1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải 1 cô gái "Già đời"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Khọng biết thì học, hẹ hẹ. Không thì mơn man trăng thanh gió mát tí là chú tự biết ngay thôi. Sẵn trong người vốn có mà. Lúc ấy khéo lại nồng nhiệt hơn đó. Trời thanh thanh, gió mơn man, cảm giác ..tuyệt vời lắm đó.
  2. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì mới phải học,có ai lúc đầu là biết tất đâu.Các chú non nớt ko hiểu bẫy tình giăng ra,rồi xập cái uỳnh.Bây giờ chú ko ăn thì cũng có thằng khác nó ăn hoặc giả dụ thằng khác nó ăn rồi cũng nên,vv và vv...Chú có điều kiện,có cơ hội mà ko làm tới nó lại bảo chú......
  3. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em thử ăn xem sao. Các huynh chờ 1 tuần em sẽ báo kết quả.
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Cảnh báo chú gà này, cẩn thận không khéo 2 tuần sau đã thấy chị ý tăng trọng lượng cơ thể thì bỏ mịa Rồi chú bị xích lại đấy. Đời này đâu đơn giản thế : Của rẻ là của ôi, của cho là của nợ. Chú đẹp trai, trí thức, gà tồ ( ko biết nhà thế nào ) mà chị chú thì ....
  5. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hên pà cố còn đòi gì nữa. Mà cậu cũng có tình cảm với em í hả? thế thì cứ tiếp tục chinh chiến và iu đương đê.
    Giả sử em í kô fải là ng hư hỏng mà chỉ là ng từng trải thôi. Thì đến 1 tuổi nào đấy cậu sẽ hiểu mấy em dạng đấy biết cư xử hơn mấy em ngây thơ thỏ non nhiều.
    Mà đang là gà, muốn trở thành cáo, lại gặp ngay 1 con cáo cụ chăn thì chả sướng quá còn gì. Tận dụng mà học hỏi luôn đi còn gì nữa, cách cư xử với nhau, cách chơi bời nhảy múa giải trí cùng nhau, quá tuyệt...
    À còn việc "lên giường" hay ko thì tùy, cả 2 cùng thấy thoải mái thì chiến lun, đừng nặng nề quá sau này lại ngồi tiếc ngẩn ngơ, he he
  6. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mấy pác nói làm em ghê quá. Thực ra khi nghe đến thuật ngữ chuyên môn "lên giường" em thấy tội lỗi thế nào ý. Cũng có lúc trong đầu em cũng nghĩ đến chuyện ấy nhưng nó chợt tan mau để nhường cho những tình cảm trong sáng như phim HQ!
    Còn chị này (hoặc em này) thực ra là rất trong sáng. Nàng đẹp như 1 viên pha lê giữa 1 chiếc đĩa ngọc thạch. Nói chuyện với nàng mới biết nàng rất ngây thơ, luôn e dè khi em nắm tay. Từng ánh nắng mùa đông chiếu xiên qua những kẽ lá, điểm tô khuôn mặt nàng chút sắc hồng. Đôi môi nàng chúm chím hình trái tim, như vẽ lên tình yêu giữa đôi ta. Khi ôm nàng vào lòng, em cảm thấy thế giới xung quanh dường như vô nghĩa, mọi sự vật trở nên vô thường, thế giới này chỉ còn lại 2 người.
    Từ trước đến nay, em cứ nghĩ Gunbound là niềm đam mê của em, là sự sống của em. Ngày nào nhà bị đứt mạng, ko chơi được GB là em phải chạy ra hàng Net ngồi chơi cho thoả cơn thèm. Nếu có việc bận ko đi dc thì trong người thấy bứt rứt khó chịu. Nhưng từ khi gặp nàng, GB ko còn là niềm đam mê của em nữa. Đã suốt 1 tuần nay em ko online vào server 11 quen thuộc, lập phòng Aduka 4:4 để cày GP nữa, mà em chăm chỉ email cho nàng, gửi những tin nhắn chan chứa tình thương. Nick GB của em đã ở cấp độ Diamond gần 150000 GP, nhưng em đã cho thằng em nàng mượn nick khi sang nhà nàng thấy nó khổ cực với nick búa gỗ. Từ trước đến giờ chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện cho người khác mượn pass cả, kể cả bạn thân. Nhưng bi giờ em thay đổi rồi. Có nàng ở bên thì kể cả nick rồng bạc em cũng cho hết. Jê jê.......
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Kết luận
    Tình Trạng: Đã bị "hồ ly tinh" bỏ buà mê (thế nào là "hồ ly"? xin mời xem "Liêu Trai Chí Dị")
    Đơn thuốc: Vô phương cứu chữa
    Thôi, chú cứ tận hưởng cảm giác tốt nhất đi, anh cũng ko theo "chủ nghĩa lên giường", ủng hộ chú, dù biết "ngày đó, ngày đó sẽ ko xa xôi.." Một nụ hôn ngọt ngào có thể ấn tượng và lưu giữ lâu hơn .... Và được làm bạn với cáo (level chắc trên cả mấy quả nhân vật GB của chú) - cáo đến mức trong sáng - như "em" của chú cũng là diễm phúc ko mấy ai có được.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cười xuýt sặcđọc đoạn giữa thấy sến vãi ravừa đọc vừa cười.Em đang mong như bác đây,thấy bác càng viết thấy bác càng gà.Không biết bác có nghĩ đến điều này không:Những hành động "gà" của bác là bác giả vờ với em đấy không.
    Nên em khuyên một câu bác cứ tự tin mà làm,hôn tự nhiên ôm fát hôn luôn,lúc muốn ấy thì làm tới luôn dứt khoát vào.Đây là cơ hội học tập và hưởng sung sướngchả hiểu kêu ca cái gì nữa
    Em rât thích như kiểu bác,thành ra toàn chơi với mấy "bà già"mà chả hiểu làm sao thật ,nhìn cũng xinh công ăn việc làm nhưng toàn 30,31tuổi.
    À quên thực sự nhé nếu được bác giới thiệu cho em làm quen em kia với
  9. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hun thì hun rùi, chưa làm chiện đó thôi.
    Xin nhắc lại, cô ấy ko phải pà già, cô ấy sinh năm 85 thôi.
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    85 là già rồi chú à, con gái bây giờ yêu sớm lắm
    Off topic: trong này có 2 bác TVinh và tdna theo "chủ nghĩa lên giường" , lần nào thấy bài post của các bác là cười muốn chết , đọc rất là refreshing, hehe ...

Chia sẻ trang này