1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhưng không thể tha thứ, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieutrong, 15/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    "Đẹp đẽ", "tự lập và bản lĩnh", "quyết đoán và mạnh mẽ" thì sao "không có em anh ấy không thể yêu ai". 30 năm cuộc đời anh chưa thấy ai như vậy cả? Dù sao nếu em chấp nhận tiếp tục thì cũng nên sẵn sàng đón nhận tình huống sau này cưới nhau rồi thằng ku này đi có bồ nhí và vẫn "yêu em".
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì thât khó có thể tha thứ đc
    Bạn tin kô, có người thấy bạn trai của mình lăng nhăng ôm ấp con khác (chưa XXX) mà còn cảm thấy khó có thể tha thứ đc huống gì tình cảnh này thì thật là ám ảnh.
    Tùy vào bản thân có thề chịu đựng nổi kô hay là nó sẽ ám ảnh cho tới sau này phải chịu đựng nhau .
  3. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,may mà em ko roi vao tinh trang ý bao h chi a,em chi thay tuc thay co dua kia bị thăn roi lại bi đá thôi

Chia sẻ trang này