1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như Vi Tiểu Bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghichnham, 23/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Đúng la? Đệ Nhất Ác Phụ có khác, không biết có thuộc nhóm Tứ Đại Ác Nhân, không nhi?? Nghe nói trong khoa chấn thương Bệnh viện Bạch Mai có mấy cô y tá xinh lắm. Vô đó nă?m cufng đc.
    Ư?a, ma? sao mọi ngươ?i nói đến yêu thi? cứ như kiê?u nói đến cọp vậy nhi?. Ai cufng có ve? kinh sợ khi nhắc tới la? sao?
    Nghịch Nhâ?m cứ tươ?ng hay mới ho?i chứ. Cái gi? hay thi? cufng muốn có nhiê?u ma?. Huống chi toa?n nhưfng nhân vật nô?i tiếng vof lâm thiên hạ yêu nhiê?u ca? đấy thôi. Đáng đê? la?m gương sáng cho hậu thế noi theo đấy chứ.
    Ma? Phật dạy rô?i, Đơ?i la? bê? khô?. Ngươ?i ta chi? hết khô? khi không co?n tô?n tại nưfa hoặc đaf tu ha?nh đắc đạo, tâm sáng trí rof. Ma? tu thi? mi?nh cha? tu được. Gi? chứ cứ thấy con gái đi qua la? mắt đaf liếc ngang liếc dọc rô?i . Thôi thi? khô? vi? yêu cufng la? niê?m hạnh phúc mọi ngươ?i nhi?.
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    buồn cười quá, các bác lôi hết các trang nam tử hảo hán của Kim Dung ra bàn về đề tài tình yêu mới chết, khéo lại chuyển topic sang box Kiếm hiệp ấy chứ, còn máu chiến đấu tranh cãi dài dài .
    Thôi thì em con gái, tính thì hơi bị hay ghen bác nghichnham ạ, em góp ý là bác chẳng nên học ai hết mà bác thế nào thì cứ tự nhiên thoải mái mà sống như thế, yêu 1 cô được thì yêu, yêu nhiều cô được thì yêu, vấn đề 1 là có cô nào yêu bác không và vấn đề 2 là nếu yêu thế bác giữ được bao nhiêu cô cho đến cuối đời hay chỉ cần vào lúc bác gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống thôi , em nghĩ cái đấy mới là 2 cái khó. Chúc bác dù thế nào cũng thành công và không phải thở dài nghĩ lại về mục đích tình yêu của mình trong tương lai .
    À còn bác gì nói về chuyện tình bác Tôn, em cũng kém hiểu biết với cả chưa có điều kiện đọc nhiều nhưng em thiển nghĩ nếu hâm mộ như bác nói thì thật sự nhiều lắm bác ạ, nhiều vô kể người phụ nữ như thế, như bà em cũng thế, mẹ em cũng thế và bao nhiêu người phụ nữ em biết khi trải qua thời kỳ như vợ bác Tôn cũng đã từng hy sinh, chịu đựng, mòn mỏi, chờ đợi người chồng của mình như vậy. Vì thế em nghĩ cái quan trọng là tình và nghĩa con người ta đối với nhau khi đã thành vợ chồng thôi chứ những sự hy sinh, cảm thông, sẻ chia thì ở đời chẳng bao giờ là thiếu cả.
  3. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Khá lắm cô gái, trả lời rất hay, rất bản lĩnh. Cô nói đủ ý hết rồi, tôi không thêm bớt gì nữa cả. Tôi chỉ muốn phát biểu chút xíu thôi, đương nhiên là tôi biết người phụ nữ dạng như vợ cụ Tôn không hiếm, phụ nữ Việt Nam rất nhiều người như vậy. Ở đây để trả lời cho câu hỏi của một bạn nào đấy thì tôi phải dẫn chứng một nhân vật cụ thể. Dĩ nhiên tôi phải chọn một nhân vật mà nhiều người biết đến thì mới có sức thuyết phục. Chứ chẳng hạn như bà cô, hay mẹ cô hay đại loại ai đó cũng tuyệt vời như vậy nhưng chỉ có gia đình cô thì biết chứ như tôi người dưng nước lã thì biết cách nào. Nêu chung chung thì mơ hồ quá, cần cụ thể chút xíu thôi chứ bản thân tôi lúc nào cũng đề cao những người phụ nữ đáng quý cả. Chẳng hạn như tôi, một người luôn tự cho là cứng rắn, đổ máu không chau mày thịt rơi không đổi sắc nhưng lại cực kỳ bé nhỏ đối với mẹ và chị gái dù đã hai mấy tuổi rồi đấy chứ. Thôi nhé, vài dòng trả lời thôi. Chào cô, chúc cô vui!

Chia sẻ trang này