1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ??ogái làng chơi??? - chấp nhận không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiep_ngheo, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Đã là yêu rồi thì thường ng` ta đánh mất lý trí của mình. Lúc chưa yêu thì còn có thời gian mà suy xét xem nó (ng` mà mình đang tìm hiểu) tốt thế nào, nó xấu ra sao, chưa được ở điểm nào ... Đến lúc rơi vào ma trận của tình yêu thì dù nó xấu như Thị Nở hay độc ác như Hitle thì cũng đành chấp nhận mà cắm đầu vào yêu. Sao còn có thể nghĩ được cái gì khác ? Uh thì biết là quá khứ của nó ko trong sạch, nhưng quan tâm đến quá khứ mà làm gì. Chủ yếu là hiện tại nó như thế nào và trong tương lai nó có sửa đổi được ko ? Có từ bỏ được tật cũ ko ? Nếu đã xác định được rồi thì chẳng còn gì phải bàn. Nếu chưa xác định được thì đành chờ xem thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Mỗi ng` một cảnh ngộ, chẳng ai giống ai. Để đưa ra 1 lời khuyên là rất khó. Thôi thì cứ làm theo những gì con tim mách bảo.
    Chúc cho tất cả những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu có 1 tình yêu bền vững.
  2. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Surfing thấy đây là topic đầu tiên của mình khi bước chân vào TTVNOL. Đây chính là bé xì trum nhân vật chính tội nghiệp đây (còn Nokia 8910i đâu rùi????)
    Thế mà đã 5 tháng rồi đấy, nỗi đau nào rồi cũng qua. Tôi đã quyết định chia tay với em, con người tôi ko thể nào vượt qua những định kiến của XH, tôi còn có gia đình, cha mẹ. Nhưng thật sự cho đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quên em hoàn toàn được.
    Các bạn đừng nghĩ ko phải bất cứ cô gái làng chơi nào đến với bạn cũng vì money, vì cái background của bạn. Đến khi chia tay với người yêu của tôi, thì tôi mới hiểu được điều này. Có những cô gái đến với bạn vì cô ấy cảm thấy có thể tin tưởng bạn được, và đối với bạn cô ấy ko phải diễn kịch như những người đàn ông khác. Cô ấy đến với như tìm 1 chút bình yên, một khoảng lặng trong cái thế giới bon chen, nghiệt ngã của cô ta.
    Nếu bạn là người rộng lượng, vị tha bạn sẽ chấp nhận cô ấy như 1 phần cuộc đời của bạn. Bạn và cô ta đem đến cho nhau những giây phút ấm áp của 1 true love. Ko ai lợi dụng ai, chỉ là 2 nửa trái tim áp vào nhau tạo thành 1 trái tim !
    Thế đấy, tiện đây cám ơn bạn nào đã lôi cái topic rất xưa này lên
  3. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Surfing thấy đây là topic đầu tiên của mình khi bước chân vào TTVNOL. Đây chính là bé xì trum nhân vật chính tội nghiệp đây (còn Nokia 8910i đâu rùi????)
    Thế mà đã 5 tháng rồi đấy, nỗi đau nào rồi cũng qua. Tôi đã quyết định chia tay với em, con người tôi ko thể nào vượt qua những định kiến của XH, tôi còn có gia đình, cha mẹ. Nhưng thật sự cho đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quên em hoàn toàn được.
    Các bạn đừng nghĩ ko phải bất cứ cô gái làng chơi nào đến với bạn cũng vì money, vì cái background của bạn. Đến khi chia tay với người yêu của tôi, thì tôi mới hiểu được điều này. Có những cô gái đến với bạn vì cô ấy cảm thấy có thể tin tưởng bạn được, và đối với bạn cô ấy ko phải diễn kịch như những người đàn ông khác. Cô ấy đến với như tìm 1 chút bình yên, một khoảng lặng trong cái thế giới bon chen, nghiệt ngã của cô ta.
