1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như thế này liệu có bền chặt???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi merseyside, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Yêu như thế này liệu có bền chặt???

    Em có 1 câu chuyện muốn hỏi các bác.
    Tình hình là em có 1 con bạn chơi thân từ cấp 2 ?"gọi là A-, nó yêu 1 thằng (thằng này cũng là bạn của em) ?"gọi là B- trong thời gian 2 năm và là tình đầu của nhau. Trong thời gian đó em thấy chúng nó bình thường mà tiến, không cãi cọ to tát. Thấy chúng nó yêu nhau mặn nồng lắm. Cả 2 đứa đều sống rất nội tâm. Khó khăn duy nhất của bọn nó là mẹ thằng B không thích vì 2 đứa bằng tuổi (không hợp tuổi), thằng kia lại quá chú trọng vào sự nghiệp học hành dần dần ít quan tâm. Con bạn em A thì suốt ngày nhắn tin thể hiện tình cảm với thằng này, lúc nào cũng sợ mất nó.

    Gần đây, chính xác là 1 tháng rưỡi trước, con ban em gặp 1 thằng cùng lớp ?"gọi là C. Thằng C này chưa yêu ai bao h và quyết định tán đổ con bạn em.Đầu tiên nó đưa về gặp gia đình với tư cách là bạn để bố mẹ xem mặt. Mẹ nó đống ý, thế là nó ngỏ lời tìm hiểu, xác định sẽ yêu và cưới nhau chỉ trong 1 vài lần hẹn hò. Năm nay tất cả bọn em 24 tuổi.Con bạn em đang mất niềm tin vào thằng người iêu đầu B và cảm thấy có 1 sự chắc chắn trong C. Khoảng 4, 5 ngày sau thằng bạn em B biết chuyên, níu kéo, dùng đủ mọi cách. Con bạn em lưỡng lự. Thằng C thì lúc nào cũng bảo là tôn trọng quyết định của A nhưng luôn tìm cách cho A gặp gỡ gia đình bạn bè. Chưa đầy 1 tháng mà thằng C đã đưa A về quê của bố mẹ chơi.

    Em chơi thân với cả A và B nên không muốn nhìn thấy 2 đứa nó chia tay, với lại em cũng chả có cảm tình với thằng C,tuy nhiên tình cảm là do con bạn em quyết đinh, em đã bảo con bạn A hãy dành 1 thời gian suy nghĩ đủ lớn và nhìn nhận lại tình cảm của bản thân và sau đó hãy đưa ra quyết định. Lúc nào hỏi con bạn A cũng nói h nó chỉ có hình bóng của C, nó chỉ nghĩ đến yêu C mà thôi, chả nghĩ gì đến tình cảm 2 năm vừa rồi.

    Em ngạc nhiên vì sự thay đổi của con bạn em,thương cho thằng bạn B, và cũng thật bất ngờ vì cách thằng C yêu. Chưa đầy 1 tháng mà đã đem giới thiệu đến gia đình bạn bè họ hàng. Con bạn em A lúc đầu mệt mỏi vì gia đình B ngăn cấm và lúc sau thấy có niềm tin từ C, cũng quý mến rồi h thì chắc là đang yêu thật. Nó bảo là con gái cần chọn 1 con đường bằng phằng mà đi, huống hồ nó cũng có cảm tình với C. Con bạn em A bảo là nó yêu C thật long nên không muốn lừa dối C, nó kể với thằng C là nó đã XXX với B rồi, mà thằng C này bảo là nó chịu đựng được, từ khi xác định yêu là nó đã đoán trước được điều này, nó chỉ yêu tâm hồn không yêu thể xác. Tình yêu 1 tháng mà đủ lớn như vậy sao, không băn khoan suy nghĩ 1 chút gì về việc XXX của em A, đồng ý yêu tiếp luôn. Đây mới chỉ là tình đầu của thằng C thôi. Hoàn cảnh của thằng C này như sau, bố làm công an hay đi xa nhà, tự lập từ bé, nhà có 1 mình, nghe nói là rất nghe lời mẹ (phải để mẹ xem mặt đồng ý rồi mới yêu). Thằng C lại sống rất nguyên tắc, bạn bè không quý mến chỉ có thầy cô quý S_Ra trường hoàn cảnh công việc của A và C là khác nhau dù làm cùng nghề, C hay phải đi làm xa còn A ở Hà nội

