1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ??ogái làng chơi??? - chấp nhận không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiep_ngheo, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thehabh

    thehabh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phức tạp quá !Cái anh chàng ấy thật tội nghiệp vô cùng
  2. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không phải vấn đề chấp nhận hay không? Quan trọng là cô gái đó thực chất là người thế nào. Không ai sống bằng quá khứ cả. Nhìn nhận một cách mới. Phải biết tình cảm của mình dành cho her, còn nếu mà cứ đứng blahblah về cô gái đó thì nên xem lại tình cảm của mình. Oh god. Nếu có chỗ nào diễn đạt không đúng thì bỏ qua cho Trish nhé
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không phải vấn đề chấp nhận hay không? Quan trọng là cô gái đó thực chất là người thế nào. Không ai sống bằng quá khứ cả. Nhìn nhận một cách mới. Phải biết tình cảm của mình dành cho her, còn nếu mà cứ đứng blahblah về cô gái đó thì nên xem lại tình cảm của mình. Oh god. Nếu có chỗ nào diễn đạt không đúng thì bỏ qua cho Trish nhé
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
  5. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
  6. nhinmuakia

    nhinmuakia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Khi yeu, mat ai cung chi mo mot nua thoi, nhin moi chuyen bang trai tim, khi da qua tinh yeu ay, moi chot giat minh.
  7. nhinmuakia

    nhinmuakia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Khi yeu, mat ai cung chi mo mot nua thoi, nhin moi chuyen bang trai tim, khi da qua tinh yeu ay, moi chot giat minh.
  8. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bịa thì cũng phải bịa cho đàng hoàng. Tại sao phải cứu cô bé đó? Biết đâu đấy chính là cuộc sống của cô ta, sự lựa chọn của cố bé đó.
    Nếu như cô bé chấp nhận thay đổi để vừa lòng chàng, hay chàng coi đó là đều chấp nhận được. Thì yêu nhau, chứ có gì phải bàn cãi.
    Mà khi yêu thì cần cóc gì đến ý kiến của thiên hạ?
    Ông có phải là đàn ông hay không?
  9. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bịa thì cũng phải bịa cho đàng hoàng. Tại sao phải cứu cô bé đó? Biết đâu đấy chính là cuộc sống của cô ta, sự lựa chọn của cố bé đó.
    Nếu như cô bé chấp nhận thay đổi để vừa lòng chàng, hay chàng coi đó là đều chấp nhận được. Thì yêu nhau, chứ có gì phải bàn cãi.
    Mà khi yêu thì cần cóc gì đến ý kiến của thiên hạ?
    Ông có phải là đàn ông hay không?
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chuyện Huy-Hà này em đọc trên TTVN từ lâu rùi nhưng kô biết mọi người từng bàn luận ở đây nữa. Đọc bài này em thấy đau lắm, vào post này lại càng đau hơn khi đọc bài của 2 bác Nokia với Be_xi_trum vì chuyện của em cũng na ná như chuyện của mấy bác. Chỉ có điều những người đàn bà đó theo lời các bác kể còn có cảm tình với các bác hoặc cũng có ý định thay đổi hoàn lương, người em yêu cô ta yếu đuối lắm, cô ta không thể rút lui vì sợ (mà cũng có thể không muốn nữa vì theo cảm nhận em nghĩ cô ta muốn ở lại bên này, kô về VN nữa!!!). Cô ấy lúc đầu là học sinh , được cưu mang ở nhà 1 tay tự xưng là bảo kê ở chợ, lúc đầu về nhà làm oshin giúp việc và trông 3 đứa bé cho nhà đó, về sau thì thành nô lệ ******** cho lão chủ(những chuyện này về sau em mới biết sau khi yêu cô ta), đến khi lão chán thì sang tay cho mấy thằng đàn em. Cô ta không dám rút khỏi cuộc sống đó vì sọ chúng nó thanh toàn, nguy hiểm cho cả cô ta và nhứng người liên quan nữa.Khi biết được điều này, em chết lặng, thậm chí phát điên lên trong 1 thời gian dài, sao 1 người nhũ cô ấy lại có cuộc sống như vậy được. Em là thằng hèn kô đàng mặt đàn ông vì chẳng thể giúp được gì cho cô ấy. Em cũng chỉ là sinh viên đi học, chỉ biết chú tâm học hành, làm việc điên cuồng để chạy ăn mà sinh sống bên này, chứ nếu dao to búa lớn thì em chịu, càng nghĩ em càng uất hận về sụ bất lực của mình. Em vẫn yêu, mà đã yêu thì em chấp nhận cô ấy như vây nhưng......... Người ta nói yêu là mù quáng, em đau lòng lắm, làm sao có thể thoát được tình thế này?? Em cũng sắp 23 rồi mà chẳng thể giải quyết chuyện của mình, càng nghĩ càng thấy nhục!

Chia sẻ trang này