1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ở tuổi nào.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi biahatay, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Yêu ở tuổi nào.

    Tình yêu là một đề tài muôn thủa ( đay chỉ muốn đề cập tới tình yêu lứa đôi), vậy tuổi nào nên yêu, nói như vậy thì tình yêu có giới hạn tuổi tác? Có đó là quan điểm của riêng tôi. Các bạn nghĩ thế nào khi yêu mà không có tiền, liệu có tình yêu nào không cần đến tiền bạc? nếu ai trả lời có, hẳn kẻ đó là ảo tưởng. Chẳng nhẽ yêu nhau đơn thuần chỉ nắm tay nhau di chơi, ngắm phố phường, hít khí trời? tóm lại là những dịch vụ free. Nghe lý thuyết quá. Chính vì vậy tôi nghĩ khi yêu cần nhất là mình phải tự kiếm được một số tiền nho nhỏ đủ để trang trải những chi phí nhỏ nhặt như vé xem phim, uống nước, thậm chí vé vào cửa công viên? hay còn gọi là ?~Tình phí?T, không lẽ tiền đó cũng xin của phụ huynh thì xấu hổ lắm, nhất là với người mình yêu. Vậy quan điểm của các bạn thế nào? Liệu các bạn có chấp nhận yêu 1 người vẫn phụ thuộc phụ huynh ko?
  2. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    lão này buồn cười thật vấn đề này xưa như trái đất rồi ,ai giám hùng hồn kêu tôi chỉ cần tình yêu chứ không cần tiền bạc và ai giám kêu tôi chỉ cần tiền bạc mà không cần tình yêu nào ??? nếu không may có trường hợp nào ở 1 trong hai trang thái trên thi nên đi khám xem mình có bình thường không??? tình yêu và tiền bạc luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau không thể thiếu và cũng không thể thừa được. thử hỏi đã có mấy ai hẹn hò người yêu đi chơi mà không có bác Hồ dẫn đường xem anh tràng đó có đủ tự tin vui chơi cùng bạn gái không nhi????
  3. NghiemTrung

    NghiemTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đồng ý với bác emlaluan156nct là tình yêu và tiền bạc luôn là 2 thứ đi cùng với nhau, thiếu một trong hai thứ thì sớm hay muộn cũng đứt thôi. Nhung nếu nhiều tiền quá cũng chết, vì nhiều tiền dẫn đến ăn chới chác tán, đưa nhau vào đời sớm thôi. Tốt nhất nên đi tu, lên chùa gõ mõ là an toàn nhất.he he he
    bup be biet yeu

Chia sẻ trang này