1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình có một điều ước:
    Trông cho sông cạn đá mòn
    Trời êm bể lặng mới yên tấm lòng
    Bao giờ hết kẻ lông nhông
    Người trên (....) dưới ở không ước nhiều!!!
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Ước ít thôi thì đến lúc đạt được còn thấy hạnh fúc em ạ, chứ ước nhiều quá mà ko đạt được thì hụt hẫng lắm
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng có dám ước nhiều đâu, chỉ dám ước có được tình yêu đẹp như của chị Sao thôi mà
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Ước có 1 tình yêu đẹp bằng 1/10 chị Sao thôi em thế là a đã thấy đẹp lắm rùi
  5. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    Ước gì e có 1 cô người yêu như chị, hức hức. E thề, e hứa, e đảm bảo, e mà có người yêu m như thế e sẽ .... hí hí, ko nói đâu, hà hà
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Em nói đi, chị tò mò ;))
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bắt quả tang fi công_ máy bay đong nhau trong topic của tớ nhá
    May mà mình để tên topic rất rộng nên các bạn tha hồ... hí hí , chắc không bị thành spam đâu nhể
    @ emlamomto : tình yêu nào cũng sẽ thành đẹp nếu mình biết bỏ qua những cái xấu mà em. Nhưng trộm vía từ hồi quen nhau giờ chưa có vụ choảng nhau nào sứt đầu mẻ trán cả
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn anh đã khiến cho em mỗi sáng thức dậy lại thấy yêu anh hơn ngày hôm qua...
    Cảm ơn anh đã luôn gạt để chân xe máy cho em mỗi khi anh đèo em. Ngay từ lần đầu tiên mình đi chơi với nhau em đã để ý động tác này của anh. Mà sau này em đã nói với anh rằng : điều này chứng tỏ anh là một người ga lăng bẩm sinh hoặc đơn giản vì đã quá quen với việc đèo các em gái khác
    Cảm ơn anh đã luôn cười với em dù có những lúc em vụng về, ngớ ngẩn đến nỗi khiến anh fải mất tiền oan vì một chuyện vô cùng stupid. . Anh vẫn cười, vẫn trêu em, không hề cáu giận. Đến nỗi em fải ngạc nhiên và thắc mắc : anh hay nhỉ ? tại sao anh không giận ? . Em thích nhìn anh cười, vô lo, như thể trên đời này chẳng có gì fải nghĩ cả. Nhưng có 1 lần, em đã để ý ánh mắt anh. Ánh mắt không cười, nó chứa đựng nhiều điều mà em không thể hiểu hết...Hoặc có lẽ do em đã quá tưởng tượng
    Cảm ơn anh đã cố gắng đọc một quyển truyện mà anh từng fải bỏ dở chỉ để " chém " với em vào những ngày đầu mới quen. Anh thay đổi cả thói quen ngủ sớm... Bây giờ anh vẫn hay nói : từ ngày quen em, giờ lên chuồng của anh muộn hẳn
    Cảm ơn anh vì luôn lắng nghe những câu chuyện không đầu, không cuối và cũng chẳng có thân của em. Nào là chuyện PK, rồi chuyện trên ttvn này. Em từ topic này, lại nhảy sang topic khác. Anh chẳng vào đây vậy mà vẫn biết trên này có bạn Tom, em abc , rồi bạn Fox, bạn Lee.... thậm chí cả thằng em quoctuan đang post sợi xích lên phục vụ bà con ....
    Cảm ơn anh vì rất thuộc truyện Tam Quốc... em nói em sẽ không bao giờ đọc truyện đấy vì em không thể nhớ được các chi tiết của nó, nên nhất định người yêu em fải đọc Tam Quốc để khi em muốn biết em sẽ hỏi. Anh đã hí hửng khoe rằng : đơn giản anh đọc rồi...
    Cảm ơn anh vì đã nói rằng : em là món quà mà cuộc đời đem đến cho anh ...
    Cảm ơn anh vì đã đến bên em...nhẹ nhàng như hơi thở để em yêu và nhớ suốt đời....
  9. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thấy ngươ?i ta có bô? ma? the?m quá
  10. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vận Hán tới thời Hàn Linh suy thế
    Vầng thái dương đã xế về Đoài
    Gian thần Đổng Trác ra oai
    Khiến vua Lưu Hiệp rụng rời thất kinh
    Hịch Tào Tháo truyền nhanh khắp trấn
    Các chư hầu cùng nổi giận dấy binh
    Bản Sơ thủ lĩnh đồng minh
    Thề nhau giúp nước yên bình non sông
    Kia Lã Bố anh hùng ai sánh
    Khắp mọi người dũng mãnh nào bằng
    Áo ngoài giáp bạc sáng choang
    Đầu trên nhấp nhoáng mũ vàng gù bông
    Mặt thú dữ trập trùng bảo đới
    Cánh phượng bay phấp phới cẩm bào
    Thiết câu vó chạy ào ào
    Kích hoa sáng quắc soi vào nước trong
    Trương Phi nhảy vọt ra liền
    Xà mâu một ngọn trận tiền giương uy
    Vểnh râu hổ gầm ghì thét mắng
    Xoe mắt tròn lóng lánh lân la
    Đánh nhau mê mải chưa tha
    Vân Trường nóng tiết nhảy ra xông vào
    Loáng màu tuyết ngọn đao sắc nước
    Áo chiến bào quắc thước màu hoa
    Quỷ thần thét tiếng người la
    Căm căm khí tức mắt hoa đỏ ngầu
    Lưu Huyền Đức cũng giục mau ngựa nhảy
    Múa đôi gươm vùng vẫy ra oai
    Ba người vây bọc vòng ngoài
    Kẻ đâm người đỡ liền tay không rời
    Tiếng quát tháo lay trời động đất
    Sát khí bay cao ngất mây xanh
    Ôn Hầu thế núng nhìn quanh
    Quay đầu ngựa chạy về nhanh núi nhà
    Cán Họa Kích đảo đà chếch trước
    Cờ Ngũ Hành xơ xác **** bay
    Giật cương ngựa, chạy rẽ đường mây
    Hổ Lao trại ấy tọt ngay vào thành.
    Tự thấy cũng thuộc chút ít Tam Quốc, không biết có vé nào không ta ơi?

Chia sẻ trang này