    Nếu bạn là người rộng lượng, vị tha bạn sẽ chấp nhận cô ấy như 1 phần cuộc đời của bạn. Bạn và cô ta đem đến cho nhau những giây phút ấm áp của 1 true love. Ko ai lợi dụng ai, chỉ là 2 nửa trái tim áp vào nhau tạo thành 1 trái tim !
    Thế đấy, tiện đây cám ơn bạn nào đã lôi cái topic rất xưa này lên
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tui nè ... Từng iêu hooker đây, nhưng bây giờ thì chỉ còn là dĩ vãng . Thú nhận xong, Thuyền chắc các bạn hông tin . Thui thì đành kể sơ sơ, mong nếu các bạn tự đặt chân các bạn vào đôi giầy của tui (if you put yourselves in my shoes), các bạn sẽ thông cảm !
    Mối tình đó là mối tình thứ 3 trong đời tôi, lúc tôi vừa mới lớn , "vừa mới lớn" để cóc cần hậu quả và bất chấp đời, nhưng cũng có 2 mối tình đủ kinh nghiệm để vui hưởng những kinh nghiệm từ một người con gái từng trải .
    Tuy là mối tình thứ 3, iêu một cô gái giang hồ, một hooker chính hiệu của xã hội bên đây, nhưng nó lại có cái đặc biệt "đầu tiên" . Yeap, lần đầu tiên tôi iêu và được iêu từ một người con gái Việt Nam . (2 mối tình đầu, một cái với gái Mỹ và một cái với gái French-Canadian khi còn học nội trú đại học).
    Nàng đến với tôi trong một buổi party cuối năm tổ chức của sở làm . Sở làm của tôi đông lắm, dạo đó có không dưới 10000 kỹ sư . Và nhiều thằng độc thân phải lật phone book mướn escort (hông biết dịch tieng Viet ra sao, sorrie) cho đêm khiêu vũ party đó .
    Thằng tôi cũng hăng hái lật phone book tra cứu dưới chủ đề "Escort service" . hihihi Một quảng cáo nhỏ đập và mắt tôi : "Oriental Lady - High class - Discreet". Tui lật đật phone ngay . Cái dạo đó, ở Ottawa, (thủ đô của Canada), thật là ít người Á Đông . Ngay trong sở làm tôi, tuy đông đảo ky su vậy nhưng số người VN thì chỉ đếm được trong một bàn tay .
    Ngay lần đầu gặp nàng ở hotel, tôi đã ngơ ngác và xác nhận, nàng quả là người VN . Thậm chí có lẽ là mới sang đây nữa vì còn đậm nét quê hương , một cái gì đó mà tôi không sao định nghĩa được .
    Nhưng lịch sự tôi chả dám hỏi nàng ... Sau vài bài nhẩy, nàng hỏi thẳng tôi : "Are u a VNese ?" (tại tui cho nàng tên Mỹ mà không cho nàng biết ten VN, giấu cả họ mình nữa) .
    Tôi vẫn nhớ không sao quên được, lúc đó, tôi bật cười theo hơi men và lơi lả thì thầm và tai nàng trong bóng tối : "I ''m . And so are u . " Và chuyển sang tiếng Việt, "Chắc 2 đứa gặp nhau là định mệnh đó !"
    Nàng nhìn tôi ánh mặt long lanh rực lửa, "gặp nhau là duyên nợ, hông phải định mệnh đâu, ông xã của em" .
    Chèn đét ui, thằng tui cả đời chưa bao giờ được nhìn và được nghe vậy ... Bao năm cho đến tận phút đó, tôi vẫn thường chê gái Á Đông là cù lần, là không đủ hot, nhưng tôi biết tôi đã lầm và đã miss nhiều so far ! Nàng đang đốt tôi thành tro bụi .
    hihih Tất nhiên, bạn cũng biết gì rùi chớ .... Đêm đó , tôi bị đốt thành tro bụi thật ! Chúng tôi say đắm miệt mài bên nhau cả tháng trời ! Tôi không cần biết nàng là ai, nàng đang làm gì, tôi chỉ muốn chết đi vì nàng và xin được sống lại để tiếp tục ái ân vượt trùng cỡi sóng cùng nàng ...
