1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bemine2006, 30/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Yêu như thế nào đây?

    Tôi gặp anh và yêu anh thật tình cờ,cả hai chúng tôi quen biết nhau đã lâu,nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận nhau một cách gần gũi nhất.Rồi vô tình,có một người bạn chung của cả hai người mời đi ăn cơm.Nên chúng tôi đã có cơ hội ở bên nhau.Và tình cờ cũng trong một thời khắc,chúng tôi đã có những cái nắm tay và những nụ hôn mà cho đến giờ này tôi vẫn tin là anh không quên được,cũng như tôi không bao giờ quên được.Không biết tôi có sống với kỷ niệm nhiều quá không,nhưng bây giờ tôi không biết mình nên làm gì để có thể thoát khỏi tình huống này.
    Tôi biết rằng cái gì đến dễ dàng quá thì cũng có thể đi rất dễ dàng,vì vậy tôi luôn cố gắng giữ gìn tình cảm của mình.Lần đầu ở bên nhau anh đã nói với tôi là : Em thật dễ thương, anh không ngờ.Rồi sau đó cả hai chúng tôi ngoài giờ làm việc đã quấn quýt lấy nhau không rời.Và tôi đã tự tin là tôi đã giữ được anh cho mình.Nhưng anh luôn nói một câu : Sao em dành cho anh quá nhiều tình cảm như thế,anh không xứng đáng.Chỉ một câu nói mà tôi bắt đầu tìm hiểu và sự thật bắt đầu được mở ra với những điều mà tôi không muốn biết.Và tôi cũng không nghĩ một đứa con gái như tôi,26tuổi,cũng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm mà sao lại để mình bị cuốn vào tình yêu này nhiều đến như thế.Anh đã và hình như vẫn đang quen một cô bé nhỏ tuổi hơn tôi cũng lúc với tôi.Anh đã làm cho tôi tin là anh là người sống thật với tất cả những gì anh có thể chứng mình,công việc,vị trí và bạn bè.Anh đã đưa tôi đến nhà chơi,đưa tôi đi gặp bạn bè thân thiết nhất,đồng nghiệp,sếp...Rồi em gái anh ở vùng khác khi tôi đi công tác tôi cũng đã gặp và cũng quyến luyến với em ấy.Nhưng rồi,có những lần do lịch làm việc của anh đặc biệt nên tôi tin anh,và chính vì tôi quá tin nên tôi đã bị lừa dối một cách trắng trợn.Anh đi chơi với cô bé (tôi không biết gọi là người yêu cũ hay bạn gái nữa-vì tôi cũng được gọi là người yêu ) ấy,sang nhà cô ấy ăn cơm.Nơi tôi sống dù rất nhỏ,nhưng khi đã muốn giấu điều gì thì có lẽ sẽ giấu được.Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.Anh thà làm tôi đau khổ,thà làm tôi buồn chứ không làm cô bé kia buồn.Anh không biết mình cần gì,vì anh cũng yêu tôi,nhưng không biết chấm dứt mọi chuyện như thế nào.Vì anh bảo là tôi đã đi ngang qua đời anh và cuốn anh theo tôi.Và điều anh được tôi yêu là điều bất ngờ.Vì tôi là một cô gái tương đối xinh xắn,sinh ra trong một gia đình danh giá,hạnh phúc,có một công việc tương đối ổn định là niềm mơ ước của nhiều người,và nhiều người vây quanh tôi.Nhưng sao tôi chọn anh yêu anh ,một người như anh nói tồi tệ và không xứng đáng.Tôi cũng rất bất ngờ và thấy mệt mỏi,vì tôi cũng đã từng đổ vỡ tình cảm,nên tôi không muốn những gì mình đang xây dựng và muốn gìn giữ lại không ra gì và không có kết quả.Nhưng tìm hiểu những điều anh nói và những lúc anh không ở bên tôi,tôi biết anh ấy vẫn đang làm điều mà tôi ghét nhất là bắt cá hai tay.
    Tôi biết cuộc sống không có gì là thiếu bất ngờ cả,nhưng những gì tôi lường trước và đã cẩn thận thì vẫn rơi vào tôi.Bây giờ tôi không biết mình nên làm gì?Vì nếu chia tay với anh thì tôi rất đau lòng và buồn kinh khủng,nhưng nếu tiếp tục thì tôi biết anh không biết mình cần gì.Tôi đang gồng mình lên và cố gắng cười thật nhiều để không ai biết trong lòng tôi tan nát.Nhưng mà tôi nên làm gì để cứu bản thân mình thoát khỏi chuyện tình cảm tréo ngang này đây?Tại sao tôi luôn là người gỡ rối cho mọi người rất dễ dàng nhưng với bản thân thì mình lại rối như tơ vò.Vị trí của tôi bây giờ không thể là người thất bại được.Tôi biết làm gì với mình đây?
    Đến bây giờ, tôi và anh ấy đã hai đường ,tôi đã không còn liên lạc với anh ấy, anh ấy thì thường hỏi thăm tôi qua bạn bè, nhưng trong lòng tôi tình cảm đã chết, hơn nữa tôi đã biết điểm dừng của mình ở đâu.Qua câu chuyện của bản thân tôi muốn nói rằng trong tình cảm nếu thận trọng sẽ được nhiều hơn.Như tôi bây giờ, thỉnh thoảng thấy nuối tiếc, vì mình đã dành quá nhiều tình cảm cho một người không xứng đáng để rồi phải dùng thời gian như một phương thuốc hữu hiệu để làm lành.
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Những thằng cha nào luôn đưa ra những câu nói anh không xứng đáng, rồi anh rất tệ thì đó chỉ là những cái viện cớ lý do vớ vỉn thôi bạn ạ. Quên thằng cha đấy đi, chẳng đứa nào ngu mà nhận mình thế chẳng qua nó muốn duỗi ra thôi, nghe mà thấy nực cười. Cứ như những người khác là con lừa vậy. Trên đời này vẫn còn tồn tại những thằng đàn ông chuối hết mức.
  3. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người ta nói như thế chẳng qua không muốn yêu thôi bạn à,
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    " Anh rất tiếc... phải nói lời xin lỗi em, anh không thể kìm nén cảm xúc nhất thời khi đứng trước em. Em có trách, có mắng, có chửi anh đi nữa thì đó vẫn là sự thật. Rằng em vẫn hiện hữu trong anh, anh sẽ không quên những ngày tháng bên em...."
    .....................................................
    "Ô hay cô này buồn cười thật! Ai hứa hẹn gì mà trách móc, cứ lao vào chẳng lẽ lại không......"
    ........................................................
    "Hay phết chúng mày ạ. Thử xem..."
  5. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chồng mình có như thế ko? Sợ thật. Đặc thù công việc của anh, có đi ngoài đường với em nào vòng tay ôm eo thật chặt cũng chẳng biết đó có phải là do công việc ko. 12h khuya ra khỏi nhà, cũng chẳng biết có phải là sếp gọi thật ko nữa

Chia sẻ trang này