1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải 1 cô gái "Già đời"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Yêu phải 1 cô gái "Già đời"

    Em là gà, nhưng lại yêu phải 1 cô gái già đời, tầm cỡ cáo quốc tế. Cô ấy cũng iu em, và chăm sóc em ghê lém. Nhưng cô ấy lại tỏ ra quá kinh nghiệm trong chuyện hôn hít, touching, feeling... Em thì quá gà nên lúc làm những chuyện đó hơi thiếu tự tin. Mà hình như cô ấy đi guốc trong bụng em thì phải, tất cả những chiêu mà bác Quarker đưa ra em áp dụng đều bị cô ấy bắt bài. Em như con gà đang trôi giữa dòng đời đầy cáo world class. Em phải làm gì đây?
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm cáo trước tiên phải làm gà đã chứ? Có ai tự nhiên là cáo đâu em?
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    chú sướng thế còn kêu ca gì nữa !!!
    có thế chú nâng đời mới nhanh
  4. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này cáo lại hay đi rình gà thế nhỉ, đi đâu cũng thấy các chú kêu inh ỏi
    Các chú muốn thoát kiếp làm gà mà chỉ dựa vào các bí kíp của bác Quác thôi thì chưa đủ đâu. Những cái đó nó chỉ là mẹo vặt thôi chứ vẫn không phải là bản lĩnh thực sự (nói thật mong bác Quác đừng giận)
    Nói nôm na là kĩ thuật cần phải kết hợp với nội lực. Nếu công lực còn non kém thì dẫu chiêu thức sử ra có tinh xảo đến đâu cũng sẽ không thể phát huy được hết oai lực vốn có của nó, lắm lúc lại trở thành phản tác dụng. Nếu các chú không chịu luyện thêm nội lực thì rất dễ đi vào con đường ma đạo (tức là biến thành Sở Khanh ), đến lúc đó sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
    Chuyện này chẳng thể đôi ba dòng mà nói hết được, khi nào có thời gian sẽ cùng bàn luận sau
  5. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Lại một chàng trẻ tuổi lép vế....kiểu này nhiều quá.
    Cũng không muốn nói gì thêm nữa nhưng lại tò mò ở mảng khác.
    Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe đi,mình tò mò ghê gớm.


    Chàng trẻ tuổi đi bên cạnh một quí bà...
    Con lừa nhìn chàng hỏi: "anh là ai"?
    Chàng trai nhìn chú lừa kiêu hãnh nói:"người chồng"
    Người hát rong nhìn chàng trai và hỏi:"anh là ai"?
    Chàng trai lắng nghe tiếng đàn và lim dim trả lời:"người tình"
    Quí ông nhìn chàng trai và hỏi: " anh là ai?"
    Chàng trai nhìn ông với ánh mắt chạng vạng và nói: "người hầu".

    Được phamhuykhanh sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 03/01/2006
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải là gà công nghiệp, rồi lên gà nòi gà chọi. Không thể đốt cháy giai đoạn được.
    Như Thiếu Lâm, từ nhỏ đến năm 40t chỉ học nội công. Trong thời gian đó võ công tầm thường, trẻ con cũng đánh ngã. Sau 40t nội công thành tựu, lúc đó chỉ việc lựa trong 72 tuyệt kỹ của bản phái học lấy 1-2 cái ưng ý hợp với mình là xưng bá thiên hạ.
    Chưa có căn bản học nội công thì đánh ra ko có sức lực gì cả, múa may chỉ tổ mệt người.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    cho iem hỏi khí không phải ( hơi lạc chủ đề tí), nhưng bác tac_ke nói là : phải luyện từ gà công nghiệp rồi lên gà nòi và cuối cùng là gà chọi hử...Vậy có phải gà chọi là đẳng cấp cao nhất ko ( nghĩa bóng à nha bác) ???
    Nếu vậy thì, em đã hiểu, vì sao " con gà" nhà em cứ suốt ngày "rên rỉ" " hắn" là gà chọi...thế thì pó tay roài...
  8. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    nói như bác j trên kia "công lực"
    ngoại hình chưa đủ mà còn phải có tiềm lực và triển vọng nữa.
  9. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em luyện rồi đấy chứ. Cũng thể hình xà đơn xà kép ghê lém. Ngoài ra về mặt tri thức cũng cố gắng học tốt ko thua bạn kém bè. Nhưng ko hỉu sao cái trò kít kiếc,hôn hiếc em pó tay lắm, ôm cô ấy mà người em cứ cứng đơ như gỗ. Pó tay.com.vn
  10. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hê hê "công lực" không chỉ là thể thao, tri thức mà còn cả phong cách và hiểu biết cuộc sống nữa. Em cũng đang làm gà để "vợ" già đầu hơn chăn đây nè. Nó chẳn em "sụt cân" mất 10 cân 1 năm đấy các pác ạ. Mà dạo này ở VN có phong trào "anh trẻ em già" hay sao thế hả các pác??? Em đi đâu cũng thấy các anh em kêu cứu??? Hay là xuất hiện "phong cách" mới?
    To bác Gun"bờ lẹt" : nếu đã vậy thì bác nên chấp nhận "gà" để bồ "chăn" một thời gian đi, sau đó mới tính đến chuyện khác được.
    Được map_hp86 sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 04/01/2006
    Được map_hp86 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 04/01/2006

Chia sẻ trang này