    Em muốn hỏi các bác là dựa vào tính cách A và C , hoàn cảnh như thế cũng như cách chúng nó đến với nhau thì liệu có bền chặt không? Chỉ biết là h trông chúng nó rất hạnh phúc bên nhau. Các bác tư vấn để em còn biết mà khuyên nhủ thằng bạn B đi yêu con khác
  2. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cần có sự quan tâm chia sẻ từ 2 phía nhưng chỉ còn tín hiệu từ 1 phía thì sẽ có chổ cho người thứ 3 xen vào .
    B là con trai nhưng nhu nhược .Yêu nhưng ko đủ khả năng bảo vệ biện hộ đi đến chấp thuận cho tình yêu của 2 người thật là đáng trách .Chưa hết nếu hoàn cảnh đã như vậy mà còn lơ là với bạn gái của mình .Có nên bỏ hay ko ?
    Sự xuất hiện của C giống như chiếc bè của A níu đc giữa biển , dù có thật hay ko những điều C hứa sẽ làm .Cũng tạo niềm tin nơi A .Phụ nữ cần sự chắc chắn có người nghĩ là Nên lấy người yêu mình .Kẻo về sau đau khổ 1 đời .
    Cho ra mắt gia đình 2 bên là chuyện tốt nhưng cưới nhanh là chuyện ko nên .Cảm xúc bây giờ có thể nhất thời .Cần đc bồi đắp tình cảm . chia sẻ về đời sống ,tính cách của nhau .
    A và C cần thêm thời gian bên nhau thì mới bền chặt đc ko nên quá vội vàng .
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thằng C bản lĩnh đấy chứ,thằng bạn B của ấy rõ ràng là ko bằng thằng C kia rồi phải chấp nhận thôi. Để yên cho chúng nó yêu nhau đi ấy ạ
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Khoan hãy nói chuyện A và C có nên yêu nhau không và yêu nhau có được bền chặt không.
    Nhưng A bỏ B là việc nên làm. Yêu mà cứ lay lắt như đi ăn mày thế thì yêu làm gì cho khổ.
  5. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thằng này bản lĩnh thật, chả để thời gian cho A suy nghĩ mặc dù lúc nào cũng nói là để A tự quyết định. Đây là mối tình đầu của nó mà cách nó chinh phục thật đáng nể
  6. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    B vẫn cùng A đi với nhau, chỉ có điều nó dần dần quan trọng học hành sự nghiệp mà thấy A lúc nào cũng nhớ đến nó nên nó tự tin vào tình yêu mà A dành cho nó.B cũng nói cho A biết rằng B đấu tranh tư tưởng với bố mẹ như thế nào nhưng A có vẻ đã mệt mỏi rồi.
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    THực sự đủ lớn ... Tình Yêu đâu tính đến thời gian
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Về cô B và anh sweet cũng nghĩ như BBTH và chị BGBC.

    Còn chuyện anh C, Có thể anh C biết được điều mà anh B k thể (muốn) làm với cô A đó là quan tâm và công khai hoá mối quan hệ giữa 2 người nên anh C đã đánh vào điều đó để chiếm cảm tình của cô A. Là con gái rất dễ cảm động vì những điều mà anh C đã làm , nên chuyện cô B có tình cảm với anh C là điều đương nhiên. Nhưng sweet nghĩ đó chỉ là những cảm xúc choáng, say vì hạnh phúc lúc ban đầu. Bạn khuyên cô ấy tỉnh táo tìm hiểu 1 thời gian nữa xem sao. 24 tuổi vẫn còn nhiều thời gian để quyết định mà.
    Còn cái vàng vàng ở trên, anh C tuyên bố như vậy sau 1 tháng quen nhau thì chắc là phải xem lại bạn ạ
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều yếu tố để nói là không bền chăt:
    1. A đã từng rất yêu B và chưa dứt khoát hẳn với B
    2. C biết chuyện A và B XXX với nhau, nói ko quan tâm tức là không yêu.
    3. Thời gian A và C tìm hiểu quá ngắn.
    Vậy cả A và C đều có vấn đề hết. Không có bấtkỳ 1 yếu tố nào cấu thành nên cái gọi là bền chặt cả
  10. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 câu chuyện bắt đầu bằng ABC và kết thúc bằng XYZ (hay có tên khác là XXX)

Chia sẻ trang này