1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 18/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đơn giản thế này thôi mà mình kiếm tìm mãi chả thấy. Chúc mừng gái nhé. Đúng là túp lều tranh 2 trái tim chân thành, ngưỡng mộ :-*
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đêm qua, thay đổi thời tiết nên cái đầu gối của vợ nhức buốt, không thể ngủ được. Vợ " giãy " đành đạch trên giường, vật vã như là thằng nghiện thuốc ấy. Buồn ngủ mà không sao ngủ được. Chồng nằm cạnh đang gáy o o...Thấy vợ vậy mắt nhắm mắt mở quờ tay sang xoa chân, bóp tay theo phản xạ có được từ ngày vợ mang bầu. Nhưng mà cái kiểu xoa ấy khác nào muỗi đốt inox đâu cơ chứ. Càng khó chịu hơn :(( Vợ bảo chồng, thôi nằm xê ra kia mà ngủ cho ngon, em còn "vật " đến sáng cơ :((

    Y như rằng sáng nay trời mưa to, chồng hý hửng vỗ bụng ngủ tiếp vì có lý do để hoãn thể dục buổi sáng. Một lúc sau vợ đang thiu thiu, chồng giật đùng đùng gọi:
    "vợ ơi chồng đói "
    Vợ uốn lưỡi nhõng nhẽo : " anh ăn mỳ tôm đi" :-*
    Chồng : " biết ngay mà " [-(
    Vợ : " vậy mưa gió thế này em đội mưa đi mua ăn sáng cho anh nhé".
    Chồng bĩu môi, biết điều ngồi tiu ngỉu bóp chân cho vợ ngủ tiếp. >:)
    Trước khi chồng đi làm, vợ thông báo, em sẽ ngủ 1 giấc thật no nê, " trưa mình ăn gì?" Rồi nheo nheo mắt " anh còn nợ em bữa bún ốc đấy " [:D]
    Chồng phụng phịu " thì bún ốc " và ôm hôn vợ rồi đi làm.

    He he, thỉnh thoảng mưa cũng thấy thích ghê. :x :x :x

    @ Vịt : Cứ kiên nhẫn rồi hạnh phúc sẽ đến với mày mà. Nhà mày yêu nhau cũng ngọt ngào lắm :)

    @ Chị Blue : Em cảm ơn chị nhé :x

    @ Nguoicohuong : yên tâm cuối năm thế nào nàng cũng có tin vui :D
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nghe thic nhỉ, ai cũng lập gia đình hết, còn mình cứ tưng tưng như 18 :D
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngọt ngào quá! Chúc mừng Sao nhé! [r32)]
  5. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    có chồng sướng nhỉ , chả nhẽ mình lại đi lấy chồng !?[:D]
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Ôi ôi, tận hưởng 9m10d đi chị ơi, quãng time 1 đi ko zở lại :)) Đến lúc cu tí ra đời thì thôi rồi, quay cuồng luôn :))

