1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ??ogái làng chơi??? - chấp nhận không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiep_ngheo, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu thật là lạ, có những thứ mà ta tương như không thể thì lại có thể, cuộc đời cậu cũng gần giống mình, mình cũng yêu một người nhưng mà người đó chỉ là kẻ bán thuốc phiện thui, cô ấy cũng đã từng bảo với mình anh đừng yêu một kẻ xấu xa như em, cũng chính vì câu nói đó đời mình thay đổi, thật lạ tình yêu ôi tình yêu,
    mình cũng phải lập kế hoạch để giúp cô ấy thoát khỏi cái đường đây đấy, thật mệt, nhưng bù lại cố ấy đã đành hết tình cảm cho mình thế là vui rồi
    Được xuan_thanh sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 23/05/2004
  2. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống như vậy...nhưng đời là thế...đôi khi rất dở nhưng mình vẫn phải niềm nở
  3. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống như vậy...nhưng đời là thế...đôi khi rất dở nhưng mình vẫn phải niềm nở
  4. mien_song_gio

    mien_song_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ông này copy bài từ báo, mất công quá....Lần sau nên nhớ ghi thêm dòng : trích dẫn từ báo....ngày.....
  5. mien_song_gio

    mien_song_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ông này copy bài từ báo, mất công quá....Lần sau nên nhớ ghi thêm dòng : trích dẫn từ báo....ngày.....
  6. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mới vào diễn đàn thấy bài viết rất đúng với tâm trạng hiện giờ của tôi. Mừng hết biết thế là sẽ có người chia sẻ tâm trạng với mình rồi. Bời vậy đăng kí liền !
    Hiện giờ tôi đang quen 1 cô bạn gái làm việc tại 1 KS thuộc loại sang nhất thành phố HCM này. Những gì tôi biết về em chỉ là những lời nói của em, tôi chỉ mới gặp được duy nhất 1 cô bạn của my gf. Cviệc của em tôi cũng chẳng biết rõ.
    Em rất tốt với tôi, nhưng khi xem lén trong mobile (chỉ 1 lần duy nhất khi em ngủ) mới biết em chẳng phải là 1 tay vừa.
    Em chấp nhận lả lơi, thậm chí đi ngủ với khách hàng để có được % của những hợp đồng tính bằng USD. Nói ra những điều này tôi rất đau lòng. Những khi em ngà ngà say sau khi gặp khách hàng về, em khóc với tôi về những thằng đàn ông đã đi qua đời em ! Những thằng đàn ông vì mê sắc đẹp của em mà kí những policy với em !
    Khi tôi nói em hãy thay đổi em nói rằng: Em sống 1 mình, có cuộc sống sung túc ngày hôm nay chắc chắn ko phải từ những đồng tiền lương thiện mà có được. Em đến với tôi hoàn toàn tự nguyện dâng hiến, em ko muốn và chưa bao giờ lấy của tôi 1 thứ gì giá trị cả. Em ko sống dựa vào tôi hay bất cứ ai. Em là 1 con người tham vọng, những người đàn ông giàu có bên em chỉ là những nấc thang để em tiến thân, là con cờ trong ván đấu của em.
    Tôi biết em yêu tôi, ngoài cviệc hầu hết thời gian rảnh em đều dành cho tôi. Tôi yêu em, nhưng ko thể nào ko suy nghĩ về những hành động của em. Làm sao chấp nhận được khi bạn gái mình khi thì ngủ với mình, lúc lại trong vòng tay âu yếm những thằng đáng tuổi cha chú mình? Vậy hoá ra em là 1 cô gái làng chơi hạng sang sao ?
    Mọi người giúp tôi nhé ! Cho tôi 1 ý kiến về những gì bạn suy nghĩ sau khi đọc bài này. Tôi đang tuyệt vọng đây
    Được Be_xi_trum sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 24/05/2004
  7. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mới vào diễn đàn thấy bài viết rất đúng với tâm trạng hiện giờ của tôi. Mừng hết biết thế là sẽ có người chia sẻ tâm trạng với mình rồi. Bời vậy đăng kí liền !
    Hiện giờ tôi đang quen 1 cô bạn gái làm việc tại 1 KS thuộc loại sang nhất thành phố HCM này. Những gì tôi biết về em chỉ là những lời nói của em, tôi chỉ mới gặp được duy nhất 1 cô bạn của my gf. Cviệc của em tôi cũng chẳng biết rõ.