    Và tháng đó trôi qua ... Thực tế quay trở lại ! Nàng kể cho tôi nghe, ở Saigon, trong khi chờ đợi đi bảo lãng, nàng đã từng đứng đường hàng đêm quanh khuông viên Tao đàn, từng đứng dưới gốc me trước cửa trường LeQuyDon mé dinh Doc Lap . Nàng hơn tôi đúng 10 tuổi, tôi quen thú nhận cùng các bạn, by the way .
    Rồi giấy tờ bảo lãng hoàn xong, nàng vào được Canada được hơn 3 tháng thì bắt buộc phải đi làm để trả một món nợ của ba nàng vì cờ bạc ! Một món nợ lớn kinh khủng mà bọn chủ nợ cá mập (loan shark) "cho phép" nàng trả chúng bằng cách bán thân trong vòng một năm !
    Gosh .. Từng lời của nàng làm tôi tan thành nước mắt, ướt đẫm gối chăn thủa đó . Tôi rút hết bao tiền để dành và đi chuộc nàng ra . Cái dạo đó, tôi đang tính để dành tiền mua nhà lấy vợ ... Chúng tôi tiếp tục sống chung với nhau được hơn 1 năm thì nàng tự động chia tay tôi và bỏ đi biền biệt .
    Một lá thư !
    Thư của nàng để lại ...
    "Huy, em không xứng đáng với anh đâu . Em đi xuôi về Nam, tìm đường sang Mỹ để trả nợ ba em tiếp . Cái nợ của kẻ làm con . Ba em lại đánh bài và lại thiếu nợ tiếp . Khi nào ba em nằm xuống, em sẽ kiếm lại anh . Nếu anh vẫn còn cần em, em nguyện sẽ làm thân tôi đòi trả nợ cho anh kiếp này . Em nợ anh rất nhiều, nợ vật chật tiền bạc không nhiều bằng tình cảm anh dành cho em, một đứa con gái hư ."
    Thuyền tên thật là Huy . Cũng trùng hợp hông vậy các bạn ? Chắc tên Huy hay bị thua thiệt trên tình trường hay mắc nợ đám quần hồng phấn son làng chơi ?
    Năm tháng trôi qua ... Thuyền hiện đang sống và làm việc bên Mỹ . Thuyền đã give up, đã từ bỏ ý định tìm kiếm người con gái đó .... Cho đến một hôm . Thuyền nhận được giấy báo lên nhà tù Arkansas nhìn mặt người thân lần cuối và tiếp nhận di chúc .
    Ngơ ngác, bồi hồi, mắt đẫm lễ mà Thuyền đọc những dòng chữ trong di chúc của nàng . "...Huy is entitle to own all my bank accounts ..." Nàng đã chết . Nàng chết trong một vụ bắn lộn giữa cảnh sát Boston và băng đảng mafia phố Tàu ngày hôm đó . Tôi, cũng như những người VN khác, theo doi và gần như thuộc lòng từng chi tiết liên quan đến tin tức này . Thế mà tôi không biết, người con gái bị cảnh sát bắn chết lại là nàng .
    Nàng đã đổi tên khác .
    Tôi thẫn thờ bay sang nhìn nàng lần cuối . Gương mặt tái trắng đầy phong sương ấy, vinh viễn tôi không quên được ... Người con gái phong sương cả đời !
    Tiền nàng để lại vừa đúng (có lẽ nàng cố ý để riêng ra) món tiền mà tôi đã chuộc nàng ra dạo còn làm việc ở Canada . Nàng không muốn thiếu nợ tôi !
    Nhưng nàng có biết đâu, nàng đã bắt tôi thiếu nợ nàng một món nợ ân tình suốt quãng đời còn lại .
