1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu-nhưng lại ko có cảm giác...là sao ta?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ABC_thiphaitoi_D, 17/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ABC_thiphaitoi_D

    ABC_thiphaitoi_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cáo 22 tuổi các a ah....SV năm cuối Cao Đẵng ngành Kế Toán...Cáo có tâm sự thế này :" Nhìu lúc có iu một ai đó...nhưng gần ng` đó thì ko có cảm giác j`...xa cũng chả nhớ nữa...và rồi cũng nói thiệt ra là vậy đó...và hết"...Như vậy là sao? ..phải chăng Cáo ấy chưa iu hết mình...iu cho vui để lấp chổ trống...or thấy bạn Cáo có ng` iu...nên iu cho bít chứ thật ra ko có t/c j` với ng` đó...^:)^. Các a cho e xin ý kiến...E xin cám ơn.
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Những ca nhhư thế này thì đường ai nấy đi thôi.
    Gần nhau là phải quấn vào nhau, trò chuyện, cười nói râm ran, đôi khi cũng ôm ấp, vuốt ve, thủ thỉ. Xa ra chỉ muốn gần, đứng ở cửa chào nhau cả chục lần chưa thể về được...v..v. Yêu là nhớ nhung, hờn ghen, quan tâm, lo lắng cho nhau bất cứ lúc nào :D
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Phệt đê. Không phệt thì không có tình cảm đc.
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ca này e là chính em ấy còn không định hình được cảm xúc, không mô tả hoặc gọi tên được tâm trạng của mình thì người ngoài không nên bắt mạch kỹ càng làm gì!:" Chẳng hiểu "Nhìu lúc có iu một ai đó.." là lúc nào!
  5. hainguyen9x

    hainguyen9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    hic hình như bạn này có phần giống mình rùi , chưa yêu ai bao giờ mặc dù cũng vài cuộc tình vắt vai :(
    mình cũng suy nghĩ mãi liệu có phải bị les không :"> mà yêu thì cứ yêu thôi cho bằng bạn bằng bè chứ thực ra thì chẳng có cảm xúc gì cả :|.
    Chắc nhớ nhung khi xa nhau...... Nguyên nhân của bạn í thì không biết là do sao còn mình là do thấy bạn bè nhiều đứa khổ vì yêu quá, nên trong tâm trạng thì
    chẳng bao giờ nghĩ yêu ai nhiều vì sợ đau khổ mà :"> chỉ yêu ba mẹ và gia đình thôi :( haizzz có bị gọi là bệnh sợ yêu không nhỉ :">
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hic hình như bạn này có phần giống mình rùi , chưa yêu ai bao giờ mặc dù cũng vài cuộc tình vắt vai :(
    mình cũng suy nghĩ mãi liệu có phải bị les không :"> mà yêu thì cứ yêu thôi cho bằng bạn bằng bè chứ thực ra thì chẳng có cảm xúc gì cả :|.
    Chắc nhớ nhung khi xa nhau...... Nguyên nhân của bạn í thì không biết là do sao còn mình là do thấy bạn bè nhiều đứa khổ vì yêu quá, nên trong tâm trạng thì
    chẳng bao giờ nghĩ yêu ai nhiều vì sợ đau khổ mà :"> chỉ yêu ba mẹ và gia đình thôi :( haizzz có bị gọi là bệnh sợ yêu không nhỉ :">
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Té khẩn trương con này nó bị vấn đề về giới tính rồi bạn à... yêu loại này mệt lắm

Chia sẻ trang này