1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhưng không thể tha thứ, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieutrong, 15/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhưng không thể tha thứ, em phải làm sao?

    Mới nhận lời yêu cách đây 2 tháng, một tình yêu quá đỗi ngọt ngào. Tình yêu dường như làm cho con người ta mù quáng. Anh ấy mới đẹp đẽ biết bao, không quan tâm sát sao như những người con trai khác, thậm chí hơi vô tâm, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, em cảm nhận đc tình yêu của anh ấy.
    Từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, anh ấy tự lập và bản lĩnh, một người quyết đoán và mạnh mẽ. Anh ấy và em là mối tình đầu.
    Nhớ hồi yêu nhau, anh ấy mất 1 tuần mới dám cầm tay, thêm 1 tuần mới dám ôm. Trước khi yêu em, bạn bè vẫn bảo anh ấy là cục gỗ. Niềm tin lớn lao nhất để em tha thứ và chấp nhận con người anh ấy là tình yêu và lòng chung thủy. Không có em anh ấy k thể yêu ai.
    Vậy mà hôm nay, em nghe anh ấy nói mà như thấy tiếng sét bên tai. Chúng em giận dỗi nhau 1 tuần., hôm nay ngồi tâm sự và hai bên đều vô cùng tốt đẹp. Anh ấy ôm em dịu dàng. Thế rồi nói chuyện , chuyện này sang chuyện nọ, anh ấy bảo đã làm một việc có lỗi với em. chỉ nói vậy, em hỏi, anh ấy bảo sợ em không chấp nhận được. Cuối cùng thì cũng nói, cách đây 1 tháng, anh ấy say rượu đã đi quá hạn với một người.
    Tim em ngừng đập, trống rỗng, người em như tê liệt. Em chỉ lặng lẽ dịch ra xa và cảm thấy ghê sợ. Niềm tin của em hoàn toàn sụp đổ. Em cố gắng hỏi, anh đã phản bội em.
    Điềm nhiên và kiên quyết. anh ấy trả lời: Không!
    Vậy không là sao, chỉ mỗi một câu, bởi anh vẫn yêu em và không yêu người đó.
    Đầu em như rối tung, mờ mịt, em như người trôi giữa biển khơi. Một tháng rồi mà anh ấy vẫn vô tư, vui vẻ, vẫn vô tâm chợt đến chợt đi. Và rồi hôm nay, anh ấy cũng vô tư nói ra chuyện đó. Em không thể chấp nhận, em cảm thấy ghê sợ và k thể lại gần. Hãy cho em một lời khuyên!
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên là cô về trường cấp 2 mà chăn thằng nào lớp 6 cho nó trong trắng.
    Có mỗi chuyện đó mà cũng giận thì sợ quá đi mất. Cái quan trọng là thằng đó nó đối xử với cô hiện tại thế nào, nó ăn năn hối lỗi ra sao. Thế thôi
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Khả năng kiềm chế của zai kia kém, đổ thừa tại rượu.
    Bạn hieutrong hãy xem xét kỹ chuỗi suy nghĩ và hành động của hai người trong một khoảng thời gian 3 tháng đi, 1 tháng trước và 2 tháng sau này; xem tình yêu của hai người có mấy chữ chân thành, thuỷ chung, xây dựng không?!
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Bảo với zai ấy lần sau có say rượu thì nhớ về với em rồi mình tới được giới hạn nào thì tới. Có thế thôi!
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Tự thú trước bình minh và hậu quả của nó. Hố hố. Stupid!
    Nói thêm một tí với chị chủ topic là nên bỏ ngay giai đấy đi vì chú này hình như hơi ngờ nghệch. Với những đồng chí giai ngờ nghệch khoác cái áo chân tình chân thành và chân gì đấy thì có một kịch bản rất dễ xảy ra. Một đêm hai vợ chồng đang thủ thỉ, mặt kề mặt vai kề vai. Chàng bảo "em ơi anh có một lỗi lầm cực lớn. Hôm nọ anh đi karaoke với bọn bạn, anh chót chốt hạ cô gái tay vịn rồi! Nhưng em yên tâm, anh chỉ yêu có mình em thôi." Hố hố.
    Đàn ông hoàn hảo là đàn ông ăn vụng và biết chùi mép. Thể loại ăn vụng không những không biết chùi mép mà lại còn thích xưng tội thì chị em không chịu nổi nhiệt đâu, tốt nhất là cho giai đi về nơi xa lắm.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 15/06/2007
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi
    dư?ng ngay việc lên đây lập Topic ma? phi ngay đến chôf thă?ng ngươ?i yêu
    va? có cái gi? quý giá nhất thi? trao luôn cho nó đi
    đơ?i bây giơ? hiếm có thă?ng na?o thật tha? như nó lắm
    đi đi, túm lấy nó đư?ng đê? xô?ng lấy nó
    ke?o lại phí cu?a zơ?i đấy