    Từ dạo đó đến nay, thằng tôi hết hứng thú và cũng chán nản trong việc iêu đương . Tôi vẫn sống độc thân . Vẫn miệt mai làm việc ở cái hãng mà thủa đó tôi quen nàng ... Nàng đã ra đi, nhưng chăn gối tôi từ dạo đó vẫn đượm mùi ân ái nàng dành cho tôi với tất cả tinh khiết mà nàng có thể có được .
    Người ta có câu, "Thà lấy gái đĩ về làm vợ còn hơn là để vợ đi làm đĩ " (sorrie, chac tôi viết sao, tiêng Viet tui hông rành lắm, thông cảm nha các bạn ở VN) . Mỗi người hiểu mot cách khác, riêng tui, tui hiểu là gái đĩ vẫn có thể lấy làm vợ được . Nhưng còn hơn, lấy vợ là gái nhà lành nhưng lại cắm sừng mình ... Right ?
    Vẫn có hoa sen trong bùn lầy đó mờ ? Và vẫn có những phân của chim chóc trong vườn hoa công viên vậy, đúng hông các bạn !
    Nêu iêu ai, xin đừng câu nệ quá khứ mà xin hãy chấp nhận hiện tại và nhìn về tương lai ... Mình có tôn trọng người ta thì người khác sẽ tôn trọng mình . Cái đức là ở trong tâm, không nên đo lường qua chuyện xác thịt . Nếu có ai chỉ bạn gái của tui và nói, "Tui biết cô ta có bao nhiêu nốt rùi kín, tui từng ngủ với cổ chỉ có vài trăm" thì ... thì ... Thuyền cười nhạo tên đó : "Men, sao you cheap vậy ? It''s not her the cheap, it''s not her to be critize and laugh at, íts you, my friend . Nothing to be proud of, men"
    (tạm dịnh, sao anh rẻ tiền vậy ? Nàng không có rẻ, không đáng phê phán và đáng bị cười, anh bạn mới là người đáng bị cười .. Đi chơi gái rẻ tiền vậy mà đáng khoe sao ?"
    tâm sự 2 xu của thằng tui,
    Huỵ
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tui nè ... Từng iêu hooker đây, nhưng bây giờ thì chỉ còn là dĩ vãng . Thú nhận xong, Thuyền chắc các bạn hông tin . Thui thì đành kể sơ sơ, mong nếu các bạn tự đặt chân các bạn vào đôi giầy của tui (if you put yourselves in my shoes), các bạn sẽ thông cảm !
    Mối tình đó là mối tình thứ 3 trong đời tôi, lúc tôi vừa mới lớn , "vừa mới lớn" để cóc cần hậu quả và bất chấp đời, nhưng cũng có 2 mối tình đủ kinh nghiệm để vui hưởng những kinh nghiệm từ một người con gái từng trải .
    Tuy là mối tình thứ 3, iêu một cô gái giang hồ, một hooker chính hiệu của xã hội bên đây, nhưng nó lại có cái đặc biệt "đầu tiên" . Yeap, lần đầu tiên tôi iêu và được iêu từ một người con gái Việt Nam . (2 mối tình đầu, một cái với gái Mỹ và một cái với gái French-Canadian khi còn học nội trú đại học).
    Nàng đến với tôi trong một buổi party cuối năm tổ chức của sở làm . Sở làm của tôi đông lắm, dạo đó có không dưới 10000 kỹ sư . Và nhiều thằng độc thân phải lật phone book mướn escort (hông biết dịch tieng Viet ra sao, sorrie) cho đêm khiêu vũ party đó .
    Thằng tôi cũng hăng hái lật phone book tra cứu dưới chủ đề "Escort service" . hihihi Một quảng cáo nhỏ đập và mắt tôi : "Oriental Lady - High class - Discreet". Tui lật đật phone ngay . Cái dạo đó, ở Ottawa, (thủ đô của Canada), thật là ít người Á Đông . Ngay trong sở làm tôi, tuy đông đảo ky su vậy nhưng số người VN thì chỉ đếm được trong một bàn tay .
