anh : giờ đổi đi...
    Em : không, nhưng mình fân công rửa bát bằng penalty nhé
    Anh : không, nếu rửa bát thì cả trận cơ
    Em : chơi luôn, từ hôm nay em sẽ luyện PS . Nhưng nhỡ mẹ thắc mắc tại sao cứ ăn xong là kéo nhau lên fòng. Không chịu rửa bát luôn thì sao ?
    Anh : có 15'' 1 trận thôi mà
    Em : thôi, ai lại thế. Mà em chỉ thích đá penalty thôi. Em không ham chơi đt đâu Sau này mình mà cãi nhau sẽ fân giải bằng penalty nhé. Ai thua sẽ fải xin lỗi, trong trường hợp cả 2 cùng ngang như nhau ý. Còn nếu đã biết là mình sai thì fải tự động xin lỗi trước. Nhé, nhé...
    Anh đẹp trai, anh vĩ đại, anh vô địch, anh muôn năm...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em ơi, bảo nó dạy chơi War ý. Trò đấy chơi mới lâu được.
    Đầu óc giờ đơ, muốn viết mà chả nghĩ được gì. Thôi, đi ngủ cho ngoan.

Chia sẻ trang này