    Em back HN rồi, cũng muốn đưa nàng cún nhà em ra ngoài cf cà fáo rồi, chị hẹn hò nhà mình tụ tập 1 buổi cf nhá, ở quán chị Sen ý :x
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bố mẹ yêu nhau khi không được gia đình bên bố ủng hộ. Bà nội đưa ra nhiều lý do lắm, mẹ không nhớ hết nhưng tất cả đều được bố con biện minh và " trắng án". Chỉ còn lại duy nhất 1 lý do mà cả bố và mẹ đều không hiểu cũng như không thể thuyết phục và lay chuyển chuyển được bà nội con. Đó là: tuổi của mẹ không hợp với bố và cũng không mang lại phúc cho cả gia đình. Mẹ hoang mang hỏi bố con như thế nghĩa là thế nào? Bố con chỉ giải thích được đại ý là bà đi xem người ta nói 32 tuổi bố có 1 cái hạn, hình như về già bà cũng có hạn và mẹ thì mang cái hạn đến cho bố và tất cả mọi người. Mẹ nghe xong cố kìm nước mắt, miệng méo xệch hỏi bố con thế rồi làm thế nào? Bố con nói kệ, thuyết phục dần dần và bố mẹ bắt đầu yêu theo chiến lược du kích mà bố con đề ra. Bố mẹ cứ yêu mặc kệ bà nội nói ( sau mỗi lần đi chơi về là bố bị bà mắng ghê lắm ý, hic hic ).
    Nhưng chẳng thể yêu mãi thế được, đến tuổi bà ngoại bắt đầu giục mẹ chuyện cưới xin. Bố và mẹ con lâm vào tình cảnh " tiến thoái lưỡng nan " chả biết làm thế nào cho vừa lòng cả 2. Chỉ tài một nỗi là không đứa nào chịu nói câu " hay là chúng mình chia tay ..." cứ nhơn nhơn ra. Bướng thế cơ chứ lị. Rồi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi bà nội con nhất định không đồng ý cho bố con tiếp tục yêu/ lấy mẹ. Luẩn quẩn và loanh quanh, mâu thuẫn trong gia đình kéo dài và bố con quyết định ra ngoài thuê nhà ở riêng. Kinh tế không hề dư dả, đồng lương eo hẹp của cả 2 khiến cho bố mẹ lúc nào cũng rơi vào cảnh " túng quẫn ", vậy mà bà nội con vẫn nhất định không. Bố con ở ngoài 1 tháng, rồi xuống ở với bạn tận Văn Quán, đi làm xa, mỗi ngày đi đi về về gần 20km. Thương bố con lắm nhưng mẹ chẳng biết làm sao. Có lần bố con buột miệng nói " nó không về ngủ anh chẳng muốn ngủ 1m, buồn lắm, cảm giác cứ trống trống " mẹ hỏi vậy ở nhà anh cũng 1mình 1giường mà. Bố con nói nhưng vẫn có những người xung quanh. Mẹ chợt nhận ra mình đã quá vô tâm. Bố con dù nói cứng rằng ra ở riêng, tự quyết định chuyện của mình, chỉ cần có em bé ( chẳng hiểu sao bố mẹ luôn xác định tư tưởng rằng sẽ có con trước khi cưới dù được gia đình đồng ý hay không đồng ý ) là sẽ cưới nhưng trong thâm tâm bố con nhớ nhà và vẫn luôn mong có sự đồng thuận của bà nôi.
    Bố mẹ làm tư tưởng cho nhau là sẽ rất khó để có con ( sức khỏe, điều kiện hoàn cảnh...) nên chắc phải cuối năm nay, bố mẹ không dám mong đợi nhiều...Rồi thêm sự kiện chấn động nữa là bà nội đi gọi các cụ lên để hỏi xem 2 đứa có lấy nhau được không, các cụ bảo được nhưng mẹ phải làm lễ đổi cung. Bà ngoại con là người tín tâm nói với mẹ rằng đã làm điều đó cho mẹ từ rất lâu rồi. Bà đi gọi ông ngoại lên, ông ngoại con không đồng ý cho bố mẹ cưới nhau nếu bố con không làm lễ. Hic hic, và con tin không, bố con cũng đã đồng ý theo bà ngoại đi làm lễ để bố mẹ được cưới nhau thuận lợi. Thương bố con lắm. Ngày ấy, cứ mùng 1, ngày rằm là mẹ và bố đi chùa Hà, không hẹn cùng cầu sớm có con, mọi chuyện sẽ nhanh chóng êm xuôi. Và rồi...
    Con bất ngờ xuất hiện, khiến mẹ không thể tin vào mắt mình, mẹ cứ xem đi xem lại kết quả, mẹ nhắn tin cho bố con báo tin. Mẹ đã không hề có sự chuẩn bị nào cho sự kiện này, nhớ lại chỉ thấy đợt đấy mình hay buồn ngủ. Con đến, mang theo nụ cười của bố, niềm hạnh phúc của mẹ. Và bố mẹ quyết định tổ chức đám cưới dù bà nội chưa đồng ý, tiền không có, sẵn sàng chạy vạy đi vay và nhờ bà ngoại giúp đỡ....
    Mẹ nghén ngủ, không ăn uống được gì, chỉ ngủ và ngủ, bố con tất bật ngược xuôi lo chuyện đám cưới, về thông báo cho bà nội biết, bà nội vẫn mặc kệ. Không đồng ý là không đồng ý, bố mẹ dắt nhau về thông báo ngày cưới ông bà vẫn khăng khăng là không được, không hợp, mẹ là giông tố kéo đến nhà. Một mình bố con lo lắng, thuyết phục và làm căng với ông bà. Nhưng kết quả là : không. Bà ngoại đã nói với mẹ rằng : dù nó ( bố con ) không hoàn hảo, còn nhiều nhược điểm nhưng hãy nhìn vào những gì nó đã làm, đã hy sinh cả gia đình để cưới con ( là mẹ ) thì hãy biết điều mà sống cho đúng bổn phận người vợ.
    Và quyết định cuối cùng của bố con vẫn là đám cưới dù ông bà nội không đến dự, họ hàng không ai tham gia. Bố con vẫn mua lễ về bên nội bên ngoại thắp hương thông báo với họ hàng 2 bên. Về quê nội, quê ngoại mẹ. Sau đó mẹ được nghe kể lại rằng: bác cả của mẹ hỏi bố : "đã suy nghĩ kỹ chưa cháu?" Bố con dõng dạc trả lời : "chúng cháu yêu nhau 2 năm, tìm hiểu kỹ rồi, cháu không hối hận gì cả"
    Bố mẹ đi chụp ảnh cưới, cũng định làm 1 kiểu phóng thôi, không cầu kỳ nhưng cuối cùng bố nói : dù mình có cưới gấp gáp cũng phải đàng hoàng làm hẳn 1 bộ cho oách, sau này chẳng ai dám chê cười. Mua giường, mua đệm, sửa lại cái phòng bé tý 12m2 bà ngoại đang cho thuê để ở.
    1tuần trước ngày cưới. Bố mẹ xác định, ăn hỏi do bố và bạn bè cùng đến, không có người lớn nhà trai, cưới chỉ có mình bố.
    4ngày trước ngày cưới...Bà nội con thay đổi quyết định. Sang nhà mẹ nói chuyện, ăn hỏi và đám cưới làm đúng thủ tục. Và ơn trời...
    Đám cưới của bố mẹ diễn ra tốt đẹp trong sự chúc tụng của bạn bè, họ hàng và gia đình 2 bên. [r32)]

