1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh : Em thích đi đâu bây giờ ?
    Em : Đi đâu cũng được ạ, miễn là ở bên anh
    Anh : ơ, em hư thế ? Ít ra cũng fải giả vờ nói, em muốn về...
    Em : Tại sao ạ ? Rõ ràng em muốn ở bên anh thì em nói là muốn, tại sao fải tỏ ra là không muốn ? Mệt lắm ạ
    Em là thế đấy, em luôn nói thật với tình cảm của mình. Đôi khi ngồi bên anh, em chỉ muốn hét lên cho anh giật mình rằng : Em yêu anh
    Em nói với anh rằng : rõ ràng có những lúc em hết chuyện để chém với anh rồi vậy mà em vẫn muốn gặp anh. Có lẽ đó là điều làm cho anh trở nên khác với những zai khác. Những người mà em vẫn còn nhiều chuyện để nói nhưng em lại chả muốn gặp tỵ nào
    Hạnh phúc và bình yên khi em nằm gối đầu lên chân anh để xem anh chơi PS. Cười khành khạch khi anh tức tối với " đội bạn ". Hoan hỉ và xuýt xoa với những bàn thắng của đội anh...
    Ấm áp và dịu dàng khi anh xúc xôi cho em ăn, đến nỗi em đã nhìn anh và nói : này có khi em fải cảm ơn em 2 đã bỏ rơi anh để cho em nhặt được
    Em đã từng mong rằng sau này người yêu em sẽ cùng em nghe và ngâm nga những câu hát Trịnh. Và anh, đã cùng em lọ mọ đi off box Trịnh, cùng nắm tay em, và nhẹ nhàng " Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai. Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi. Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối. Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới ... "
    Lãng mạn là khi cùng nhau đi đón giao thừa về, cùng nhau ngồi dưới một mái hiên của quán chợ, bóc chocolate, nghe mưa, nói với nhau những câu yêu thương, nhìn nhau cười và không quên...ăn
    Anh đã khiến cho em nghĩ rằng : đúng là người ta có thể yêu tha thiết một người dưng nước lã nào đó. Hoá ra việc cố gắng làm tất cả để được cùng chung sống dưới một mái nhà với người lạ là điều hoàn toàn có thể xảy ra...
    Anh mang đến cho em một niềm tin mãnh liệt rằng : anh sẽ là anh hùng hy sinh cho toàn nhân loại khi em nhất định đeo bám anh đến cùng. Bởi vì với em trên đời này sẽ không còn ai có thể tốt hơn anh, sẽ chẳng có ai đáng yêu hơn anh....
    Vì thế anh yêu ạ. Em không yêu anh đâu mà là em cực _ kỳ _ yêu anh đấy
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đòng chí này ko biết làm nghề gì ? nhưng mà theo tớ đồng chí nên viết tiểu thuyết , chác chắn sẽ đoạn giải , hoặc bán chạy như tôm tươi. trong hư có thực , trong thực có hư , huyền huyền ảo ảo - cố gắng tiếp tục sẽ có rất nhiều đọc giả ( chí ita là trong box này
  3. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em làm nghề chẳng liên quan gì đến viết lách chị ạ. Những gì em liệt kê lại trong topic này chỉ là chuyện của em thôi ạ. Chị khen " đoạt giải ", "bán chạy " , " nhiều độc giả "... khiến em thấy ...
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị cũng có cùng ý kiến về tiểu thuyết và bán chay.
    Không hiểu em viết thế nào mà có thằng bạn chị nó hỏi về thằng bạn khác: Nó sắp lấy vợ à?
    Chị cũng ngạc nhiên quá, suýt ngất.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế thì em sẽ vừa viết tiểu thuyết vừa muối dưa, bán cực chạy. Đắt khách em còn dắt chị đi ăn Em mà là chị em ngất luôn chứ không fải là suýt ngất khi nghe câu hỏi kia ạ
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    tớ hay lang thang đọc các bài viết của mọi người , có ngưòi viết theo kiểu tình tự 1 mình , có người viết theo kiểu kể lể , có người viết kiểu than vãn , xả stress , có người viết để tạo 1chỗ tán gẫu ...... có ngưòi viết hay , có người viết dở , chưa kể các vụ sặc mùi thuốc súng và xác chết ...... nhưng đọc cái topic này thật là có nhiều bài viết rất đậm chất văn chương , tuy có dôi khi cũng hài nhưng vẫn còn có hồn ....
    bạn ngôi sao bảo đi muối dưa nghe mà tớ toát mồ hôi hột , chác các nhà văn vừa bồng con vừa viết văn nên mới hay thế , hay có thể vừa bổ củi hay nhóm lò vừa viết văn nen có hồn trong đó nhưng dù sao cũng thấy hay thật .