    Ngay lần đầu gặp nàng ở hotel, tôi đã ngơ ngác và xác nhận, nàng quả là người VN . Thậm chí có lẽ là mới sang đây nữa vì còn đậm nét quê hương , một cái gì đó mà tôi không sao định nghĩa được .
    Nhưng lịch sự tôi chả dám hỏi nàng ... Sau vài bài nhẩy, nàng hỏi thẳng tôi : "Are u a VNese ?" (tại tui cho nàng tên Mỹ mà không cho nàng biết ten VN, giấu cả họ mình nữa) .
    Tôi vẫn nhớ không sao quên được, lúc đó, tôi bật cười theo hơi men và lơi lả thì thầm và tai nàng trong bóng tối : "I ''m . And so are u . " Và chuyển sang tiếng Việt, "Chắc 2 đứa gặp nhau là định mệnh đó !"
    Nàng nhìn tôi ánh mặt long lanh rực lửa, "gặp nhau là duyên nợ, hông phải định mệnh đâu, ông xã của em" .
    Chèn đét ui, thằng tui cả đời chưa bao giờ được nhìn và được nghe vậy ... Bao năm cho đến tận phút đó, tôi vẫn thường chê gái Á Đông là cù lần, là không đủ hot, nhưng tôi biết tôi đã lầm và đã miss nhiều so far ! Nàng đang đốt tôi thành tro bụi .
    hihih Tất nhiên, bạn cũng biết gì rùi chớ .... Đêm đó , tôi bị đốt thành tro bụi thật ! Chúng tôi say đắm miệt mài bên nhau cả tháng trời ! Tôi không cần biết nàng là ai, nàng đang làm gì, tôi chỉ muốn chết đi vì nàng và xin được sống lại để tiếp tục ái ân vượt trùng cỡi sóng cùng nàng ...
    Và tháng đó trôi qua ... Thực tế quay trở lại ! Nàng kể cho tôi nghe, ở Saigon, trong khi chờ đợi đi bảo lãng, nàng đã từng đứng đường hàng đêm quanh khuông viên Tao đàn, từng đứng dưới gốc me trước cửa trường LeQuyDon mé dinh Doc Lap . Nàng hơn tôi đúng 10 tuổi, tôi quen thú nhận cùng các bạn, by the way .
    Rồi giấy tờ bảo lãng hoàn xong, nàng vào được Canada được hơn 3 tháng thì bắt buộc phải đi làm để trả một món nợ của ba nàng vì cờ bạc ! Một món nợ lớn kinh khủng mà bọn chủ nợ cá mập (loan shark) "cho phép" nàng trả chúng bằng cách bán thân trong vòng một năm !
    Gosh .. Từng lời của nàng làm tôi tan thành nước mắt, ướt đẫm gối chăn thủa đó . Tôi rút hết bao tiền để dành và đi chuộc nàng ra . Cái dạo đó, tôi đang tính để dành tiền mua nhà lấy vợ ... Chúng tôi tiếp tục sống chung với nhau được hơn 1 năm thì nàng tự động chia tay tôi và bỏ đi biền biệt .
    Một lá thư !
    Thư của nàng để lại ...
    "Huy, em không xứng đáng với anh đâu . Em đi xuôi về Nam, tìm đường sang Mỹ để trả nợ ba em tiếp . Cái nợ của kẻ làm con . Ba em lại đánh bài và lại thiếu nợ tiếp . Khi nào ba em nằm xuống, em sẽ kiếm lại anh . Nếu anh vẫn còn cần em, em nguyện sẽ làm thân tôi đòi trả nợ cho anh kiếp này . Em nợ anh rất nhiều, nợ vật chật tiền bạc không nhiều bằng tình cảm anh dành cho em, một đứa con gái hư ."
    Thuyền tên thật là Huy . Cũng trùng hợp hông vậy các bạn ? Chắc tên Huy hay bị thua thiệt trên tình trường hay mắc nợ đám quần hồng phấn son làng chơi ?
