1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ??ogái làng chơi??? - chấp nhận không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiep_ngheo, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào nữa . Tôi vừa xấu trai lại vừa nghèo nên chẳng E nào thèm để ý . Chưa một mối tình vắt vai và đôi khi nghĩ hay mình chấp nhận đại một em **** nào đó để thay đổi tình trạng này . Thưa các bác, Tôi là dân như người ta nói là Bônxêvích thứ thiệt . Xác định như thế để thấy rằng có được TY đã khó mà để vượt qua được những hoàn cảnh khác nghiệt như của các bác thật chẳng dễ chút nào . Mình sống cho mình nên cứ để mọi thứ như nó vốn có của nó. Khi E đã là của ta rồi thì sẽ không còn là của thằng khác nữa là được .
  2. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    "Người ta thường nói khi yêu con tim mù loà...."
    Tôi ko dám tin vào cảm nhận của riêng mình (khối người đã mất tất cả khi tin vào những điều hư ảo)
    Tôi muốn tìm một người yêu đích thực, 1 người có thể cùng tôi đi suốt quãng đời còn lại. Tôi ko tìm một món đồ trang sức (nhưng mà trang sức đẹp vẫn có sức hút mãnh liệt hơn!)
  3. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    "Người ta thường nói khi yêu con tim mù loà...."
    Tôi ko dám tin vào cảm nhận của riêng mình (khối người đã mất tất cả khi tin vào những điều hư ảo)
    Tôi muốn tìm một người yêu đích thực, 1 người có thể cùng tôi đi suốt quãng đời còn lại. Tôi ko tìm một món đồ trang sức (nhưng mà trang sức đẹp vẫn có sức hút mãnh liệt hơn!)
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể dễ dàng làm được điều đó sao? Một cô gái như vậy liệu bạn co thể cải thiện đưọc không? Tình yêu ư? Theo mình nghĩ đối với những cô gái như vậy thì tình yêu là một cái gì đó rất hoang dường và chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
    Nhưng ngay cả khi bạn xác định rằng cô ta có tình yêu với bạn đi nữa thì liệu bạn có thể vượt ra khỏi những định kiến của xã hội, những trông gai mà bạn co thể gặp phải khi đến với cô ta. Hãy xác định kĩ xem mình có đủ sức làm được việc làm cao thượng đó không? Cuộc đời không cho phép bạn lựa chọn nhiều lần đâu.
  5. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể dễ dàng làm được điều đó sao? Một cô gái như vậy liệu bạn co thể cải thiện đưọc không? Tình yêu ư? Theo mình nghĩ đối với những cô gái như vậy thì tình yêu là một cái gì đó rất hoang dường và chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
    Nhưng ngay cả khi bạn xác định rằng cô ta có tình yêu với bạn đi nữa thì liệu bạn có thể vượt ra khỏi những định kiến của xã hội, những trông gai mà bạn co thể gặp phải khi đến với cô ta. Hãy xác định kĩ xem mình có đủ sức làm được việc làm cao thượng đó không? Cuộc đời không cho phép bạn lựa chọn nhiều lần đâu.
  6. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người cho tôi kể một câu chuyện ở đây.
    Tôi có một cô bạn gái, nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoan, hiền, làm giáo viên của một trường trung học, và rất lãng mạn. Đã từng có nhiều bài viết trên một số tờ báo và đã từng làm tư vấn tình cảm tại đài 1088.
    Tất nhiên kiểu con gái như thế này không phù hợp với những người sành điệu như các bạn vì bạn tôi chưa bao giờ biết đến hàng hiệu, không nhuộm tóc, không studio. Chắc chắn nếu đi ngoài đường các bạn sẽ không thèm để ý.
    Thế nhưng bạn tôi lại yêu một người đàn ông có vợ và nghiện ngập, một người đàn ông mà nó tình cờ tư vấn qua điện thoại trong thời gian nó làm 1088.
    NGười đàn ông đó không hề hứa hẹn là bỏ vợ và đã bao lần nó phải đưa người đàn ông đó đến "động" để mua thuốc, ngồi đợi ngoài đường để người đàn ông của nó dứt cơn phê cho dù rất rất nhiều lần anh ta thề thốt với nó là sẽ bỏ ma túy.
    Cha mẹ nó đã khóc hết nước mắt vì nó, bọn tôi đã dùng đủ mọi biện pháp, kéo nó đi chơi, lấy điện thoại di động của nó, chửi mắng nó, giới thiệu cho nó những người đàn ông khác.... nhưng đều thất vọng.
    Chúng tôi gọi đó là "tình yêu mù quáng" bởi nó luôn tâm niệm rằng điều nó làm rất cao cả, nó đang muốn cứu vớt một con người, và nếu người đàn ông đó bỏ vợ thì nó cũng sẽ không lấy anh ta vì nó không muốn phá nát một gia đình.
