1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ??ogái làng chơi??? - chấp nhận không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiep_ngheo, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để chọn mặt gửi vàng được, bạn nhỉ ?
    Tui đang rất đau đầu về chuyện ấy ! Có ai help me ko ?
  2. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Huy va nokia8910i khác hẳn về cơ bản mà. Hiếm có ai như nokia8910i. Chúc hai người vượt qua mọi khó khăn.
  3. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Huy va nokia8910i khác hẳn về cơ bản mà. Hiếm có ai như nokia8910i. Chúc hai người vượt qua mọi khó khăn.
  4. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cho chủ đề này của tôi :
    Không
  5. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cho chủ đề này của tôi :
    Không
  6. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói thế,khi yêu có thể bỏ qua tất cả mà....Ừh,nhưng cứ nghĩ đến cảnh người yêu mình vật lộn với mấy thằng đó trên giường thì cũng sôi máu thật
  7. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói thế,khi yêu có thể bỏ qua tất cả mà....Ừh,nhưng cứ nghĩ đến cảnh người yêu mình vật lộn với mấy thằng đó trên giường thì cũng sôi máu thật
  8. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    làm sao để chọn mặt gửi vàng àh? 1 câu hỏi cũng khá hay đấy, bạn hãy tiếp xúc và bạn sẽ nhận thấy được người đó thế nào,người ta vẫn nói " con gái yêu bằng tai,con trai yêu bằng mắt" ,ban chơi với bạn cùng giới với bạn,bạn cũng có thể nhận ra được ai tốt và ai ko tốt,vậy thì trong chuyện này tại sao bạn lại ko làm được nhỉ? ko có điều gì tốt nhất bằng thời gian,vì thời gian tìm hiểu sẽ giúp bạn hiểu hơn về 1 con người,lúc đó bạn đưa ra quyết dịnh vẫn chưa muộn cơ mà,có phải vậy ko nhỉ? mà tôi thấy con trai bây giờ thường thấy con gái xinh là yêu luôn mà ko cần biết bên trong người con gái đó như thế nào,chính vì như vậy mà mới có những chuyện như các bạn đây gặp phải đấy,các bạn nên hiểu rằng mình cần cái gì,cần 1 người yêu thực sự đúng nghĩa của nó,hay là chỉ cần người để gọi là yêu và để ko thua kém người khác là mình cũng có 1 người yêu sành điệu,các bạn hãy nghĩ lại đi nhé,chúc các bạn hạnh phúc
  9. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    làm sao để chọn mặt gửi vàng àh? 1 câu hỏi cũng khá hay đấy, bạn hãy tiếp xúc và bạn sẽ nhận thấy được người đó thế nào,người ta vẫn nói " con gái yêu bằng tai,con trai yêu bằng mắt" ,ban chơi với bạn cùng giới với bạn,bạn cũng có thể nhận ra được ai tốt và ai ko tốt,vậy thì trong chuyện này tại sao bạn lại ko làm được nhỉ? ko có điều gì tốt nhất bằng thời gian,vì thời gian tìm hiểu sẽ giúp bạn hiểu hơn về 1 con người,lúc đó bạn đưa ra quyết dịnh vẫn chưa muộn cơ mà,có phải vậy ko nhỉ? mà tôi thấy con trai bây giờ thường thấy con gái xinh là yêu luôn mà ko cần biết bên trong người con gái đó như thế nào,chính vì như vậy mà mới có những chuyện như các bạn đây gặp phải đấy,các bạn nên hiểu rằng mình cần cái gì,cần 1 người yêu thực sự đúng nghĩa của nó,hay là chỉ cần người để gọi là yêu và để ko thua kém người khác là mình cũng có 1 người yêu sành điệu,các bạn hãy nghĩ lại đi nhé,chúc các bạn hạnh phúc
  10. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào nữa . Tôi vừa xấu trai lại vừa nghèo nên chẳng E nào thèm để ý . Chưa một mối tình vắt vai và đôi khi nghĩ hay mình chấp nhận đại một em **** nào đó để thay đổi tình trạng này . Thưa các bác, Tôi là dân như người ta nói là Bônxêvích thứ thiệt . Xác định như thế để thấy rằng có được TY đã khó mà để vượt qua được những hoàn cảnh khác nghiệt như của các bác thật chẳng dễ chút nào . Mình sống cho mình nên cứ để mọi thứ như nó vốn có của nó. Khi E đã là của ta rồi thì sẽ không còn là của thằng khác nữa là được .

Chia sẻ trang này