    Năm tháng trôi qua ... Thuyền hiện đang sống và làm việc bên Mỹ . Thuyền đã give up, đã từ bỏ ý định tìm kiếm người con gái đó .... Cho đến một hôm . Thuyền nhận được giấy báo lên nhà tù Arkansas nhìn mặt người thân lần cuối và tiếp nhận di chúc .
    Ngơ ngác, bồi hồi, mắt đẫm lễ mà Thuyền đọc những dòng chữ trong di chúc của nàng . "...Huy is entitle to own all my bank accounts ..." Nàng đã chết . Nàng chết trong một vụ bắn lộn giữa cảnh sát Boston và băng đảng mafia phố Tàu ngày hôm đó . Tôi, cũng như những người VN khác, theo doi và gần như thuộc lòng từng chi tiết liên quan đến tin tức này . Thế mà tôi không biết, người con gái bị cảnh sát bắn chết lại là nàng .
    Nàng đã đổi tên khác .
    Tôi thẫn thờ bay sang nhìn nàng lần cuối . Gương mặt tái trắng đầy phong sương ấy, vinh viễn tôi không quên được ... Người con gái phong sương cả đời !
    Tiền nàng để lại vừa đúng (có lẽ nàng cố ý để riêng ra) món tiền mà tôi đã chuộc nàng ra dạo còn làm việc ở Canada . Nàng không muốn thiếu nợ tôi !
    Nhưng nàng có biết đâu, nàng đã bắt tôi thiếu nợ nàng một món nợ ân tình suốt quãng đời còn lại .
    Từ dạo đó đến nay, thằng tôi hết hứng thú và cũng chán nản trong việc iêu đương . Tôi vẫn sống độc thân . Vẫn miệt mai làm việc ở cái hãng mà thủa đó tôi quen nàng ... Nàng đã ra đi, nhưng chăn gối tôi từ dạo đó vẫn đượm mùi ân ái nàng dành cho tôi với tất cả tinh khiết mà nàng có thể có được .
    Người ta có câu, "Thà lấy gái đĩ về làm vợ còn hơn là để vợ đi làm đĩ " (sorrie, chac tôi viết sao, tiêng Viet tui hông rành lắm, thông cảm nha các bạn ở VN) . Mỗi người hiểu mot cách khác, riêng tui, tui hiểu là gái đĩ vẫn có thể lấy làm vợ được . Nhưng còn hơn, lấy vợ là gái nhà lành nhưng lại cắm sừng mình ... Right ?
    Vẫn có hoa sen trong bùn lầy đó mờ ? Và vẫn có những phân của chim chóc trong vườn hoa công viên vậy, đúng hông các bạn !
    Nêu iêu ai, xin đừng câu nệ quá khứ mà xin hãy chấp nhận hiện tại và nhìn về tương lai ... Mình có tôn trọng người ta thì người khác sẽ tôn trọng mình . Cái đức là ở trong tâm, không nên đo lường qua chuyện xác thịt . Nếu có ai chỉ bạn gái của tui và nói, "Tui biết cô ta có bao nhiêu nốt rùi kín, tui từng ngủ với cổ chỉ có vài trăm" thì ... thì ... Thuyền cười nhạo tên đó : "Men, sao you cheap vậy ? It''s not her the cheap, it''s not her to be critize and laugh at, íts you, my friend . Nothing to be proud of, men"
    (tạm dịnh, sao anh rẻ tiền vậy ? Nàng không có rẻ, không đáng phê phán và đáng bị cười, anh bạn mới là người đáng bị cười .. Đi chơi gái rẻ tiền vậy mà đáng khoe sao ?"