    Đọc câu chuyện của mấy bạn ở đây đã làm tôi liên tưởng tới câu chuyện của bạn tôi, bọn tôi rất thương bạn nhưng không thể làm gì bởi bạn tôi cũng không phải là người thiếu hiểu biết gì. Nó còn là tư vấn viên giỏi của trung tâm cơ mà. Vì vậy nên đến giờ đành để mặc kệ thôi, tùy bạn. Nhưng mỗi lần đến nhà bạn, nhìn cha mẹ bạn, chúng tôi không đành lòng. Lúc nào mẹ bạn cũng khóc. Nhìn những người già phải khóc thấy tội nghiệp lắm.
    Thế nên tình yêu có lý lẽ riêng của nó, người ngoài cuộc không thể đánh giá hết được. Càng cố kéo ra càng khiến nó bám vào nhau chắc hơn.
    Tôi chỉ mong rằng, mỗi khi các bạn làm điều gì, hãy nhìn vào gia đình mình một chút. Cha mẹ thì chỉ có 1, còn bạn gái thì bạn có thể thay đổi được mà. Nhiều khi hối hận thì mọi việc đã muộn.
    Hôm trước mẹ chồng cô bạn cùng phòng phải đi viện cấp cứu vì xuất huyết não. Trước hôm đó, cậu em chồng đi chơi qua đêm không thấy báo về, cả sáng hôm sau cũng vậy... bà đợi cả đêm.. chiều đi làm, bị gục trên bàn họp.
    To Nokia8910i: trông cậu rất giống em trai mình nếu cái ảnh bên là ảnh của cậu. Tất nhiên nó ở Việt nam, đang chập chững biết yêu, mê máy tính và không biết đến sành điệu là gì. Quần áo của nó toàn mình mua cho và giá toàn trên dưới 100.000 VNĐ :-)
    Chúc cậu mau hồi phục vết thương lòng. Có đáng như vậy không nếu cậu định hy sinh cả cuộc đời phía trước vì một cô gái như vậy?
  7. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người cho tôi kể một câu chuyện ở đây.
    Tôi có một cô bạn gái, nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoan, hiền, làm giáo viên của một trường trung học, và rất lãng mạn. Đã từng có nhiều bài viết trên một số tờ báo và đã từng làm tư vấn tình cảm tại đài 1088.
    Tất nhiên kiểu con gái như thế này không phù hợp với những người sành điệu như các bạn vì bạn tôi chưa bao giờ biết đến hàng hiệu, không nhuộm tóc, không studio. Chắc chắn nếu đi ngoài đường các bạn sẽ không thèm để ý.
    Thế nhưng bạn tôi lại yêu một người đàn ông có vợ và nghiện ngập, một người đàn ông mà nó tình cờ tư vấn qua điện thoại trong thời gian nó làm 1088.
    NGười đàn ông đó không hề hứa hẹn là bỏ vợ và đã bao lần nó phải đưa người đàn ông đó đến "động" để mua thuốc, ngồi đợi ngoài đường để người đàn ông của nó dứt cơn phê cho dù rất rất nhiều lần anh ta thề thốt với nó là sẽ bỏ ma túy.
    Cha mẹ nó đã khóc hết nước mắt vì nó, bọn tôi đã dùng đủ mọi biện pháp, kéo nó đi chơi, lấy điện thoại di động của nó, chửi mắng nó, giới thiệu cho nó những người đàn ông khác.... nhưng đều thất vọng.
    Chúng tôi gọi đó là "tình yêu mù quáng" bởi nó luôn tâm niệm rằng điều nó làm rất cao cả, nó đang muốn cứu vớt một con người, và nếu người đàn ông đó bỏ vợ thì nó cũng sẽ không lấy anh ta vì nó không muốn phá nát một gia đình.
    Đọc câu chuyện của mấy bạn ở đây đã làm tôi liên tưởng tới câu chuyện của bạn tôi, bọn tôi rất thương bạn nhưng không thể làm gì bởi bạn tôi cũng không phải là người thiếu hiểu biết gì. Nó còn là tư vấn viên giỏi của trung tâm cơ mà. Vì vậy nên đến giờ đành để mặc kệ thôi, tùy bạn. Nhưng mỗi lần đến nhà bạn, nhìn cha mẹ bạn, chúng tôi không đành lòng. Lúc nào mẹ bạn cũng khóc. Nhìn những người già phải khóc thấy tội nghiệp lắm.
    Thế nên tình yêu có lý lẽ riêng của nó, người ngoài cuộc không thể đánh giá hết được. Càng cố kéo ra càng khiến nó bám vào nhau chắc hơn.
