1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhưng không thể tha thứ, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieutrong, 15/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    bạn ko nghĩ cho bạn gái kia à,bạn kia cũng mất tiêu đời con gái vì cái thằng sở khanh bạn yêu đây
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Vì lửa mới gần rơm mà anh, còn lâu mới tới mông cẩu ...bao h mà rơm cháy bùng bùng, cẩu thui chín vàng thì lúc ý chàng này xuất chiêu như trên ra thì đảm bảo đc ăn cầy tơ bẩy món kèm mâm ngũ quả
    Đùa tí chứ hồi em học cấp 3, zai này cũng giở chiêu ý ra, chỉ làm mình thêm ghét ghét và muốn xa lánh thôi, cảm giác như tay nhúm chàm ý, zai ý còn đi lang thang vật vo suot mai mi bo dc
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì em kia đã là "con gái".
    Mà em nói thật, nếu em là NGƯỜI NGOÀI thì em còn đứng ở vế này vế kia chứ em đã là nhân vật chính thì em cứ từ phía em em xét, vì em em nghĩ. Bên kia chiến tuyến là địch cả. Mình không tự lo thân mình thì giờ trách ai. Thương em kia đã có bản thân em ý, bố mẹ, gia đình quyến thuộc bạn bè gần xa (của em ý) chưa đến em. Em là cứ thân em em xét. Cái gì chứ, cứ động đến sở hữu với lại tình cảm là ích kỉ lắm.
  4. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thằng này ngu thật, ai lại đi khai ra chuyện không nên. Bỏ nó đi em ạ, chắc đầu óc thằng này cũng hơi có vấn đề
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    vậy chốt lại 1 câu mọi ngươ?i đê?u khuyên em
    ră?ng : bo? quách thă?ng ý đi
    Yêu anh sướng hơn
  6. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Câu đúng của nó là thế này : 1/2 Quãng đời của đàn ông là nghĩ cách làm sao để đưa người phụ nữ lên giường Và ai cũng hiểu điều đó.Có điều là bằng tình cảm hay bằng $ .
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Có 3 trường hợp :
    1- Muốn phủi tay,chùi mép khỏi sau khi đã chén ! Thông thường thì 2 tháng sau khi yêu , chưa đủ làm thằng đàn ông chán trừ khi nó thấy cô kia khả năng ấy quá kém
    2- Sự dằn vặt bởi lương tâm.... bé bỏng
    3- Như em nào đã nói, hạ mình để mục đích cuối cùng đc diễn ra
    Nói chung thì xác suất 2 trường hợp cuối , mỗi cái 0.5%( khoảng 0,5% thằng đàn ông stupíd kiểu này !) , còn lại 99% là cho trường hợp 1 !!!!
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 16/06/2007
  8. laamante

    laamante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn vẫn yêu người ta thì nên chấp nhận chỉ sợ rằng sau này chuyện đó sẽ ám ảnh bạn mãi thôi.
    Một người con tai mà khả năng kiềm chế kém vậy thì khó tránh được lần thứ 2 như thế. Dù sao cũng đánh giá cao sự thật thà của anh này.
    Nếu là mình mình sẽ chia tay, vì nếu đã không thể tha thứ mà cứ cố gắng giữ người ta lại, sau này cũng sẽ không thể hạnh phúc bên nhau.
  9. laamante

    laamante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bùn cười nếu như bạn trong topic này nói thì cái "bạn kia" đó rõ là biết chả có gì mình mà vẫn tiến tới thì có đáng để nghĩ cho không nhỉ. Còn nếu không phải thì có thể kiện ra toà, nhưng chắc ko phải ... như thế nhể
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề rắc rối nảy sinh sau khi đưa con gái nhà ng ta lên giường fải ko?
    Con bạn tớ có tên bồ ăn vã gái mới quen 1 tháng, khổ nỗi gái người gốc Hoa, chân toàn hoa hoè hoa gấm, thế mà ko hiểu sao vẫn ăn vã đc, rồi về sau quay lại cắn càn với bạn tớ, nó kiên quyết ko quay lại, h vẫn bị tên đó quấy rối đấy, nghĩ đúng là đời này kiếm ng tốt khó thật . Mục đích của mọi gã đàn ông là như nhau mà

Chia sẻ trang này