    tâm sự 2 xu của thằng tui,
    Huỵ
  6. real_precious

    real_precious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một cách tình cờ vào đây, và bất ngờ với những cuộc tình phong ba bão táp đó. Phải nói một câu khâm phục, chuyện tương lai thì không nói trước được thế nào, không phải đơn giản yêu thật nhiều là đến được với nhau, nhưng em chỉ muốn nói rằng, với người con gái phải làm vợ thiên hạ cũng chẳng phải sung sướng gì, ai chẳng có một tình cảm một tâm hồn, đừng nói những lời khinh bạc với những người vậy. Có những người còn đáng trọng hơn những bà này bà nọ đức cao vọng trọng, những " cô công chúa" ngoan hiền như thiên sứ, cũng có cả những dạng " gái nhà lành" nhưng cũng làm điều tồi bại đáng khinh, họ không bị chê bai vì họ có tiền, họ kín đáo, họ dấu cái xấu họ như " mèo dấu ***" xin lỗi nhưng em khinh những người làm mà không dám nhận lại lên tiếng xỉ vả người khác, nhìn bề ngoài ai biết họ mất trinh hay không?, chẳng lẽ nhân cách con người nhìn vào cái dấy mà đánh giá được à. Em thích cách nói của anh Nokia, thẳng thắn làm, cũng tình cảm lắm, còn bọn nói móc nói mỉa kia, chỉ một phường ganh tỵ, không muốn tin và không muốn thấy cái gì tốt đẹp mà người khác có được. Em không mơ mộng một kết cục có hậu cho chuyện tình của các anh, nhưng em mong đó sẽ là một tc mà về sau các anh luôn cảm thấy là " nó đáng ". Nói thật ra nữa, em cũng không tin các anh đủ sức chung thuỷ với ty của mình nhưng công nhận tình cảm của mình, kể cả những ghen hờn, uất ức là dũng cảm lắm. Một lúc không nói rõ được suy nghỉ trong lòng, chỉ biết là rất phục mấy anh...., nếu có oánh thằng nào, em rất vui nếu đứng ngoài cổ vũ
  7. real_precious

    real_precious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một cách tình cờ vào đây, và bất ngờ với những cuộc tình phong ba bão táp đó. Phải nói một câu khâm phục, chuyện tương lai thì không nói trước được thế nào, không phải đơn giản yêu thật nhiều là đến được với nhau, nhưng em chỉ muốn nói rằng, với người con gái phải làm vợ thiên hạ cũng chẳng phải sung sướng gì, ai chẳng có một tình cảm một tâm hồn, đừng nói những lời khinh bạc với những người vậy. Có những người còn đáng trọng hơn những bà này bà nọ đức cao vọng trọng, những " cô công chúa" ngoan hiền như thiên sứ, cũng có cả những dạng " gái nhà lành" nhưng cũng làm điều tồi bại đáng khinh, họ không bị chê bai vì họ có tiền, họ kín đáo, họ dấu cái xấu họ như " mèo dấu ***" xin lỗi nhưng em khinh những người làm mà không dám nhận lại lên tiếng xỉ vả người khác, nhìn bề ngoài ai biết họ mất trinh hay không?, chẳng lẽ nhân cách con người nhìn vào cái dấy mà đánh giá được à. Em thích cách nói của anh Nokia, thẳng thắn làm, cũng tình cảm lắm, còn bọn nói móc nói mỉa kia, chỉ một phường ganh tỵ, không muốn tin và không muốn thấy cái gì tốt đẹp mà người khác có được. Em không mơ mộng một kết cục có hậu cho chuyện tình của các anh, nhưng em mong đó sẽ là một tc mà về sau các anh luôn cảm thấy là " nó đáng ". Nói thật ra nữa, em cũng không tin các anh đủ sức chung thuỷ với ty của mình nhưng công nhận tình cảm của mình, kể cả những ghen hờn, uất ức là dũng cảm lắm. Một lúc không nói rõ được suy nghỉ trong lòng, chỉ biết là rất phục mấy anh...., nếu có oánh thằng nào, em rất vui nếu đứng ngoài cổ vũ
  8. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của thuyenxaxu mà cảm thấy nhói trong lòng! Thế mới hay cũng vẫn còn những con người trọng tình nghĩa, món nợ vật chất có thể trả được nhưng món nợ tinh thần thì mãi mãi giằng xé trong trái tim ta.