    Tôi chỉ mong rằng, mỗi khi các bạn làm điều gì, hãy nhìn vào gia đình mình một chút. Cha mẹ thì chỉ có 1, còn bạn gái thì bạn có thể thay đổi được mà. Nhiều khi hối hận thì mọi việc đã muộn.
    Hôm trước mẹ chồng cô bạn cùng phòng phải đi viện cấp cứu vì xuất huyết não. Trước hôm đó, cậu em chồng đi chơi qua đêm không thấy báo về, cả sáng hôm sau cũng vậy... bà đợi cả đêm.. chiều đi làm, bị gục trên bàn họp.
    To Nokia8910i: trông cậu rất giống em trai mình nếu cái ảnh bên là ảnh của cậu. Tất nhiên nó ở Việt nam, đang chập chững biết yêu, mê máy tính và không biết đến sành điệu là gì. Quần áo của nó toàn mình mua cho và giá toàn trên dưới 100.000 VNĐ :-)
    Chúc cậu mau hồi phục vết thương lòng. Có đáng như vậy không nếu cậu định hy sinh cả cuộc đời phía trước vì một cô gái như vậy?
  8. ChiHang_007

    ChiHang_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Topic này là chuyện của Huy và Hà nhưng sao tôi thấy chuyện của bạn Be_Xi_Trum mới li kì nhất. Tôi thật sự không hiểu bạn yêu cô gái này ở điểm nào? Có thể là sắc đẹp của cô ấy chăng? Tôi cũng không hiểu là cô ấy có yêu bạn hay không nữa, bởi vì nếu yêu bạn thật lòng thì tại sao cô ấy lại sẵn sàng qua đêm với những người đàn ông khác và kể cả bạn cũng biết được chuyện đó. Không phải khi yêu nhau thì con người ta sống tốt cho nhau hay sao? Tôi cũng không rõ khi bạn nói bạn yêu cô ta là vì bạn yêu con người cô ta hay chỉ là vì thích cái bề ngoài của cô ấy (vì cô ấy đẹp theo lời kể của bạn) bởi vì nếu yêu cô ấy chắc chắn bạn sẽ phát điên lên và không thể nào chịu được khi biết rằng lúc này đây "người yêu của mình" đang trong vòng tay của gã khác. Nếu bạn yêu cô ấy thật sự thì bạn sẽ tìm cách để cô ấy thay đổi lối sống buông thả này để trở thành "người yêu của riêng bạn".. Một vài thiển ý, mong bạn đừng giận nếu tôi có viết gì sai
  9. ChiHang_007

    ChiHang_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Topic này là chuyện của Huy và Hà nhưng sao tôi thấy chuyện của bạn Be_Xi_Trum mới li kì nhất. Tôi thật sự không hiểu bạn yêu cô gái này ở điểm nào? Có thể là sắc đẹp của cô ấy chăng? Tôi cũng không hiểu là cô ấy có yêu bạn hay không nữa, bởi vì nếu yêu bạn thật lòng thì tại sao cô ấy lại sẵn sàng qua đêm với những người đàn ông khác và kể cả bạn cũng biết được chuyện đó. Không phải khi yêu nhau thì con người ta sống tốt cho nhau hay sao? Tôi cũng không rõ khi bạn nói bạn yêu cô ta là vì bạn yêu con người cô ta hay chỉ là vì thích cái bề ngoài của cô ấy (vì cô ấy đẹp theo lời kể của bạn) bởi vì nếu yêu cô ấy chắc chắn bạn sẽ phát điên lên và không thể nào chịu được khi biết rằng lúc này đây "người yêu của mình" đang trong vòng tay của gã khác. Nếu bạn yêu cô ấy thật sự thì bạn sẽ tìm cách để cô ấy thay đổi lối sống buông thả này để trở thành "người yêu của riêng bạn".. Một vài thiển ý, mong bạn đừng giận nếu tôi có viết gì sai
  10. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    vì một hoàn cảnh nào đó người yêu của mình có thể làm như vậy nhưng chỉ là trước lúc gặp mình thôi, nếu sau khi đã yêu mình mà vì danh vọng và tiền mà cô ấy vấn làm vậy thì bạn lên suy nghĩ lại đi, như thế thì không phải thực sự cô ấy yêu bạn đâu, có thể là cô ấy không cần gì ở bạn tiên không, danh vong không, nhưng làm thế là không được khi yêu là người ta có thể giám từ bỏ tất cả vì người mình yêu, chứ không phải cái kiểu tham danh lợi tiên tài những cái đó chỉ là phù du mà thôi, mà bạn cũng không làm cho cô ấy hiểu được điều đó thì coi như vứt đi, lúc đấy thì mình chỉ có một câu khuyên bạn "thà môt lần đau thật là đau" còn hơn sau này dằn vặt và ân hận suốt đời

Chia sẻ trang này