1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ??ogái làng chơi??? - chấp nhận không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiep_ngheo, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Người con gái ko còn trinh tiết đã là 1 vấn đề rồi đằng này lại là gái làng chơi ,thật hết biết các ông yêu thế nào .Đám ấy thì chỉ biết có tiền và chúng ta chỉ coi đó là những công cụ giải trí coi trọng chúng ko biết sau lưng chúng cười ta .
    Còn ông Nokia8910i ông có gan thì ông đi thịt từng thằng như ông nói đi ,chán mấy đứa con trai ...
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Khục..Nếu bạn cùng cảnh ngộ thì bạn nói..Ko cùng cảnh ngộ thì phát biểu thế nào nghe cho nó hợp lý..Mỗi người ở 1 địa vị xã hội..Có cách sống và hoàn cảnh khác nhau...Nên nhiều khi tôi nói bạn k hiểu hết..Mà bạn nói tôi cũng chưa chắc đã biết hết....Vậy tôn trọng nhau 1 chút nhé...
    Bạn nói chán mấy đứa con trai là sao..Và bạn nói những cô gái không còn trinh tiết là 1 vấn đề..Vậy bạn khinh những cô gái không còn trinh tiết.. Và bạn nói những cô gái làng chơi mà mất trinh thì chỉ biết lợi dụng tiền...Nói đến đây thì tôi cũng k cần tranh cãi thêm với bạn nữa...Vì tôi cần những người hiểu tôi chứ tôi k cần những người không hiểu tôi và nhất là ăn nói 1 cách có thể nói thẳng ra là 1 sự thiếu hiểu biết..Bạn không nói ra có ai bảo bạn k biết đâu..Nhưng bạn càng nói ra tôi chỉ càng thêm buồn cười về những gì bạn nói...
    Cám ơn đã đóng góp ý kiến..Dù nó k được hay ho cho lắm...
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Khục..Nếu bạn cùng cảnh ngộ thì bạn nói..Ko cùng cảnh ngộ thì phát biểu thế nào nghe cho nó hợp lý..Mỗi người ở 1 địa vị xã hội..Có cách sống và hoàn cảnh khác nhau...Nên nhiều khi tôi nói bạn k hiểu hết..Mà bạn nói tôi cũng chưa chắc đã biết hết....Vậy tôn trọng nhau 1 chút nhé...
    Bạn nói chán mấy đứa con trai là sao..Và bạn nói những cô gái không còn trinh tiết là 1 vấn đề..Vậy bạn khinh những cô gái không còn trinh tiết.. Và bạn nói những cô gái làng chơi mà mất trinh thì chỉ biết lợi dụng tiền...Nói đến đây thì tôi cũng k cần tranh cãi thêm với bạn nữa...Vì tôi cần những người hiểu tôi chứ tôi k cần những người không hiểu tôi và nhất là ăn nói 1 cách có thể nói thẳng ra là 1 sự thiếu hiểu biết..Bạn không nói ra có ai bảo bạn k biết đâu..Nhưng bạn càng nói ra tôi chỉ càng thêm buồn cười về những gì bạn nói...
    Cám ơn đã đóng góp ý kiến..Dù nó k được hay ho cho lắm...
  4. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hix , chú Nokia8910i đấy à , anh biết chứ
    Chú làm cái zè mà mấy cái thằng nhóc *đệ tử* của anh ở hàng net đấy nó cứ thì thà thì thào sau lưng chú : "đại ca biết cái anh ngồi kia không , rân chơi thứ thiệt đấy , sành điệu lắm ... " và còn nhiều cái chắc chú cũng không muốn nghe đâu .
    Anh bảo với chúng nó là : "thế à , chịu , tao chả biết "
    Chú kết em Ng. đó đúng không , em đấy được phết đấy - girl cá tính .
    Anh cũng thấy nhiểu người nói không hay về em Ng rồi , nhưng anh cũng hiểu và chắc chú cũng biết cái dân VN mình nó thế , thấy người khác có xe ngon , có người yêu đẹp hơn mình thì ghen thì tức
    Mấy cái thằng ******** đấy nó không bằng người khác , nó ghen tỵ , nên nó nói lung tung , nó phá thôi
    Chúc chú có tình yêu đẹp và bền vững . Cứ yêu đi nomatter what they said thế mới đáng mặt nam nhi đại trượng phu chứ .
    Đến Từ Hải hồi xưa anh hùng thế còn yêu Kiều mà , kệ đời
    Dạo này không vào LĐ nữa à .
    Hiểu chú thêm rồi , khi nào về VN , nếu có dịp , anh em mình
    TB : Em N của chú ghét anh là vì trước anh hay ngồi cái máy của em ý và thay đổi cái background pic của em ý , thế thôi. Ghớm bật cái máy tính lên đã thấy ảnh STUDIO của nàng to vật vã roài
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hix , chú Nokia8910i đấy à , anh biết chứ
    Chú làm cái zè mà mấy cái thằng nhóc *đệ tử* của anh ở hàng net đấy nó cứ thì thà thì thào sau lưng chú : "đại ca biết cái anh ngồi kia không , rân chơi thứ thiệt đấy , sành điệu lắm ... " và còn nhiều cái chắc chú cũng không muốn nghe đâu .
    Anh bảo với chúng nó là : "thế à , chịu , tao chả biết "
    Chú kết em Ng. đó đúng không , em đấy được phết đấy - girl cá tính .
    Anh cũng thấy nhiểu người nói không hay về em Ng rồi , nhưng anh cũng hiểu và chắc chú cũng biết cái dân VN mình nó thế , thấy người khác có xe ngon , có người yêu đẹp hơn mình thì ghen thì tức
    Mấy cái thằng ******** đấy nó không bằng người khác , nó ghen tỵ , nên nó nói lung tung , nó phá thôi
    Chúc chú có tình yêu đẹp và bền vững . Cứ yêu đi nomatter what they said thế mới đáng mặt nam nhi đại trượng phu chứ .
    Đến Từ Hải hồi xưa anh hùng thế còn yêu Kiều mà , kệ đời
    Dạo này không vào LĐ nữa à .
    Hiểu chú thêm rồi , khi nào về VN , nếu có dịp , anh em mình
    TB : Em N của chú ghét anh là vì trước anh hay ngồi cái máy của em ý và thay đổi cái background pic của em ý , thế thôi. Ghớm bật cái máy tính lên đã thấy ảnh STUDIO của nàng to vật vã roài
  6. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của mọi người tự nhiên tôi lại nghĩ lại câu chuyện của 1 người bạn đã từng hỏi tôi,cũng là 1 câu chuyện với hoàn cảnh như các bạn bây giờ,và lúc đó tôi ko chấp nhận được cách sống đó của những người như vậy,đến bây giờ cũng vậy,tuy nhiên tôi lại có thể hiểu và thông cảm với những người như vậy,có thể do hoàn cảnh nên họ mới như vậy,nhưng dù sao nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,mọi đau khổ trên đời này đều do chính mình tạo ra,vì chính mình tạo ra nên mình phải chấp nhận tất cả,phải ko?nhưng đừng bao giờ hành động bừa bãi vì những lý do mà các bạn cho là đúng,bởi có nhiều điều trong lúc buồn và tức giận các bạn ko thể suy nghĩ kỹ được,ok? những người con trai chấp nhận được những người con gái như vâỵy tôi nghĩ họ quả là xứng mặt đàn ông đó,họ rất rộng lượng phải ko? ko phải ai cũng dám đối mặt với sự thật đó,nhưng hãy xem kỹ lại nhé,sự hy sinh cần phải đặt đúng chỗ...
  7. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của mọi người tự nhiên tôi lại nghĩ lại câu chuyện của 1 người bạn đã từng hỏi tôi,cũng là 1 câu chuyện với hoàn cảnh như các bạn bây giờ,và lúc đó tôi ko chấp nhận được cách sống đó của những người như vậy,đến bây giờ cũng vậy,tuy nhiên tôi lại có thể hiểu và thông cảm với những người như vậy,có thể do hoàn cảnh nên họ mới như vậy,nhưng dù sao nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,mọi đau khổ trên đời này đều do chính mình tạo ra,vì chính mình tạo ra nên mình phải chấp nhận tất cả,phải ko?nhưng đừng bao giờ hành động bừa bãi vì những lý do mà các bạn cho là đúng,bởi có nhiều điều trong lúc buồn và tức giận các bạn ko thể suy nghĩ kỹ được,ok? những người con trai chấp nhận được những người con gái như vâỵy tôi nghĩ họ quả là xứng mặt đàn ông đó,họ rất rộng lượng phải ko? ko phải ai cũng dám đối mặt với sự thật đó,nhưng hãy xem kỹ lại nhé,sự hy sinh cần phải đặt đúng chỗ...
  8. paladin_frank

