1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhưng chưa ...ABC (da??nh cho ca?? nam lâ?fn nư?f , ca?? như?fng ngươ??i đa?f có hay chưa có n

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi angelblog360, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhưng chưa ...ABC (da?nh cho ca? nam lâfn nưf , ca? nhưfng ngươ?i đaf có hay chưa có ngươ?i yêu , thậm chí bị bo? rơi nưfa )

    Một ngươ?i con gái đaf có ngươ?i yêu , nhưng chưa abc abc ... bôfng xao xuyến trước một anh cha?ng , rô?i bo? ngươ?i yêu đê? đến với anh cha?ng đó .
    Bạn nghif thế na?o vê? cô gái đó , la? bạn , bạn có la?m thế không ?
    nếu bạn la? anh cha?ng thứ 2 thi? bạn có chấp nhận ngươ?i con gái đó không ?
    nếu bạn la? anh cha?ng ngươ?i yêu kia bạn sef la?m gi?
    Ti?nh yêu na?y có lâu bê?n không ?
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    tình yêu này có bền lâu hay ko thì còn tuỳ ... nhỡ sao cô gái kia chưa coi XY1 là người mà cô thực sự cần ... và khi gặp XY2 _ cô ấy nhận ra đây mới chính là người cô ấy cần thì sao ?
    XY2 : để chấp nhận kể cũng hơi khó ... vì cô ấy đã bỏ được ny để đến với mình thì cũng có thể bỏ mình để đến với người khác ... nhưng nếu cô ấy yêu XY2 thật sự thì chẳng có gì fải lăn tăn
    XY1 : bị như thế này kể cũng đau ... nhưng trước hết fải tự nhìn lại bản thân mình ... xem mình yêu người ta như thế nào mà để người ta có thể dễ dàng bỏ mình để chạy theo người khác như thế ... và 1 là âm thầm chịu đựng ... 2 là hãy tìm mọi cách để lấy lại người yêu mình
    // còn nếu là tớ ...hê ... ờ, cũng chưa biết được ... vì đây mới chỉ là yêu ( lại chưa quan hệ ràng buộc ) nên tớ có quyền lựa chọn chứ ... và có quyền đến với người mà tớ thấy yêu và thật sự cần với tớ nhất ...
    tớ cũng ko fải là người đứng núi này trông núi nọ ... vì nếu chạy theo kiểu tìm kiếm những level cao hơn thì chắc tớ fải chạy theo tình yêu cả đời mất ... nhưng có đôi khi, tớ vẫn sẽ chạy theo cái level cao hơn đấy ... vì có thể người đấy sẽ làm tớ hạnh fúc hơn và yêu tớ nhiều hơn ... yêu thì fải hạnh fúc chứ ... mới cả yêu là 1 bước đệm của hôn nhân ... yêu có thể yêu nhiều nhưng kết thúc thì chỉ chọn 1 thôi .. vì thế người tớ lấy fải là người level cao nhất mà tớ có thể chọn chứ ... tớ sống thực tế thế đấy
  3. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Bỏ vì cái gì? Vì theo anh chàng kia sẽ có abc + abc à?
    Câu hỏi vô nghĩa nhất là một câu hỏi được đặt vào một tình huống mà nghĩ mãi không ra. Vô nghĩa hơn nữa là người ta cứ đặt *** vào quan niệm đạo đức và đồng nghĩa thái độ *** = giá trị 1 con người.
    Nếu như không có từ "abc" bài viết này đã có chút vị.
    Tớ thành thật xin lỗi bạn blog360.
  4. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện của bạn hả
    PS: Thấy 2 em LucThaiMy và haft a girl là mình comment ngay há há
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    @halfgirl: lâu lắm mới thấy bà chị nói chuyện "hay ho" thế này
    abc hay chưa thì có ảnh hưởng gì đến chuyện quay sang người khác hở bác? Kể cả abc rồi vẫn có thể bỏ sang người khác đấy
    Tớ éo phải con gái nên ko biết trả lời câu hỏi thứ nhất đấy, về cá nhân, tớ chả làm thế.
    Chàng thứ hai tội gì mà ko chấp nhận cô ấy, còn nếu đã quan trọng chuyện have *** thì ai dại gì mà ..từ chối nhỉ Cứ ngon ăn và ăn ngon là ok cả
    Nếu là anh chàng người yêu kia thì tớ cho đi luôn, ko tiếc, mà có gì để nói nữa, hết yêu, thế thôi. Tuy vậy, chuyện make love mà quan trọng thì kể cũng ức thật, chưa kịp chiếm đoạt mà đã bị đá rồi.
    Tình yêu mới của 2 người kia có bền vững ko thì .. chả ai biết cả. Câu này là câu hỏi củ chuối nhất.
    ...................
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề này đặt ra có abc, có vẻ như vì XY1 không chịu abc nên cô bé không thấy hết dư vị của tình yêu. Bỗng chốc gặp phải một cậu có mùi hóc môn nam giới quá mạnh khiến cho không làm chủ được mình. (lưu ý là hóc môn giới tính không có mùi nhé, nhưng vẫn vô thức cảm nhận thấy)
  7. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề này đặt ra có abc, có vẻ như vì XY1 không chịu abc nên cô bé không thấy hết dư vị của tình yêu. Bỗng chốc gặp phải một cậu có mùi hóc môn nam giới quá mạnh khiến cho không làm chủ được mình. (lưu ý là hóc môn giới tính không có mùi nhé, nhưng vẫn vô thức cảm nhận thấy)
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu đầu tiên đã thấy nó ngộ ngộ làm sao ý.
    Đã có người yêu nhưng chưa abc... thế cứ có người yêu là có abc rồi hả bác.
    Còn chuyện cô gái ấy xao xuyến trước một người khác rồi bỏ người yêu mà đi theo anh kia. Chuyện đó bình thường thôi mà. Vì đó là làm theo tiếng gọi con tim. Mọi hậu quả ra sao chắc cô ấy cũng có đủ nghĩ suy rồi mới đi đến quyết định từ bỏ chứ.
    Bạn nghĩ thế nào về cô gái đó.???? Biết gì về tính cách và con người cô ấy đâu mà nghĩ với chả suy. Chuyện tình cảm chả ai ép buộc được... có cố cũng ko hạnh phúc đâu.
    Tình yêu muốn bền vững thì cả hai bên cùng phải vun đắp và tìm được tiếng nói chung .... còn những quan niệm về abc với xyz bây giờ ko còn như ngày xưa nữa. Nó tùy thuộc vào cá nhân từng người, miễn sao cảm thấy hạnh phúc và có trách nhiệm với bản thân và người ấy là được rồi.
    abc với xyz cái nỗi gì ... cư thẳng thắn và chân thành với nhau là được rồi.
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ông này hỏi cái rì cơ...đã có người yêu và chưa abac thấy 1 anh khác thì bỏ anh này để yêu anh kia mấy cái này có liên quan đến abc ạ chả hiểu rì...nản
  10. MIN_BROK

    MIN_BROK Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    2
    Chả có gì ràng buộc hết ngay cả khi xyz rồi cũng thía thoai...Cảm thấy ko kết nhau nữa thì bược thôi chứ ép thế nào được...Mấy vụ này con gái dứt trước có khi lại hay chứ thông thường các bé trai có ko ít vị sau khi đánh chén no nê thì đâm chán rồi play chuồn dễ mang tiếng họ sở lém còn chị em có chén đẹp anh em rồi sút cũng vô tư hihi...Các em gái lợi quá

Chia sẻ trang này