1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu những người làm ngành nào là co vẻ lo lắng nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mabu_2nt, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu sự thuỷ chung quyết định tất cả ..............Nhưnng dù thế vẫn sợ .Tôi thì sợ nhât yêu dân HÀNG KHÔNG,chính vì sợ mà tôi phải rút lui vi chàng cua tôi đi nhiều và quan hệ rộng quá . Chàng lại đòi hỏi tôi cũng phải thông minh sáng láng như chàng .Mà dân đó thì con gái xinh thì cứ gọi la.... Ôi ôi , đến em là con gái mà còn mê nũa là chàng ......Nhất la những lúc bên nhau co điện thoại chàng lại phải ra ngoài nghe hay phải hy hoáy nhắn tin .Xot cả ruột..........Chia tay cho xong ......Và xong rồi thật .Đời buồn làm sao ....
    Đời là cái đinh ,tình là cai que con mình là cái bua ......[size = 4 ][red]
  2. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    thế thì chuyển sang dân nghành y đi em ơi.dân nghành y chẳng đi đâu cả chỉ đi từ nhà đến bậnh viện thôi.
  3. giun_kim

    giun_kim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ghét của nào trời trao của ấy đấy các cháu à?
  4. mabu_2nt

    mabu_2nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đọc các bạn tâm sự mình rút ra rằng yêu ngàng nào cũng có cái khổ của nó, tốt nhất là cần người yêu mình chung thuỷ thì dù có yêu ngàng nào cũng chẵng sợ cả có đúng không các bạn!
  5. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    -Bệnh nhất là yêu nhằm em nào học ngành du lịch, báo chí hay an ninh, rảnh rỗi là cứ đòi qua IRAC... du lịch là rõ khổ !
    -Thứ hai là không nên yêu mấy em lập trình viên... tối ngày ngồi đó ôm cái computer còn nhiều hơn ôm mình (cận thị là cái chắc, lưng còng, tay chai... má ui dzọt !!!).... ghen quá đi mất ! hehehe
    -Thứ ba là đừng nên yêu... tôi ! hic vì tôi có vài sở thích... rùng mình hơn mấy cái kia nhiều nữa (nói ra o tiện !) hahahahaa

    Thà chịu chết vinh hơn sống nhục
    Chết có gì sợ chết như chơi
    [​IMG]
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Yêu người thông minh hơn mình là khổ nhất
    Yêu người biết điều là sướng nhất
    Ngành Nghề ư...
    Yêu nghề XD thì xa nhau suốt ngày
    Yêu ANNINH, CÔNG AN, cũng thế, lại còn lo cho tính mạng
    Yêu dân nghệ thuật thì dễ phản bội
    Yêu công nhân thì sợ nghèo
    Yêu ai chả khổ, cái chính là mình có sướng với cái khổ của mình không thôi...
    Love is Real , Real Is Love ...
    Hôm nay có hơn gì được hôm qua không ? I
  7. mabu_2nt

    mabu_2nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đọc tất cả những lời tâm sự của các bạn thì ai cũng có lý do riêng của mình cả vậy thì hay nhất là hãy yêu chính bản thân mình và đối xữ tốt với người mà mình yêu. vì mình dành cho họ những gì thì họ sẽ lại giành cho ta những điều mà chúng ta đã giành cho họ, đúng không các bạn?
  8. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ngành bảo kê nhà hàng hì hì bởi vì chúng nó nhiều gái cho nên dễ phụ bạc hị hị

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  9. mabu_2nt

    mabu_2nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    coi bộ vấn đề này chẳng thể nào giải quyết đưọc quá, ai cũng có những ngành nghề mà mình không nên yêu, vậy nếu mà tông kết lại thì trên đời này chẳng có ngành nào là chung thuỷ cả. mình làm ngành nào thì trong trái tim của mình cũng chỉ có người yêu của mình, và mãi mãi là như vậy. NTNT LOVE
  10. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai học comp là hay nhất nè .. ngoại trừ cái comp và người yêu ra thì trong mắt chả có ai cả ... hehe ... vậy là chẳng nhẽ đi ghen với cái comp ???
    AMD AthlonXP 2000+ , MSI KT4 Ultra , 384MB DDR-333 Kingmax , 80Gb Seagate Barracuda 7200RPM , Asus GeForce4 MX440 SE , DVD Sony 16X , 17" SyncMaster , Creative Live! Audigy , Altec Lansing AVS5000

Chia sẻ trang này