    Em rất tốt với tôi, nhưng khi xem lén trong mobile (chỉ 1 lần duy nhất khi em ngủ) mới biết em chẳng phải là 1 tay vừa.
    Em chấp nhận lả lơi, thậm chí đi ngủ với khách hàng để có được % của những hợp đồng tính bằng USD. Nói ra những điều này tôi rất đau lòng. Những khi em ngà ngà say sau khi gặp khách hàng về, em khóc với tôi về những thằng đàn ông đã đi qua đời em ! Những thằng đàn ông vì mê sắc đẹp của em mà kí những policy với em !
    Khi tôi nói em hãy thay đổi em nói rằng: Em sống 1 mình, có cuộc sống sung túc ngày hôm nay chắc chắn ko phải từ những đồng tiền lương thiện mà có được. Em đến với tôi hoàn toàn tự nguyện dâng hiến, em ko muốn và chưa bao giờ lấy của tôi 1 thứ gì giá trị cả. Em ko sống dựa vào tôi hay bất cứ ai. Em là 1 con người tham vọng, những người đàn ông giàu có bên em chỉ là những nấc thang để em tiến thân, là con cờ trong ván đấu của em.
    Tôi biết em yêu tôi, ngoài cviệc hầu hết thời gian rảnh em đều dành cho tôi. Tôi yêu em, nhưng ko thể nào ko suy nghĩ về những hành động của em. Làm sao chấp nhận được khi bạn gái mình khi thì ngủ với mình, lúc lại trong vòng tay âu yếm những thằng đáng tuổi cha chú mình? Vậy hoá ra em là 1 cô gái làng chơi hạng sang sao ?
    Mọi người giúp tôi nhé ! Cho tôi 1 ý kiến về những gì bạn suy nghĩ sau khi đọc bài này. Tôi đang tuyệt vọng đây
    Được Be_xi_trum sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 24/05/2004
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn còn may mắn hơn tôi ở chỗ..Nơi bạn sinh ra và lớn lên lại là thành phố mang tên Bác chứ không phải Hà Nội...Hà Nội chỉ bé bắng 1 quận lớn của Sài Gòn...Gần như dân chơi..Dân giàu có...Có máu mặt đàn anh đàn chị đều biết nhau....Ra đường cứ 1 chút là lại gặp nhau ngoài đườg...Quả thật Hà Nội không có chỗ riêng cho 2 chúng tôi...Ko có chỗ để cho cô ấy có thể quên đi quá khứ...Mà thay đổi con người cũ của mình.....
    Bạn nghĩ xem nếu bạn đi với người bạn yêu ra đường mà hơi 1 chút thì người này chỉ người kia chỉ nói rằng con này tao ngủ với nó nhiều lần rồi...Hay bình phẩm những câu không hay lắm...Bạn là người iu của cô ấy liệu bạn có chịu được như vậy không..Hay những lúc đấy bạn lại nhảy xuống đánh nhau...Mà chẳng lẽ cứ như thế cả cái xã hội này nó biến thành kẻ thù của bạn hết àh...Bạn sẽ sống ra sao đây....
    Tôi nghĩ nếu giữa 2 người k có gì thì bạn nên rút đi...Vì mỗi người có 1 cuộc đời và số phận riêng...Bạn và cô ấy k thuộc về nhau....
    Nhưng nếu bạn thực lòng yêu và cô ấy cũng vậy...Thì bạn nên tìm cho cô ấy 1 công việc nào khác tốt hơn..Kiếm được ít tiền hơn nhưng phải là đàng hoàng....Và nhớ tử tế và chăm sóc quan tâm đến cô ấy từ giờ ngủ đến hàng ngày ăn những gì..Khi người ta thấy mình tốt với người ta hơn tất cả những người khác thì người ta sẽ hiểu ra không thể mất được bạn và như vậy bạn nói gì người ta cũng nghe mà cô ấy sẽ cố gắng thay đổi vì bạn...Vì tình yêu của 2 người....
    1 chút kinh nghiệm bản thân thôi...Chúc bạn thành công...
