1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như vậy có nhanh qua không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haithanhle, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Đã "chết" thật chưa ? khối người bị sét đánh tưởng chết , chuẩn bị chôn thì lại bật nắp dậy đấy , trường hợp này ..hơi bị nhiều
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thích ban đầu chưa hẳn đã chính xác đâu, nhiều khi gặp mặt lần đầu mình cũng ấn tượng, nhưng sau thấy bình thường
  3. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,có những người gặp cả năm mà có hiểu gì về nhau đâu.Nói chung là yêu nhau phải dựa trên sự hiểu biết về đối phương mới được.Nhưng mà em cũng thắc mắc giống bác,gặp một lần thì tình yêu nó thế nào nhỉ?
  4. hongphuongtl

    hongphuongtl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên á?
    Tôi chưa trải qua chuyện đó nên chắc không thể hiểu nổi. Với tôi, tình yêu chỉ có thể được nhen nhóm khi hai người đã có cơ hội tiếp xúc với nhau. Có thể là từ chỗ là bạn, từ những lần làm việc cùng nhau,... và phải có đôi chút ấn tượng từ điều gì đó của người kia. Tôi thường bị ấn tượng bởi những người hơi lạnh lùng, đối xử hơi tệ với mình một chút, hic, và mình cũng có đôi chút ngưỡng mộ người ta. Nhưng mà yêu người như thế thì đau đầu lắm nhỉ! hichic...
  5. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho các bác một kinh nghiệm đau thương thế này :
    Chuyện cũng đã lâu lâu lắm roài. Em quen nàng qua đứa em em, chỉ chát chít nhắn tin thôi nhé. Được một tuần thì em mời nàng đi cafe. Buổi gặp đầu tiên đó nàng mặc bộ váy bó sát màu xanh thật gợi cảm ( sao em lại nhớ dai thế thì lát nữa các bác sẽ biết ), nàng buộc tóc cao để lộ khuôn mặt trái xoan thật dễ thương , nói chuyện cũng rất nhí nhảnh. Nói chung là sau buổi gặp đó em cũng có cảm tình với nàng, trái tim em cũng đã cảm thấy rung rinh rồi. Sau đó một tuần em lại mời nàng đi chơi tiếp. Hôm đó em ngồi đợi nàng ở quán thì thấy một bé bước vào, mặc áo hai dây, váy ngắn, tóc duỗi thẳng để xoã hai bên. OMG, không thể tưởng tượng ra đó là nàng. Hai con người hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt của nàng khác hoàn toàn lúc trước,dường như nàng vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài như nàng công chúa ngủ trong rừng nên khuôn mặt nàng lúc này không phải là trái xoan nữa mà thành trái..lê mất rồi (. Cách ăn mặc, cách trang điểm+ hiệu ứng ánh sáng có thể làm cho con người ta trở thành thế này sao???. Sau hôm đó thú thật là cảm xúc trong em tụt dần .Nàng thì liên tục nhắn tin.Em thì cũng muốn pass roài nhưng ngại cái nàng lại là bạn đứa em em mới khổ chứ.Nhắn tin được một thời gian dần dần rùi em cũng té. Nàng trách móc tại sao lại không thể làm bạn được với nhau cơ chứ .Nàng ngây thơ quá đi mất (con trai bọn anh đến tuổi này rồi người yêu thì dễ chứ bạn gái thân thì hơi khó à nha ))
    Nói chung là đến giờ vẫn nhớ , ai bảo là không có tình yêu sét đánh nào
    Được hdv sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 07/12/2007
  6. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng chúc mừng chủ tô píc ! Cũng có một cái gì đó để nhớ . Theo tôi sét đánh hay không cũng không quan trọng lắm, quan trọng là sét đánh cả hai người ấy và dù sao đó cũng chỉ là bước khởi đầu thuận lợi cho hai bạn mà thôi....đường còn dài phết nhỉ
    Bluesky
  7. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhanh, nhưng hợp thời
  8. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    cái đấy mà gọi là yêu ư? yêu mà không biết gì về nhau?
    cái đấy chỉ là ấn tượng mạnh quá mà thôi.
    Có thể sẽ yêu, nhưng một thời gian nữa!
  9. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Sét đánh thì coi chừng đấy, cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi thôi mà/
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp nhau mà yêu là quá nhanh rồi, nhưng nhanh thì sao nhỉ?
    Nhiều người hay nói nhanh thì chóng tàn, mình nghĩ hai cái đó không liên quan đến nhau bạn ạ, nên yêu thì cứ yêu đi. Mình với người yêu mình cũng yêu ngay từ lần đầu gặp nhau, đến giờ 4 năm rồi mình thực sự không nghĩ là sẽ có lúc nào tàn đâu. Bạn cứ tự tin sống đúng với tình cảm của mình và chịu khó chăm sóc cho nó nhé.
    Chúc may mắn.

Chia sẻ trang này