    Chẹp, dưng ma? nghif bo? quách thă?ng kia đi cufng la? đúng
    cho nó chư?a cái tội đâ?n
    ngô?i với gái ôm ấp, lung tung tí toáy 1 tẹo ma? có gi? đaf phun hết ra
    chán
    Có biết vi? sao nó nói cương quyết la? ko pha?n bội em, va? cufng ko yêu ngươ?i kia ko?
    nói thă?ng ra la? đi quá giới hạn với 1 e?m kve na?o đó đi cho nó tốt đơ?i đẹp đạo !
    Thôi em đi quá giới hạn với vợ em cái đaf nhé
    xong rô?i lên hóng tiếp !
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 15/06/2007
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khuyên gì nữa hả bạn
    Bạn có tha thứ được không? nếu không tha thứ được thì giải tán quốc hội. Còn nếu tha thứ được thì đừng lúc nào tức lại lôi chuyện này ra trì triết.
    Chúc bạn tìm ra con đường đi của mình
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ = làm om 1 trận rồi thôi yêu tiếp. Cái việc "làm om" này giải quyết vụ thoả mãn bản thân và thể hiện thái độ. Nhưng nếu chọn tha thứ phải xác định là lâu lâu lôi ra tự gặm 1 mình thôi chứ dăm ngày ba bữa lôi nhau đay nghiến thì mệt lắm.
    Không tha thứ = khỏi làm gì hết, biến luôn. Đã không tha thứ thì làm làm gì cho mệt người. Chọn cách này được cái lợi là tiết kiệm năng lượng để dành cho tìm đối tượng mới.
    (tí teo ngoài lề: nếu zai nhà tớ thế này thì tớ cũng điên lắm. Nhưng nếu chia thời quá khứ thì tớ ngậm bồ hòn làm ngọt, còn kiểu mới giận nhau 1 tuần rồi anh "trót dại" thì thôi, tạch tạch đùng luôn cho gọn. Zai mà tí rượu, tí tình vào đã ngả nghiêng như thế thì cũng nguy lắm. Mà sau đó lại thật thà kiểu vô tội thế này thì càng nguy tợn, chẳng may thêm chục lần nữa thì sao?)
    (ah, màn tim ngừng đập, thần kinh tê liệt, niềm tin sụp đổ thì cũng sợ thật. Em chịu)
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chú này chả ngờ nghệch lắm đâu, một chiêu bài đơn giản của tụi con trai mới lớn, cái này e bít từ lớp 11 rồi
    Tóm lại người ta nói ra với bác ko phải là ko có mục đích, còn nếu đã muốn giấu thì tội quái gì ko giấu trọn vẹn phải ko, nhưng họ còn muốn cái gì đó ngoài sự trong sạch, tóm lại là một lời thú nhận có mục đích
    Có tên bậy bạ nào đã nói: Mọi gã đàn ông đều muốn đến đích cuối cùng là lên giường với người phụ nữ....
    Ko phải sai hoàn toàn đâu, khi đã có điều bất trắc xảy ra, nên đặt 1 dấu hỏi trước khi tin hoàn toàn và cố tình gán ghép cái sự tốt đẹp cho đàn ông
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Me?o ơi !
    đúng la? chiêu na?y la? 1 chiêu rát cao tay
    nhưng nó co?n tu?y va?o tư?ng trươ?ng hợp
    anh nghif trươ?ng hợp cu?a đôi na?y
    thă?ng kia la?m thế la? dại

Chia sẻ trang này