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn còn may mắn hơn tôi ở chỗ..Nơi bạn sinh ra và lớn lên lại là thành phố mang tên Bác chứ không phải Hà Nội...Hà Nội chỉ bé bắng 1 quận lớn của Sài Gòn...Gần như dân chơi..Dân giàu có...Có máu mặt đàn anh đàn chị đều biết nhau....Ra đường cứ 1 chút là lại gặp nhau ngoài đườg...Quả thật Hà Nội không có chỗ riêng cho 2 chúng tôi...Ko có chỗ để cho cô ấy có thể quên đi quá khứ...Mà thay đổi con người cũ của mình.....
    Bạn nghĩ xem nếu bạn đi với người bạn yêu ra đường mà hơi 1 chút thì người này chỉ người kia chỉ nói rằng con này tao ngủ với nó nhiều lần rồi...Hay bình phẩm những câu không hay lắm...Bạn là người iu của cô ấy liệu bạn có chịu được như vậy không..Hay những lúc đấy bạn lại nhảy xuống đánh nhau...Mà chẳng lẽ cứ như thế cả cái xã hội này nó biến thành kẻ thù của bạn hết àh...Bạn sẽ sống ra sao đây....
    Tôi nghĩ nếu giữa 2 người k có gì thì bạn nên rút đi...Vì mỗi người có 1 cuộc đời và số phận riêng...Bạn và cô ấy k thuộc về nhau....
    Nhưng nếu bạn thực lòng yêu và cô ấy cũng vậy...Thì bạn nên tìm cho cô ấy 1 công việc nào khác tốt hơn..Kiếm được ít tiền hơn nhưng phải là đàng hoàng....Và nhớ tử tế và chăm sóc quan tâm đến cô ấy từ giờ ngủ đến hàng ngày ăn những gì..Khi người ta thấy mình tốt với người ta hơn tất cả những người khác thì người ta sẽ hiểu ra không thể mất được bạn và như vậy bạn nói gì người ta cũng nghe mà cô ấy sẽ cố gắng thay đổi vì bạn...Vì tình yêu của 2 người....
    1 chút kinh nghiệm bản thân thôi...Chúc bạn thành công...
  10. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 8910i nhiều lắm !
    Em từng nói với tôi là em đến với tôi vì tôi là người tử tế, thật thà, . . . Tự nhận xét bản thân thấy tôi cũng chẳng có j để em có thể lợi dụng: tiền bạc (lương tôi làm sao sánh được với lương 1 PR o KS *****), sắc đẹp (nhìn tôi khá gai góc), . . . Cho nên tôi vẫn ko thể hiểu được tình cảm của em dành cho tôi thuộc loại nào ?
    Nếu chuyện xảy ra với bạn gái của u là PAST, thì Love story của tôi thuộc thì PRESENT. Thỉnh thoảng ngủ bên em tôi lại cảm thấy vừa sợ, vừa thương hại (vì em có 1 tuổi thơ khắc nghiệt, cha em lấy vợ bé, . . .) Sợ vì những scooter, mobile, fashion clothes etc. của em đều từ những đồng tiền thủ đoạn mà ra. Thương hại vì tuổi thơ nghèo khổ của em khiến ngày nay em trở thành 1 cái máy kiếm tiền. Sợ 1 cái đoạn kết món quà sinh nhật em là ca axit của những gã đàn ông từng bị em bỏ rơi, sợ trong đám cưới mình (tương lai) có 1 kẻ buột miệng nói rằng cô dâu có 1 nốt ruồi bên trái "em bé" ?! , sợ cũng vì có thể mình cũng là 1 trong số những kẻ tội nghiệp đó thì sao ?
    Tôi chưa ra đi vì tôi nghĩ còn có thể hướng em vào con đường chân chính. Rằng có thể bên trong con người em chính là 1 nửa còn thiếu của tôi, cho dù bề ngoài em đã có nhiều "tì vết".
    Đọc bài của 8910i xong, tôi ước gì 2 chúng tôi sẽ đổi chỗ cho 2 bạn. We se ra ngoai HN, con U thi vao HCM. Cả 4 con nguoi se có cơ hội làm lại từ đầu, sẽ ko có ai phải đau khổ, ray rứt cả!
    Cám ơn nhiều nhé, tôi sẽ cố gắng sống và quan tâm em thật tốt với những gì tôi có thể !

Chia sẻ trang này