    Bây giờ, bà nội cho bố mẹ ở riêng cho thoải mái, cuối tuần bố mẹ về ông bà ăn cơm, ai cũng vui vẻ, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đám cưới. Hôm trước bà nội còn dặn mẹ phải ăn có chất cho con, hôm nay bà nói mẹ nghỉ ngơi đi, đi lại nhiều mệt. Bà hay dúi cho bố mẹ hoa quả. Bà đi chơi về mua quà cho mẹ, mua quà cho con, bắt bố mang xoài về cho mẹ ăn và có 1 quả nho nhỏ xinh xinh là phần cho con (mẹ ăn hộ ). Mẹ nhận ra rằng bà rất yêu bố con nên mẹ biết chắc bà cũng sẽ rất yêu con. Bà nội và bà ngoại thân nhau lắm ( mẹ hay nói đùa là bắt được sóng của nhau ) còn chuẩn bị rủ nhau đi du lich SG để năm sau sẵn sàng bế cháu.
    Cả nhà mong con bình yên trong bụng mẹ 9m10d, ra đời đúng ngày nhé bé rồng của mẹ. Nhưng bố nhất định gọi con là Nghé vì bố vẫn sướng vụ tậu trâu mà dắt được Nghé về.
    Mẹ không chắc mẹ là sự lựa chọn đúng của bố con ( vì cuộc đời dài lắm ) nhưng mẹ luôn cảm ơn bố con đã yêu mẹ, đã tạo cho mẹ một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của mình. Khi mẹ thấy nỗi lo của mọi người xung quanh rằng nhỡ bố thay đổi ý định, nghe lời bà nội thì sẽ ra sao...Mẹ chưa bao giờ sợ điều đó bởi với bố con mẹ luôn tin rằng gia đình mình sẽ ở bên nhau.
    Mẹ không dám kỳ vọng gì nhiều chỉ mong con khỏe mạnh là mẹ mừng lắm. Nhưng mỗi khi nhìn bố con làm việc, ngắm khuôn mặt bố con khi ngủ mẹ có một ước mơ, một hy vọng rằng con sẽ giống hệt bố. Để mẹ có thể được nhìn thấy hình ảnh của bố con khi bé xíu, khi lớp 1, lớp 2...Qua con mẹ sẽ thêm yêu bố con. Bởi vì : con là tình yêu mãi mãi, là tình yêu vô điều kiện của mẹ, còn bố con_bố con là tình yêu lớn nhất của đời mẹ.
    Mẹ yêu 2 bố con nhiều lắm.
    "Định mệnh có thể mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh đó thành sự thật "[r32)]
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chồng đi công tác, gọi điện về hỏi vợ đang làm gì. Buổi trưa ăn cái gì? Vợ cười hí hí. Chồng hoạnh họe ngay: cười cái kiểu này là không chịu ăn đúng không? Vợ ê a liệt kê : 2 quả trứng gà ngải cứu, 1 cốc nước mía, 1 cốc sữa chua, 1 bánh mỳ chấm sữa, 1 cái kem...
    Chồng ý kiến ngay: thế Nghé sẽ được ăn gì? Có chịu uống sữa bầu không? Phải uống hết đấy nhé. Thấy Nghé đạp chưa?....

    Ui ui, ông bố chồng tương lai này khó tính quá đi mất :x

    @ Yumi: Quán chị Sen thanh lý rồi em ơi :D, chị cũng đang cố gắng tận hưởng 9m10d đây. Chắc bố cháu cũng sẽ chỉ chiều được đến lúc đấy thôi :D
  9. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đọc mà củng cảm thấy được hạnh phúc lây....
  10. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà bác mãi mãi hạnh phúc thế này :x

Chia sẻ trang này