    paladin_frank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện khá hay và cũng rất thự tế . Ngày nay cũng có nhiều cô gái lợi dụng nhan sắc hay tínhh cách của mình để đi tranh thủ lòng tốt của người mình yêu . VỚi những người đã không còn khả năng thay đổi được thì tốt nhất là nên tình xù tình 2 xu . CÒn nếu cảm thấy rằng tấm lòng của mình xó thể thay đổi được người ấy thì hãy làm ngay chứ đừng có để dây dưa . Ở đây Huy đã sai khi biết chuyện của Hà mà vẫn không thnẳg thắn nói với cô ta . Có thể sự thật sẽ mất lòng nhưng thà như thế còn hơn cứ chơi tình vờ mãi với nhau như thế để rồi sau này cà 2 người sẽ phải hối hận . Nhất là cậu Huy .
  9. paladin_frank

    paladin_frank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện khá hay và cũng rất thự tế . Ngày nay cũng có nhiều cô gái lợi dụng nhan sắc hay tínhh cách của mình để đi tranh thủ lòng tốt của người mình yêu . VỚi những người đã không còn khả năng thay đổi được thì tốt nhất là nên tình xù tình 2 xu . CÒn nếu cảm thấy rằng tấm lòng của mình xó thể thay đổi được người ấy thì hãy làm ngay chứ đừng có để dây dưa . Ở đây Huy đã sai khi biết chuyện của Hà mà vẫn không thnẳg thắn nói với cô ta . Có thể sự thật sẽ mất lòng nhưng thà như thế còn hơn cứ chơi tình vờ mãi với nhau như thế để rồi sau này cà 2 người sẽ phải hối hận . Nhất là cậu Huy .
  10. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để chọn mặt gửi vàng được, bạn nhỉ ?
    Tui đang rất đau đầu về chuyện ấy ! Có ai help me ko ?

Chia sẻ trang này