1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Éo, quá là kinh. Bài thơ này moi từ đâu ra thế ạ?
    Bác-em cho KCB học cái.Cũng chả cách nào nhớ được Tam quốc cả.
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  3. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tuần trôi qua, kg biết chủ tóp có j hay kg nhỉ? ôi mình thấy mình hâm mộ bạn sao quá hé. Liệu có khi nào người ta đánh rơi kg nhỉ?
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bản chất của sự nam tính là sự đáng tin, được tạo nên từ nhịp rung cảm của trái tim, sự tỉnh táo của lý trí và sự mạnh mẽ của hành động...
    Và với mình chàng là người nam tính nhất trên đời...
  5. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng câu chuyện vẫn còn tiếp diễn
  6. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chàng nói chưa bao giờ nghe bài thơ " Đôi dép ", mình đã rất ngạc nhiên vì mình nghĩ cái bài thơ này trẻ con cấp 1 có khi cũng thuộc ấy chứ. .
    " Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia "
    Tình yêu bắt đầu từ những điều tưởng chừng như không thể...anh yêu ạ
  7. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng có biết đâu, hôm nay nhờ chị gái mới được đọc đấy chứ
  8. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, Hà Nội mình bất ngờ đổ mưa. Thực ra lúc chiều thấy trời xầm xì nhăn nhó như chuẩn bị ăn vạ một ai đó, em đã nghĩ rằng có thể mưa. Ai dè...trời khóc thật anh ạ.
    Đang ngồi cười hỉ hả bên nhau, mưa rơi...đầu tiên rất là nhỏ nhẹ nhé, sau đó thì lộ rõ bản chất của một cơn mưa rào luôn. Mưa to nhỉ anh nhỉ ? Hình như mình chưa bao giờ đi chơi với nhau vào ngày mưa. Em nói với anh rằng " tại vì chúng mình yêu nhau vào mùa thu và mùa đông..."
    Em bỏ quyển truyện xuống, ngồi nghe mưa, ngó nghiêng lung tung và ư ử theo một điệu chả biết có fải là nhạc không nữa . Anh hỏi : " em hát bài gì đấy ? " Em nói : " Bài tuổi đá buồn. Khi mưa em thường thích hát Ướt mi và Tuổi đá buồn ". Nhắc đến hát hôm trước em đã tra tấn lỗ tai anh bằng bài Chiếc thuyền nan. Mỗi lần em mà làm nghệ thuật chắc anh khổ lắm. Vì giọng ca của em là giọng ca Chaien mà
    Ngồi nghe mưa này, đọc truyện này, gác chân lên chân anh này, ấm ơi là ấm.Lấy bút bi vẽ đồng hồ cho anh, vẽ nhẫn cho anh này... Thỉnh thoảng lại còn đươc nhìn trộm anh nữa chứ....Yêu ơi là yêu .... .
    ..............................................
    Em : Anh ơi !
    Anh : Ơi...
    Em : yêu anh
    Anh : tưởng gì
    Em : Anh này, em đã fải bẽn lẽn nói thế mà cái thái độ lại như vậy
    Anh : thôi đi, em mà bẽn lẽn
    Em : vậy để em về tập bẽn lẽn, nhỏ nhẹ rồi nói với anh sau nhé
    ..... Em : Anh ơi......
    Anh : ơi.......
    Em : gọi đặt gạch thế thôi ạ. Lần sau em vào chuyện đỡ fải gọi. He he
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Fải đọc nhiều thơ vào mới cưa gái được em zai ạ. Nhất là thơ của Lưu Quang Vũ ý
    @ Backintolove : không rơi đâu. Đừng mơ
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    không phải . mà là thơ bút tre hay bút tre thời @ càng tuyệt.
    những bài bất hủ như :
    tiễn em ra bến ô tô
    đềm về anh khóc tồ tồ cả dêm ...
    đưa em lên đến đỉnh đèo
    nhìn sang thấy 1 con mèo gâu gâu ( chú thích con chó )

Chia sẻ trang này