  7. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa tháng 3...bất chợt...chạy toán loạn...đi trên đường hoà vào mưa....
    Không fải với anh mà là một người khác...một người bạn theo đúng nghĩa...
    Khi trời mưa em hay buồn và hay nhớ...về những điều đã qua...những điều chẳng thể qua....và cả những điều đã mãi mãi xa xa...
    Gió đang thổi...ào ạt...chao chát....
    Em vẫn thường nói về mình ... đỏng đảnh, thất thường, bất ổn...nếu em lơ đãng tan theo những giọt mưa kia...anh có đưa tay ra...để em được vào " đài các " không...?
    Anh đã đủ yêu để hiểu em chưa...? Hứa nhé anh, dù thế nào cũng sẽ giữ em lại...đưa em về cùng với yêu thương ....
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    quá ngọt - quá lãng mạn ... người nào được bạn yêu nghe những lời này chắc chắn sẽ có những phút giây ..... phút giây ..... ngất ngây con gà tây cố gắng tiếp tục cái mà người đời gọi là : mưa rào trong nắng hạn , chứ tớ thấy nhiều topic đã ko hồn lại còn bắt đầu có mùi khét của sự khô cằn - ủng hộ nhiệt tình .
    Được dodien1305 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 25/03/2010
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    @quoctuan: VN giờ có luật bản quyền đấy .... bạn xem trả được bao nhiu .. ai lại đi xin ^^
    Đọc hết tâm sự ùi ..... thích topic này ghê gớm ... bỗng đâu lại nổi hứng viết vài thứ linh tinh ......
    Thanks chủ thớt nhìu nha ..........
    Chúc tình yêu mãi đẹp
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    @sara kưng: đừng bắt trước chuột làm loãng topic chứ ...
    Bao giờ có tình yêu đẹp, mình cũng phải lưu dấu lại = 1 kiểu văn chương na ná thế này .....
    Thử phát nhá --------------- Hồi tưởng ---------------------------
    Số là vừa mới tối qua thôi chả đâu xa ... Em vừa xử lý hết 1/2 chai bia HN nhỏ ( mà thực ra là có nửa non thôi. Đứa kia nó xử lý hết ) ... Bia rượu là em kị nhất. Nhưng biết ko, chỉ vì 1 thằng đàn ông và 1 mụ đàn bà khác mà em phải ngồi uống với nó. Nó cứ lải nhải những gì ấy, nghe rất khó chịu. Em biết là anh sẽ rất ghét cảnh 2 đứa con gái ngồi uống xuông thế này ... Nhưng mà nhìn thấy nước mắt nó rơi lã chã ... thấy nó cứ rối rít, cuống quýt cả lên, em ko cam tâm. Em ko cam tâm phải ngồi đấy cả buổi tối với nó để nghe những việc ko phải của em, để nghe những việc mà khiến em nhớ đến anh. Giá mà anh ở đó thì sẽ thế nào nhỉ? Em cũng chả hiểu điều gì khiến em mắng nó, khiến em nói nhiều đến thế. Em ko an ủi nói, cũng chẳng vỗ về. Nó đòi chết, em bảo để em đèo nó ra Long Biên mà nhảy. nhưng chợt nhớ xe gần hết xăng nên e xui nó lao ra đường. Đang trong tình trạng say xỉn, chết cũng vinh quang hơn là bị mang tiếng cướp chồng người khác. Anh nhỉ. Đấy, từ cái ngày anh chạy khỏi nó, nó là như thế đấy. Đôi khi em thấy anh thật may mắn vì ko vướng vào nó quá nhiều.
    HÔm qua, em và nó ngồi ở cái quán em và anh hay ngồi. Đi trên con đường em và anh hay đi, và bất chợt hát bài hát em từng thủ thỉ với anh .....
    Chỉ có điều. Chả có gì liên quan đến anh ở đây.
    Sáng nay chém gió với anh, rủ a đi xem avatar ... anh bảo để xem đã , vì có khả năng đi Lạng sơn hum đó. Xời. Ai thèm a xem xét, rủ chém gió thế thôi ... 100K/vé ... tiếc bỏ xừ .
    Thi thoảng thấy anh đáng yêu. Thi thoảng thấy anh như nải chuối
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 25/03/2010

Chia sẻ trang này