1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhưng giai lại không xác định gì cho tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 30/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    anh thấy bạn em bị làm sao ấy nhỉ, yêu chỉ vì sợ bị mọi người dèm pha, yêu cái kiểu gì vậy??? yêu thế thì lấy gì tư cách đòi thằng kia nó xác định tương lai cho??? Bản thân em ý còn không xác định gì thì không thể cho mình cái quyền giãy nảy lên khi thằng kia nó ko xác định. Mà anh thấy chú kia không xác định gì là nó trung thực đấy. Không xác định cũng không có nghĩa nó không yêu hết mình hết lòng. Tình yêu cho tới cưới xin là chuyện không thể nói trước được, hôm nay hứa non hứa biển chứ mai xích mích vớ vẩn 1 câu thôi là cũng đắt gánh như thường. Ai lại bắt nó xác định cái kiểu đếm cua trong lỗ thế bao giờ
  2. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy thèng ku zai kia cũng thuộc loại thẳng thắn. Nó đang cái tuổi ham chơi ăn nhậu thì cứ bảo nó cưới thì bố nó cũng không ham.
    Các cô các chú cứ đặt trường hợp mình là một thằng ku zai 25 tuổi. Đời còn dài phơi phới, mới chỉ có cưa cẩm một em gái tuy già nhưng mà cũng dễ thương , hấp dẫn thì thế nào.
    Dĩ nhiên là khoái quá chứ, tự nhiên có một em thích mình mà lại lớn tuổi hơn mình, thuộc dạng khó yêu mà mình cưa được. Cảm giác thỏa mãn và cao ngạo lắm chứ.
    Có một em người yêu như thế để vui chơi thì còn gì sung sướng bằng. Nhưng tự dưng em ấy bảo cưới, Cưới là cái quái thế nào được. Anh còn đang vô tư bay nhảy, Cưới về như mang cái gông vào cổ àh. Anh đây tự nhiên làm một thằng chồng, Cái chức vụ mà anh chưa sẵn sàng đảm nhận. Chí ít cũng 5 năm nữa khi anh rong chơi cho thỏa thích, anh cần một bến đỗ thì anh mới tính.
    Chưa kể cưới về anh phải có trách nhiệm của một thằng chồng, Đủ thứ trách nhiệm mà với cái tuổi đang ăn chơi của anh, Chẳng dại gì mà anh phải mua dây buộc mình như thế. Nên anh chỉ muốn có một em người yêu để vui vẻ, tận hưởng những cái khoái lạc của nhân gian cho thỏa thích rồi sau này mới tính.
    Thế đó. Thằng ku kia cũng như bao thằng con trai khác thôi. Tên nào cũng muốn trên 30 mới cưới vợ. Còn dưới 30 thì cứ yêu đương cho nó thỏa thích.
    Em kia thích làm MBBG cho ku kia làm phi công trẻ thì đành chịu thôi. Không có thể nào trách ai được
  3. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bác này mồm phũ nhưng mà chuẩn!!!!!
    @ chủ thớt: anh lười nên không đọc từ đầu đến cuối, nói mấy lời thế này:
    Giải tán là giải pháp tốt nhất cho bạn em, nếu cô ấy muốn nghĩ đến 1 tương lai chắc chắn, trong khi ku kia thì vẫn lang thang.....
    Mà thiên hạ thiếu gì zai đâu nhỉ, bám thằng trẻ ranh làm giè....thích phi công trẻ ah??? bó toàn thân, cái gì thò ra bó tuốt!!!!!
    Được jarhead sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 02/07/2009
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cái chính là nói mồm chứ ko phải chát, ko mình đã copy archive rồi, mà nếu đằng nào cũng phải gõ lại thì gõ trực tiếp hay dịch cũng thế thôi mà, thêm mấy công đâu
    Mình cần người khác hiểu chứ, thế thì mới dịch, nhưng ko phải ai mình cũng cần.
    Bạn ko đọc thì tốt, nhảy qua bài này nhé .
  5. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, tớ cứ thấy bài nào dài quá thì tớ "nhảy" qua. Già rồi mắt kém đọc nhiều nhức lắm. Chú ý mỗi cái "đường cong không xác định" ở avatar thôi
    Được thoi_the_la_xong sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 02/07/2009
  6. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác nói chí lí, nói chung chỉ có con bạn em là sai, chứ con trai như thế là đúng rồi. Nó tự làm tự chịu vậy.
  7. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chỉ thấy chị này mệt quá, vừa mới yêu chưa thế nào mà đã đánh động chuyện cưới với chả xin, anh kia từ chối luôn là phải!Mà cái kiểu cứ hở ra thuận lợi là lại đưa đẩy đến chuyện cưới thế thì ông kia lại càng chán!
    Em thấy anh kia nói cũng đúng đấy chứ, cũng mới yêu nhau thôi làm sao mà đã bắt người ta xác định điều gì được?Chẳng nhẽ bây giờ cứ vừa yêu nhau vào là đã phải xác định có cưới nhau được hay không thì mới tiếp ạh?? Em thấy nếu muốn thế thì chỉ có đi xem mặt giới thiệu, ưng ý cái cưới luôn, cần gì phải thăng trầm yêu đương nữa :)
  8. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà chưa xác định gì cho tương lai thì chỉ là yêu chơi mà thôi
    Bạn bác nên xác định rõ muốn chơi thì yêu tiếp muốn cưới thì alê hấp.. tìm thằng già già ấy
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái Topic này thuộc dạng vô thưởng vô phạt. Vì chuyện là của bạn, mà bạn thì mót chồng. Nên cuối cùng mọi người xúm vào bình cho vui thôi nhỉ. Ai nghe? Nghe ai? Và cuối cùng, cái ẻm 83 kia nó cũng đếch thèm nghe lời khuyên của chị chủ top đâu ạ, dù chị là mẹ nó đi nữa.
    Thôi, mọi người nghỉ đi. Gì chứ lâu rồi mới vớ được một chú trẻ khoẻ, đời nào nó buông. Trừ khi vài năm nữa nó tự chán nhau.
  10. MP3MP4

    MP3MP4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    xóm mình ở có bà 78 chưa lấy chồng , cao 1.45 met khó tính...bla

Chia sẻ trang này