1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu những người làm ngành nào là co vẻ lo lắng nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mabu_2nt, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackdragonals

    blackdragonals Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nó đến, nó đã đến, nó ào ạt xô đến chả có gì cưỡng lại sức mạnh của nó. Tình yêu đấy, đã yêu nhau rồi thì chuyện xung quanh chả là gí cả. Khi đã yêu lại đi hỏi anh ơi, em ơi làm nghề gì ư? Chán ngắt ! Người ta chỉ bàn đến vấn đề nghề nghiệp khi cả 2 cảm thấy không thể sống thiếu nhau được nữa và tính đến chuyện kết hôn. Có yêu nhau, bảo vệ cho nhau để cùng hưởng hạnh phúc mới là điều quan trọng. Nghề nghiệp nó cũng là một thử thách của tình yêu, có dũng cảm đối mặt với nó, vuợt qua nó để tình yêu mới bền vững được. Khi cả 2 không giám đương đầu với nó thì tình yêu coi như chết. Hãy bảo vệ tình yêu của mình!!! Ví dụ đơn giản nhất là : hồi còn chiến tranh, biết rằng người mình yêu sắp phải ra trận, ra đi là chết nhưng họ vẫn yêu, yêu tha thiết, yêu mãnh liệt. Họ tận hưởng những gì tốt đẹp nhất mà trời đã ban tặng cho họ. Tình yêu đấy mới đẹp đẽ.
    Phải chăng khi đề cập đến vấn đề này, tui có cảm giác cái tôi trong con mỗi con người quá lớn, chỉ tính đến chuyện hơn thiệt. Tính toán ngay cả trong tình yêu ư? Ai cũng sợ mình thua thiệt!!!Chán ngắt.

    Hình như có câu, (tui không nhớ là của ai cả): "Đời là bể khổ, tình là dây oan". Cho nên với tui, sống một mình là hay nhất, không yêu, không đau khổ, không toan tính. Đời thật là sướng.
    ANTI--LOVE

    Invincible Soul
  2. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    để rồi xem ông bạn có giữ vững được lập trường ấy ko nhé.vấn đề tình cảm ko thể nói trước được điều gì đâu.cái gì đến sẽ đến chỉ khác là nó đến sớm hay muộn thôi.

Chia sẻ trang này