1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    tặng chủ topic
  2. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em : Anh anh...lại đây, chỗ này hoa đẹp này. Em hái 1 bông tặng anh để cầu hôn anh nhé
    Anh : Hoa này á. Chỉ bằng bông hoa này á ?
    Em ( dài giọng ra ) :ơ, thế có nhận không thì bảo. Anh có đồng ý không nào ?
    Anh : có có, cưới chứ
    Em :
    Anh ngốc đáng yêu
    Hơn 1 tuần sau ...
    Em : Anh anh... cưới đi

    Anh : uh ( có lẽ rút kinh nghiệm chăng ? )
    Em : Hử, ừ ngay à ? Phải kiêu chứ ?
    Anh : Kiêu như thế nào ?
    Em : thì fải ứ ừ , fải bảo để anh về hỏi mẹ đã, hoặc fải để anh suy nghĩ đã. Uh luôn là sao ? Có âm mưu gì chăng ? Nghi lắm
    Anh : nhưng anh thích quá rồi thì làm sao mà ứ được ?
    Em :
    Em : chắc chắn anh có âm mưu gì rồi
    Anh đầu hàng em luôn. Cái gì cũng nói được. Kiểu này suốt ngày bị em hoạch hoẹ, bắt bẻ cho coi .
    Nhưng mờ thích anh lắm cơ
  3. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    lovely couple :)
    Viết tiếp nha bạn. Viết hay quá ah
    Tặng bạn cả rổ hoa nè
  4. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi muôn thuở của những người đang yêu
    Anh : Yêu anh không ?
    Em ( thỏ thẻ ) : Có ạ
    Anh : anh chưa nghe rõ
    Em ( dõng dạc ) : Có ạ....
    Anh : Yêu như thế nào ?
    Em : Yêu như điện thoại yêu sim ạ
    Anh : ơ, hình như đây là tên một bài hát ?
    Em ( nhăn nhở ) : Đúng rồi ạ. Nhưng em chưa nghe bao giờ. Em yêu anh như con cá yêu nước, con chim yêu cành...như....
    Anh ù tai : =.=
    Em : Bao giờ thì anh bỏ em ?
    Anh : Anh trả lời em rằng một ngày nắng hạ sông sẽ cạn khô
    Mây chợt tan khi mưa đến bất ngờ...
    Em : Vậy là anh sẽ bỏ em vào mùa hè ? Nước cạn và hay có mưa rào bất chợt ?
    Anh : Tình yêu đôi ta sẽ chung một đường
    Em sướng âm ỉ, cười tủm tỉm, ngượng ghê
    Vậy khi nào thì anh bỏ em ?
    Anh : chán hẳn !!!! =.=
    He he
  5. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Rainbow và sonnenschien : Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Hí hí
  6. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    " Nếu con thực sự yêu người ta thì hãy giữ lấy tình yêu đó..."
    Em...chưa bao giờ biết giữ một người cho riêng mình. Em chỉ nghĩ rằng nếu người ta yêu mình thì chắc hẳn người ta sẽ ở bên mình...
    Đã lâu rồi em mất đi khái niệm mãi mãi...sẽ chẳng có gì là mãi mãi dù anh yêu em ... và em yêu anh...ừ chúng mình yêu nhau...nhưng sẽ là trong bao lâu ???
    Dạo này em luôn hỏi anh rằng " bao giờ thì anh bỏ em ? " Em cứ hỏi để rồi tự bằng lòng và yên tâm với câu trả lời của anh...Em hỏi anh để đánh lừa cảm giác lo sợ mơ hồ trong em...bởi vì... em chưa bao giờ được yêu hết tình yêu của một ai đó...
    Đôi khi em ghen tỵ với những người trước của anh...không fải vì quá khứ anh và họ đã yêu nhau...mà bởi vì cách anh và họ yêu nhau....buồn cười anh nhỉ ? Chẳng fải anh đang yêu em đấy thôi, vậy mà em lại tỵ...em thấy tủi thân vì...chưa bao giờ em được yêu như thế...
    Ảo quá, mọi thứ đối với em đều ảo...em không biết cách yêu một người là như thế nào...
    Em là đồ ngốc !!!!
  7. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chuyện tình yêu của mình và chàng đang trên đà fát triển. ơn giời, mình cũng lấy làm mừng lắm lắm. Từ ngày " cái duyên cái số nó vồ lấy nhau " là mình cạch mặt không dám đi xem bói nữa. Nhỡ chẳng may thầy fán lại thì toi. . À, nhưng mà hồi đầu năm mình vẫn máu me đi rút thẻ ở chùa Phúc Khánh, ố zề thẻ " Tốt nhất " với tiêu đề là " gió mây tụ hội "
    Hôm trước nhóm mình tụ tập, ngồi bói nhẫn với nhau xem sau này sẽ sinh con trai hay con gái. Mình và chàng hồi hộp nhìn chiếc nhẫn đung đưa trên tay mình.... ối, đầu lòng 2 ả tố nga rồi, cố thêm đứa thứ 3 nữa mới được con trai. Mặt chàng nghệt ra, trầm tư suy nghĩ, vì chàng vốn thích con trai mà. Suốt ngày nhấn mạnh, in nghiêng, gạch đít với mình câu " có cho nó chắc ". Chẹp, chàng sợ những kinh nghiệm tán gái xương máu của chàng sẽ không có ai làm truyền nhân
    Mình bảo chàng, anh bói thử đi để em xem có trùng nhau không nào. Chàng tồng tộc nói luôn : ngày xưa anh bói rồi, 2 con trai em ạ. . Nhưng mình làm sao tha cho chàng được, bắt bói bằng được. Kết quả đêeeeeee.....chả khá hơn mình tỵ nào
    Ờ, mà độ này mình thấy chàng cũng đẹp trai fết nhé, hôm trước còn có người nói với mình rằng : anh ấy tuy không nghiêng nước nghiêng thùng nhưng ra đường mà không có gái theo thì hơi bị lạ. Chưa kể mình đọc bên TVTY có em nói con trai tầm 30 mà công việc ổn định...lại có vẻ lạnh lùng thường dễ bị thích lắm. Đại loại thế, nên để cho chắc cú mình đã yêu cầu chàng không được có bộ mặt " nạnh nùng " , fải nhiệt tình cười với gái ....nói chung mình nghĩ nên dùng fương fáp : cho lính đi vào mặt trận thì mới biết có trung thành với lãnh đạo hay không
    Tuy nhiên mình vẫn âm thầm ghi nhớ trong đầu 4 chữ : Đề cao cảnh giác. He he
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nghe hạnh phúc thế, ước gì mình cũng được như anh ấy
    Lý do chính là kiếm chỗ để spam thêm bài hát nữa, lâu rồi không phởn thế này . Tặng hai bạn bài hát này:
    Buck
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn Buck, bài hát này hay
  10. lanhuyennt

    lanhuyennt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi, đọc thích quá! Tiếp tiếp đi chị!

Chia sẻ trang này