    Được gặp lại người yêu xưa, mà thấy nàng giờ đây chỉ là 1 bosy vô hồn thì làm sao ko đau đớn ? Nếu là bé chắc bé chẳng dám gặp đâu ! Bé sợ những dĩ vãng ngày xưa đã ngủ quên lại ùa về, bé sợ hằng đêm trong giấc ngủ em lại đến bên tôi. Ôi, giá như . . .
    Nếu được ước, bé ước cho em trở thành 1 cô gái bình thường, ko tham vọng, ko bon chen. Nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại. Có lẽ nếu em bình thường, hiền thục như thế thì em chẳng phải là 1 cô gái có cá tính mạnh để mà bé yêu.
    Nguời ta nói nhiều khi yêu là nghiệp chướng. Đã gặp nhau là có duyên nhưng có sống được với nhau ko thì phải check xem kiếp trước mình có "nợ" gì với nhau ko ?
    Vài lời tham gia cùng topic, nếu có gì ko hay mong các bạn bỏ qua !
  9. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của thuyenxaxu mà cảm thấy nhói trong lòng! Thế mới hay cũng vẫn còn những con người trọng tình nghĩa, món nợ vật chất có thể trả được nhưng món nợ tinh thần thì mãi mãi giằng xé trong trái tim ta.
    Được gặp lại người yêu xưa, mà thấy nàng giờ đây chỉ là 1 bosy vô hồn thì làm sao ko đau đớn ? Nếu là bé chắc bé chẳng dám gặp đâu ! Bé sợ những dĩ vãng ngày xưa đã ngủ quên lại ùa về, bé sợ hằng đêm trong giấc ngủ em lại đến bên tôi. Ôi, giá như . . .
    Nếu được ước, bé ước cho em trở thành 1 cô gái bình thường, ko tham vọng, ko bon chen. Nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại. Có lẽ nếu em bình thường, hiền thục như thế thì em chẳng phải là 1 cô gái có cá tính mạnh để mà bé yêu.
    Nguời ta nói nhiều khi yêu là nghiệp chướng. Đã gặp nhau là có duyên nhưng có sống được với nhau ko thì phải check xem kiếp trước mình có "nợ" gì với nhau ko ?
    Vài lời tham gia cùng topic, nếu có gì ko hay mong các bạn bỏ qua !
  10. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Đối với từng kiểu ng thì phải có cách tiếp cận và đặt vđ khác nhau. Ôi giời, cứ như cái ông này thì ôm hận là cái chắc. Ông chẳng hiểu gì về loại gái ấy cả. Chúng nó cho mình là hơn đời, hơn ng vì chúng nó đúng là có nhiều điều cay đắng hơn. Tôi chẳng can làm gì, biết đâu lại nên chuyện. Nhưng tôi nghĩ thế này,
    Đối với loại gái này thì chúng nó bao h cũng cảm thấy cô độc(chỉ có cái là công nhận hay ko), thứ hai là luôn tỏ ra mạnh mẽ, lấn át ng khác(trừ đối tượng làm tiền). Cách trị có thôi nhưng khó lắm. Thằng đàn ông thì phải có bản lĩnh, phải có tương lai vững chắc(toẹt ra là có tiền), phải luôn chủ động trươc cô bé kia, nhưng cô vẫn cảm thấy đc là ổng quan tâm chân thành đến cô ý. Để cô ấy vòi tiền như thế thì hỏng, nếu dùng tiền thì phải bao đc cô ý. Còn ko thì phải thật quyết liệt, mạnh mẽ mới đc viêc. Con gái thì đứa nào cũng thế cả thôi(kể cả bà già), cứ khơi đúng huyệt, hiểu cô ý mọi lúc mọi chỗ thì nói gì cô cũng nghe

Chia sẻ trang này