1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhưng chưa ...ABC (da??nh cho ca?? nam lâ?fn nư?f , ca?? như?fng ngươ??i đa?f có hay chưa có n

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi angelblog360, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác này lại lầm rùi, ai bảo bác là cứ ABC là đánh giá được mức độ của tình iu. Đầy đứa con gái mới quen hôm truớc hôm sau là xử được luôn (mà là cả con nhà lành nữa nhá)Còn về chủ đề của bạn ý mà, tớ thấy loại đàn bà mà có thể dễ dàng theo ngưòi khác là dạng cả thèm chóng chán. Nói chung không nên tiếc. Bởi người hơn ắt có nguời hơn nữa. Chúc Mừng anh chàng người yêu thứ nhất vì loại được một người đàn bà không ra gì ra khỏi đời (thật tiếc nếu không phang được nó trước khi bỏ).
    Nếu tớ là chú thứ hai, tớ cứ chấp nhận bừa đi, mỡ đến miệng mèo mà, xử đại (đương nhiên phải là lúc với điều kiện thuận lợi, chẳng hạn như khi tớ chưa có người yêu, hoặc vừa chia tay người yêu cũ...) phang xong tớ bỏ, bởi loại đó chắc chắn thấy người khác hơn mình là lại theo mà. Ở đời này có ai hoàn thiện đâu, mình có tốt đẹp mấy lại có người hơn nữa...
    Còn nếu tớ là cô gái kia hả, vụ này khó đây, vì suy nghĩ của đàn bà có thể khác với đàn ông. Thực ra như có ai đó nói trong topic này rùi, chú người yêu thứ nhất phải có vấn đề gì mới bỏ, nhưng tớ nhất định ko vì nguời đàn ông thứ hai hơn mà bỏ người đàn ông thứ nhất. Mà có thể vì không hợp hay đại loại là ko còn yêu nữa. Chứ để một thằng khác xen vào thì mình là loại gái thấy hơn là thèm thì thực là ko bao giờ thoả mãn cả.

Chia sẻ trang này